Lũ vượt mốc năm 1979, người dân Lệ Thủy vượt đồi cát xin đồ ăn

Mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) vượt mốc năm 1979, người dân ở huyện này phải vượt gần 5km đồi cát, đứng bên đường QL1A tránh lũ xin đồ ăn.

Anh Lê Văn Hiếu (SN 1980, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) trò chuyện với PV Dân Việt: "Mưa lũ ngập nặng quá, nhà giờ chẳng có gì nữa nên phải đi bộ hơn 5km ra đường tránh lũ đứng vẫy tay xin đồ ăn".

Người dân ở xã Thanh Thủy, xã Hồng Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) đứng bên đường tránh lũ xin đồ ăn từ các đoàn từ thiện

Người dân ở xã Thanh Thủy, xã Hồng Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) đứng bên đường tránh lũ xin đồ ăn từ các đoàn từ thiện

Anh Hiếu nói rằng, anh đứng đây 2 tiếng rồi nhưng chỉ xin được 1 suất cơm, giờ anh phải đứng một hồi nữa xin thêm mấy gói mì tôm về cho 12 người đang trú trong lều tránh lũ trên đồi cát.

Sau khi xin được thêm thùng mì tôm, anh Hiếu đã đưa phóng viên về nơi gia đình anh đang dựng lều.

Những gói cơm bọc trong bao nilon được người dân mở ra ăn ngay bên lề đường.

Những gói cơm bọc trong bao nilon được người dân mở ra ăn ngay bên lề đường.

Mất khoảng 1 tiếng đồng hồ đi bộ trên cát, lội qua nhiều mương nước, phóng viên mới đến được nơi gia đình anh Hiếu dựng lều.

Trong lều nhỏ dựng bằng bạt bên cành dương, 12 người đang nép vào nhau. Thấy anh Hiếu về, đứa con 5 tuổi của anh chạy ra cầm ngay bịch cơm trắng, anh Hiếu cũng đưa mỳ tôm cho mẹ để pha.

Suất cơm anh Lê Văn Hiếu (trú tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vừa xin được từ đoàn từ thiện

Suất cơm anh Lê Văn Hiếu (trú tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vừa xin được từ đoàn từ thiện

Sau khi mì chín, 13 người quây quần, múc từng bát mì nóng húp vội, suất cơm anh mang về cũng được 6 đứa trẻ chia nhau ăn.

Ông Lê Văn Sơn (SN 1950, bố anh Hiếu), chia sẻ: "Lũ ngập nhà, gia đình bị cô lập, phải dựng lều để tránh lũ. 12 người trong một túp lều không có đủ thức ăn, con tôi đành ra đường tránh lũ xin đồ ăn về cho mọi người".

Gia đình anh Lê Văn Hiếu sống trong lều tạm trên đồi cát

Gia đình anh Lê Văn Hiếu sống trong lều tạm trên đồi cát

Dọc Quốc lộ 1A, rất đông người dân đứng từng tốp bên vệ đường mặc cơn mưa nặng hạt để xin đồ ăn từ các đoàn từ thiện. Họ là những người dân ở các xã Hồng Thủy, Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) phải dựng lều trên đồi cát để tránh lũ.

Người già, trẻ nhỏ đứng bên vệ đường xin đồ ăn từ các đoàn từ thiện

Người già, trẻ nhỏ đứng bên vệ đường xin đồ ăn từ các đoàn từ thiện

Anh Nguyễn Văn Thái (SN 1981, trú tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bày tỏ: "Nhà lụt, trôi nổi hết tài sản rồi còn gì nữa, nhiều ngày nhịn đói giờ phải ra đường xin đồ ăn của các đoàn từ thiện để còn đưa về lều cho 4 đứa con ăn".

"Khổ quá con ơi! Lũ nhiều ngày quá khiến nhà ngập, thức ăn cạn dần, mệ giờ phải đi bộ gần 5km để xin đồ ăn", bà Dương Thị Bông (SN 1941, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, tính đến hôm nay (21/10), tỉnh này có hơn 100.000 ngôi nhà bị ngập, 9 người chết và 30 người bị thương. Trong đó huyện Lệ Thủy gần 100% số hộ dân bị ngập trong nước, huyện Quảng Ninh có hơn 17.000 ngôi nhà bị ngập. Chính quyền tỉnh Quảng Bình cũng khuyến cáo các cá nhân, tổ chức đi từ thiện tại Quảng Bình nên tập kết hàng tại UBMTTQ Việt Nam của tỉnh hoặc huyện để từ đó chính quyền địa phương phân bổ nguồn hàng cho hợp lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: ”Nhiều tổ chức cứu trợ chủ yếu đến chỗ dễ”

“Từ thực tế chuyến đi của tôi, quá nhiều đoàn cứu trợ chỉ đi vào chỗ thuận lợi giao thông, còn những chỗ khó thì...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Thuần ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN