Mưu sinh giữa dòng nước ngập ở Thủ đô
Nước ngập sâu cả mét, nhiều lao động tự do đã ra đường gom Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), lội nước dùng xe cải tiến đưa xe máy qua đoạn ngập để kiếm thêm thu nhập trong những ngày mưa lũ.
Những ngày qua, khu vực đường 70 giao với đại lộ Thăng Long (Hà Nội) vẫn còn nhiều điểm ngập sâu. Trong khi hàng trăm phương tiện chết máy, nhiều người loay hoay giữa dòng nước đục, nhóm lao động tự do 3-4 người đã lội bì bõm để chở người và xe qua với giá 50.000 đồng/lượt.
Nước ngập ngang bụng người lớn che lấp hố ga, ổ gà. Chỉ cần sơ sẩy, cả người lẫn xe có thể ngã nhào. Nhưng những người đàn ông làm nghề bốc vác, phụ hồ quanh khu vực vẫn miệt mài lao vào dòng nước, dùng xe cải tiến hoặc sức người đẩy từng chiếc xe chết máy qua.
“Ngày thường đi phụ hồ, nay ngập thì đổi nghề. Vất vả, nguy hiểm nhưng kiếm được đồng ra đồng vào. Giá 50.000 đồng cũng chỉ là công sức”, anh Nguyễn Văn Hưng (quê Nam Định) nói, tay vẫn giữ chặt ghi đông chiếc xe ngập đến yên.
Công việc này không chỉ tốn sức mà còn tiềm ẩn rủi ro. Dưới lớp nước đục ngầu là ổ gà, nắp cống bị bật, rác thải, thậm chí là dòng chảy xiết bất ngờ. Sau hai, ba ngày mưa lớn, nhóm lao động này, mỗi ngày đã hỗ trợ hàng trăm lượt người và xe qua đoạn đường ngập. Thu nhập gom lại lên tới vài triệu đồng, cao gấp nhiều lần công việc thường nhật.
Người dân tan tầm buộc phải chấp nhận trả phí để được hỗ trợ an toàn. “Nước sâu quá, tôi không thể nào dắt xe qua. Có người đỡ, dù mất 50.000 đồng vẫn còn hơn sửa xe cả triệu đồng”, chị Thu Hà sống tại khu đô thị gần đó chia sẻ.
Trong vài tiếng đồng hồ, hàng chục lượt xe được đưa qua. Thu nhập hôm nay của nhóm lao động cao gấp nhiều lần công việc phụ hồ, nhưng cái giá phải trả là quần áo ướt sũng, cơ thể ngâm trong nước bẩn cả ngày và nguy cơ bệnh ngoài da bất cứ lúc nào.
Hình ảnh những người lao động lam lũ, xắn quần lội giữa dòng nước nâu đục, miệt mài đẩy xe, dìu người, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Có người gọi họ là “dịch vụ cứu hộ tự phát”, một số bày tỏ đồng cảm vì mức giá 50.000 đồng được xem là “hữu nghị” trong hoàn cảnh ngặt nghèo, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng đó là “mưu sinh trong hiểm nguy”.
Đến tối ngày 3/10, tại nút giao đường 70 – đại lộ Thăng Long, nước vẫn chưa rút, nhiều điểm ngập sâu tiếp tục bốc mùi khó chịu. Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông, khuyến cáo người dân hạn chế qua lại.
Đã bước sang ngày thứ 3 kể từ khi bão số 10 đi qua, nhiều tuyến phố và khu đô thị tại Hà Nội vẫn chìm trong biển nước. Dù công tác khắc phục được...
Nguồn: [Link nguồn]
-03/10/2025 06:41 AM (GMT+7)