Lính cứu hỏa gồng mình ngăn cản “quả cầu lửa” tại nhà máy phích nước Rạng Đông

Ngay khi đám cháy vừa xảy ra được ít phút, 15 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường, gồng mình chống lại ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.

Khoảng 18h tối 28/8, một ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ một nhà xưởng của nhà máy phích nước Rạng Đông có địa chỉ tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, có khoảng 15 nhà dân ở sát khu vực hỏa hoạn của nhà máy phích nước Rạng Đông. Đến khoảng 19h45 tối cùng ngày, ngọn lửa tiếp tục cháy lớn, vượt ra khỏi khu vực nhà máy và lan sang các nhà dân ở bên cạnh.

Ngay khi đám cháy vừa xảy ra được ít phút, 15 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường, gồng mình chống lại ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.

Suốt 5 tiếng đồng hồ vật lộn với ngọn lửa hung hãn biến nhà xưởng thành một quả cầu lửa khổng lồ, nhiều tốp Cảnh sát PCCC liên tục được tăng cường đến hiện trường thay thế cho lực lượng đang làm nhiệm vụ ra nghỉ ngơi. Những giây phút uống chai nước hay đơn giản là ngồi thở cũng là khoảng thời gian quý giá đối với những người hùng cứu hỏa.

Dưới đây là những hình ảnh lính cứu hỏa gồng mình ngăn cản “quả cầu lửa” lan rộng:

Giữa cột khói dày đặc là những tiếng gọi đồng đội phối hợp làm nhiệm vụ cứu hỏa.

Giữa cột khói dày đặc là những tiếng gọi đồng đội phối hợp làm nhiệm vụ cứu hỏa.

 Lửa cháy bỏng rát khiến lực lượng cứu hỏa liên tục phải phun nước vào lớp tường giảm nhiệt cho đồng đội bắc thang.

 Lửa cháy bỏng rát khiến lực lượng cứu hỏa liên tục phải phun nước vào lớp tường giảm nhiệt cho đồng đội bắc thang.

 Nhiều người dân cùng các lực lượng khác phải hỗ trợ Cảnh sát PCCC để chống lại ngọn lửa nóng bỏng.

 Nhiều người dân cùng các lực lượng khác phải hỗ trợ Cảnh sát PCCC để chống lại ngọn lửa nóng bỏng.

Khó khăn để đứng vững trên bức tường bị lửa đốt nóng ran.

Khó khăn để đứng vững trên bức tường bị lửa đốt nóng ran.

Để phun nước được vào trong, lực lượng cứu hỏa phải phá bỏ lớp tôn bao quanh nhà xưởng.

Để phun nước được vào trong, lực lượng cứu hỏa phải phá bỏ lớp tôn bao quanh nhà xưởng.

Trong khi một mũi PCCC phun nước dập lửa, một mũi PCCC khác phải phá lớp tôn cho khói thoát ra để tiện quan sát tình hình trong nhà xưởng.

Trong khi một mũi PCCC phun nước dập lửa, một mũi PCCC khác phải phá lớp tôn cho khói thoát ra để tiện quan sát tình hình trong nhà xưởng.

Những chiếc thang gấp liên tục được bắc lên bờ tường để các “chiến binh” trèo lên ngăn chặn “quả cầu lửa”.

Những chiếc thang gấp liên tục được bắc lên bờ tường để các “chiến binh” trèo lên ngăn chặn “quả cầu lửa”.

Một chiến sĩ Cảnh sát PCCC đang bàn giao lại khu vực cứu hỏa của mình cho đồng đội tiếp ứng.

Một chiến sĩ Cảnh sát PCCC đang bàn giao lại khu vực cứu hỏa của mình cho đồng đội tiếp ứng.

 Nụ cười hiếm hoi của một nhóm Cảnh sát PCCC được đưa ra nghỉ ngơi.

 Nụ cười hiếm hoi của một nhóm Cảnh sát PCCC được đưa ra nghỉ ngơi.

Một chai nước lọc, ít phút nghỉ ngơi là khoảng thời gian quý giá đối với mỗi người lính cứu hỏa.

Một chai nước lọc, ít phút nghỉ ngơi là khoảng thời gian quý giá đối với mỗi người lính cứu hỏa.

 Sau hơn 5 tiếng gồng mình chiến đấu với ngọn lửa hung hãn, đám cháy cuối cùng cũng được lực lượng chức năng khống chế vào 23h tối cùng ngày.

 Sau hơn 5 tiếng gồng mình chiến đấu với ngọn lửa hung hãn, đám cháy cuối cùng cũng được lực lượng chức năng khống chế vào 23h tối cùng ngày.

Ảnh: Tình người “toả sáng” giữa lúc ngọn lửa thiêu đốt nhà máy phích nước Rạng Đông

Dù lửa mỗi lúc cháy một dữ dội, nhưng khi thấy đám cháy lan sang một số nhà dân, nhiều người vẫn bất chấp chạy tới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN