Nga: Cậu bé 2 tuổi bị "giam" trong chuồng dê

Một cậu bé 2 tuổi, lớn lên chủ yếu bằng sữa dê, đã được các nhân viên xã hội Nga giải cứu và đưa về chăm sóc.

Cậu bé hoang dã suy dinh dưỡng Sasha tới từ vùng Rostov bị người mẹ là Marina, 40 tuổi, nhốt trong chuồng dê và không được học nói, ăn uống, thậm chí là sử dụng bô.

Theo life.ru, cậu bé chơi và ngủ với những con dê.

"Khi chúng tôi tới, mẹ của Sasha không có nhà," Irina Bochkova, phó phòng công tác xã hội tại trị trấn Shakhti cho biết.

"Cậu bé ngồi trong một căn phòng lạnh lẽo và không hề mặc quần áo. Mỗi giây mỗi phút đều có thể là khoảnh khắc cuối cùng của cậu."

Nơi ở của Sasha bẩn thỉu và hôi hám quá sức tưởng tượng. Các nhân viên xã hội đã phải nhanh chóng đưa cậu bé ra khỏi đó và đưa tới bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết vì hoàn cảnh sống như vậy nên não của cậu bé không phát triển bình thường.

Cậu bé "Mowgli" này chỉ nặng bằng 1/3 những đứa trẻ cùng trang lứa.

Nga: Cậu bé 2 tuổi bị "giam" trong chuồng dê - 1

Sasha được tìm thấy trong chuồng dê với bộ dạng đói rét, bẩn thỉu

Bác sĩ nhi khoa Natalya Simonina cho biết: "Sasha từ chối ngủ trong cũi. Cậu bé cố gắng chui xuống đất và ngủ ở đó. Cậu rất sợ người lớn."

Ngoài ra, Sasha có cố gắng đập phá mọi thứ cậu nhìn thấy.

"Cậu bé không thể nói hay cầm một chiếc thìa. Cậu không biết làm thế nào với những món đồ chơi và cũng không tìm cách để chơi với chúng."

Hiện các thủ tục tước quyền nuôi con của mẹ Sasha đang được tiến hành.

Sasha không phải là trường hợp đầu tiên một đứa trẻ không phát triển bình thường vì bị nhốt chung với động vật.

Năm 2009, một bé gái 5 tuổi được tìm thấy trong một căn hộ ở thành phố Chita của Siberia, trong bộ dạng rách rưới và cất tiếng sủa khi thấy người.

Cô bé, còn được gọi là Natasha, đã bị nhốt trong căn hộ này 5 năm với những con mèo và chó, thậm chí cô bé không thể nói được tiếng mẹ đẻ.

Andrei Tolstyk được tìm thấy vào năm 2004, khi đó 7 tuổi, sau khi bị cha mẹ bỏ rơi lúc cậu mới 3 tháng tuổi.

Gia đình Tolsyk đã để một con chó trông nom cậu như thể cậu là một con cún con.

Kết quả là cậu bé chỉ biết đi bốn chân như một con chó, đánh hơi thức ăn và cắn người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sầm Hoa (Vietnamnet/Daily Mail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN