Mong ước trong năm mới của ông bố ôm con đi bán bọc chân chống xe máy

Nghe tâm sự và mong ước của người bố ôm con đi bán bọc chân chống xe máy vào ngày cuối năm khiến nhiều người không khỏi xót xa.

“Tết với bố con tôi cũng như mọi ngày”

Cuối năm 2020, anh Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, quê ở Bắc Giang) trở nên nổi tiếng sau khi nhiều tờ báo đăng tải việc anh ôm con gái Huyền Trang (4 tuổi) đi bán bọc chân chống xe máy để mưu sinh. Vì hoàn cảnh neo đơn nên hàng ngày, anh Hùng dù không muốn nhưng buộc phải đem con theo để tiện chăm sóc khiến nhiều người thương xót.

 Anh Hùng mang con đi bán bọc chân chống xe máy.

 Anh Hùng mang con đi bán bọc chân chống xe máy.

Khi câu chuyện của anh Hùng và con gái được đăng tải, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến tận nơi 2 bố con đang ở để thăm hỏi, động viên và giúp 2 người vượt qua khó khăn.

 Hình ảnh bé Huyền Trang bị gãy tay nằm trong công viên được anh che chắn cẩn thận khiến nhiều người xót thương.

 Hình ảnh bé Huyền Trang bị gãy tay nằm trong công viên được anh che chắn cẩn thận khiến nhiều người xót thương.

Để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống của 2 bố con, chúng tôi tìm đến nơi ở của anh Hùng vào dịp cuối năm. Căn phòng rộng chừng 10 m2 tại đường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được 2 bố con thuê với mức giá 500 nghìn đồng/ tháng.

Trong nhà, không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc giường tuềnh toàng, bên dưới chất bọc to, bọc nhỏ quần áo được cho, xung quanh là “đồ nghề” của 2 bố con và chỗ đun nấu xập xệ, ẩm ướt.

Anh Hùng bón từng thìa cháo cho con gái.

Anh Hùng bón từng thìa cháo cho con gái.

Những ngày giáp Tết, khi thấy mọi người tất bật đi sắm đồ, xếp đồ về quê thì tâm trạng ông bố “gà trống” lại trùng xuống. Anh Hùng thở dài: “Tết với bố con tôi cũng như mọi ngày, bánh chưng thì được cho, tiền lo ăn từng bữa còn chẳng có, nói gì đến chuyện sắm cho con bộ quần áo mới, hay cây đào, cây quất về bày biện. Ở nhà thuê chỉ có vậy, không ở đây thì ở đâu, làm gì có nhà mà về nữa”.

 “Đồ nghề” mưu sinh của 2 bố con.

 “Đồ nghề” mưu sinh của 2 bố con.

Nhớ lại những ngày tháng cơ cực, anh Hùng tâm sự, từ nhỏ anh đã mất mẹ, không có bố, không nhà cửa, họ hàng thân thích cũng hoàn cảnh nên anh đã lang thang khắp nơi để mưu sinh. Sau này, anh gặp và nên duyên với chị Sáng (ở Hải Phòng) nhưng chẳng may vợ anh bị bệnh tật qua đời, anh phải bế con gái hơn 3 tháng lên Hà Nội kiếm sống.

Thời gian đầu, chưa quen với việc chăm con mọn, anh long ngóng, vụng về nhưng rồi cũng dần thích nghi. Lúc đó, khó khăn, anh phải làm đủ nghề từ rửa bát, đánh giày cho đến bơm vá xe chỉ để có tiền mua bỉm, sữa cho con, thấm thoát cũng được hơn 4 năm.

Từng nhịn đói, ôm con ra vỉa hè ngủ

Thấy anh lủi thủi vất vả chăm con, có người cũng khuyên “hay cho con để người khác nuôi”, nhưng anh Hùng nhất quyết từ chối “con mình đẻ ra, mình không chăm con thì ai chăm, vất vả mấy tôi cũng cam chịu”, từ đó, bố con cứ rau cháo nuôi nhau.

Phòng trọ tềnh toàng của 2 bố con anh Hùng sinh sống suốt 4 năm qua.

Phòng trọ tềnh toàng của 2 bố con anh Hùng sinh sống suốt 4 năm qua.

Anh Hùng bảo, công việc đi bán bọc chân chống xe máy anh cũng mới làm được hơn 1 năm nay. Hai bố con anh sáng đi tối về, tuy không để ra được nhiều nhưng cũng tạm đủ sống.

Đến tháng 3/2020, dịch COVID-19 bùng phát, anh không có thu nhập, đến bữa phải đi xin cơm từ thiện cho con. Anh từng nhịn đói hay chỉ ăn mẩu bánh mỳ qua ngày nhưng với con gái anh không bao giờ bỏ đói con.

 Chiếc xe máy 2 bố con được tặng.

 Chiếc xe máy 2 bố con được tặng.

Nhớ lại thời điểm khó khăn anh trực trào nước mắt: “Dịch COVID-19 tất cả hàng quán, phố xá đều đóng cửa, tôi chẳng kiếm ra được nghìn nào đến hạn đóng tiền nhà 2 bố con không dám về phòng trọ. Tối đến tôi đành ôm con ra vỉa vè ngủ tạm, hôm sau xoay sở được tiền mới dám về. Nhiều hôm 2 bố con đi lang thang cả đêm đến 2h sáng”.

Khi dịch COVID-19 ổn định hơn, các dịch vụ được hoạt động trở lại, 2 bố con anh lại tiếp tục công việc bán bọc chân chống xe máy. Tuy nhiên, không bao lâu, bố con anh lại gặp tai nạn, người tông vào hai bố con nhanh chóng chạy mất, số tiền 8 triệu đồng anh tích góp buộc phải đem đóng viện phí rồi mua thuốc thang cho con.

Cũng kể từ đây, câu chuyện “gà trống” nuôi con của anh được lan toả, cuộc sống 2 bố con cải thiện đôi phần. Nhiều người biết đến, giúp đỡ ủng hộ mọi vật dụng, người tặng xe máy, có đơn vị lại hỗ trợ anh mổ mắt, thậm chí, con gái anh được đi học miễn phí đến khi vào lớp 1.

“Lẽ ra cháu đi học ở một trường tư rồi nhưng quãng đường đến trường con xa, tôi vừa mới mổ mắt, để người khác đưa con đi học tôi không yên tâm nên đành để con ở nhà. Đợi ra Tết, tôi về quê làm lại giấy tờ rồi xin cho con học 1 trường công gần chỗ trọ”, anh Hùng nói.

 Huyền Trang háo hức được đi học.

 Huyền Trang háo hức được đi học.

Đang ngồi chơi, Huyền Trang ngước lên gọi bố: “Bố yêu ơi, mấy hôm nữa bố cho con đi học bố nhá, đi học vui lắm”. Dứt lời, cô bé quay lại tô màu vào quyển vở tập tô được tặng. Thấy con nói vậy, người bố tươi cười đồng ý.

“Cả đời tôi đã không biết chữ rồi, tôi sẽ không để con mình như vậy đâu. Bằng mọi giá, tôi sẽ lo cho cháu được đi học đến nơi đến chốn”, anh Hùng chia sẻ.

Ước có 1 chốn để về làm tròn chữ hiếu

Trong căn phòng nho nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười của 2 bố con, thi thoảng bé Huyền Trang lại gọi bố hỏi xem bé tô có đẹp không. Nhìn con gái, anh Hùng buồn bã nói: “Tết người ta còn có nhà để về chứ bố con tôi 4 năm nay đều ở đây, lang thang khắp các con phố để kiếm sống”.  

 Anh Hùng chơi với con gái ngoài sân.

 Anh Hùng chơi với con gái ngoài sân.

Điều anh Hùng canh cánh trong lòng bao lâu nay bởi phận làm con nhưng anh không làm tròn chữ hiếu. Mẹ anh mất đã lâu nhưng chưa ngày nào được hương khói tử tế.

“Tôi sống lang bạt suốt bao nhiêu năm nên không thể lập bàn thờ đón mẹ về được. Mỗi khi về quê tôi chỉ ra mộ thắp hương cho mẹ được thôi. Tết cận kề, tôi chỉ ước bố con tôi có một chốn để về, được làm mâm cơm đón mẹ về ăn Tết với 2 bố con tôi”, anh Hùng nói.

Nói xong anh Hùng khoe tấm ảnh chụp ngôi mộ của mẹ anh. Anh bảo lúc nào anh cũng giữ bên mình để nhắc nhở anh luôn ghi nhớ đấng sinh thành.

Nhìn cô con gái hồn nhiên, chỉ có mỗi bố làm bạn, anh Hùng nghẹn ngào: “Con người ta được đi học, được chăm bẵm trong điều kiện tốt nghĩ lại thương con thiệt thòi đủ thứ”.

So với Tết vài năm trước, năm nay hai bố con anh Hùng vẫn ở Hà Nội nhưng có thêm nhiều niềm vui. Dù anh chẳng sắm sửa đồ dùng mới, hay kiếm thêm được nhiều tiền, nhưng anh tin với đôi mắt vừa được phẫu thuật anh sẽ kiếm được một công việc tốt hơn, con gái anh cũng được đi học như bao bạn bè cùng lứa.

“Bố con tôi xin gửi lời cảm ơn những mạnh thường quân gần xa, họ là người xa lạ nhưng đã đùm bọc, cưu mang 2 bố con tôi lúc khó khăn. Tôi sẽ không phụ lòng tin của mọi người”, anh Hùng vui vẻ nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Hạnh phúc nhân đôi đến với ông bố ôm con đi bán bọc chân chống xe máy

Ngày mai, bé Huyền Trang sẽ bắt đầu đi học buổi đầu tiên tại một trường mầm non trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Mở cửa thấy Tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN