Hình ảnh "quay mặt vào bụi cây" phóng uế phản cảm ở loạt công viên tại TPHCM

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Công viên là nơi để mọi người đến thư giãn, tập thể dục, tận hưởng bầu không khí trong lành nhưng trên thực tế nhiều nơi đang mất an toàn vì chó thả rông và nồng nặc mùi hôi vì nạn phóng uế bừa bãi.

Công viên Dạ Trạch phía trước nhà thờ là nơi nhiều người đến ngồi thiền, tập thể dục mỗi buổi sáng

Công viên Dạ Trạch phía trước nhà thờ là nơi nhiều người đến ngồi thiền, tập thể dục mỗi buổi sáng

Sau khi 2 thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TPHCM lần lượt xếp hạng 66 và 67 trong tổng số 69 thành phố du lịch về điều kiện nhà vệ sinh công cộng, phóng viên báo Tiền Phong đã nhiều ngày ghi nhận thực tế và “mục sở thị” những cảnh phóng uế bừa bãi của cả vật nuôi và con người.

Một người đàn ông đang tiểu tiện vào gốc cây

Một người đàn ông đang tiểu tiện vào gốc cây

Khu vực công viên Dạ Trạch phía trước Nhà thờ Thánh Jeanne D’arc nằm ở tam giác giữa đường Hùng Vương và đường Ngô Gia Tự (quận 5) vào mỗi buổi sáng tại đây tập trung rất đông người dân đến tập thể dục và ngồi thiền, đọc sách…

Bên cạnh đó còn có lực lượng xe ôm truyền thống tập trung đón khách. Tuy nhiên, công viên này không có nhà vệ sinh công cộng.

Để giải quyết “nỗi buồn”, những người đến công viên đã biến các bụi cây được trồng để tạo cảnh quan hoặc những gốc cây xanh thành nơi đi vệ sinh. Cảnh tượng từ người già đến người trẻ thay nhau đứng quay mặt vào bụi cây phóng uế đã trở nên quá quen thuộc. Tình trạng phóng uế diễn ra bừa bãi khiến khắp nơi trong công viên nồng nặc mùi hôi thối.

Không chỉ con người phóng uế bừa bãi, công viên đang là nơi nhiều người dắt chó vào hoặc thả rông cho chúng đi vệ sinh

Không chỉ con người phóng uế bừa bãi, công viên đang là nơi nhiều người dắt chó vào hoặc thả rông cho chúng đi vệ sinh

Hình ảnh "quay mặt vào bụi cây" phóng uế phản cảm ở loạt công viên tại TPHCM - 4

Mọi nơi, mọi chỗ đều có thể trở thành nơi "giải quyết đầu ra" của nhiều người

Mọi nơi, mọi chỗ đều có thể trở thành nơi "giải quyết đầu ra" của nhiều người

Trong vai người qua đường cần tìm nhà vệ sinh công cộng, phóng viên đến hỏi thăm những tài xế xe ôm truyền thống tại đây.

“Ở đây không có nhà vệ sinh công cộng đâu. Muốn đi vệ sinh thì anh vào quán cà phê phía công viên Văn Lang. Nếu không ngại thì vào bụi cây kia giải quyết đại cho xong” – người tài xế xe ôm vừa nói vừa chỉ về phía bụi cây giữa công viên.

Hình ảnh "quay mặt vào bụi cây" phóng uế phản cảm ở loạt công viên tại TPHCM - 6

Ai từng đến công viên Dạ Trạch đều cảm nhận được mùi xú uế nồng nặc

Ai từng đến công viên Dạ Trạch đều cảm nhận được mùi xú uế nồng nặc

Không chỉ hứng chịu xú uế từ con người, khu vực công viên Dạ Trạch còn trở thành nơi phóng uế của “thú cưng”. Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi buổi sáng tại đây có hàng chục con chó được gia chủ dắt đi vệ sinh hoặc thả rông cho chạy nhảy, tự do đi vệ sinh trong công viên. Đáng lo ngại hơn, tất cả cún cưng từ lớn đến bé xuất hiện tại công viên đều không được rọ mõm.

Hình ảnh "quay mặt vào bụi cây" phóng uế phản cảm ở loạt công viên tại TPHCM - 8

Không chỉ phóng uế, tất cả chó xuất hiện tại các công viên đều không được rọ mõm nhưng hoàn toàn không có sự can thiệp hoặc nhắc nhở của cơ quan chức năng

Không chỉ phóng uế, tất cả chó xuất hiện tại các công viên đều không được rọ mõm nhưng hoàn toàn không có sự can thiệp hoặc nhắc nhở của cơ quan chức năng

Bà Lệ Thanh, một người đến công viên tập thể dục chia sẻ: “Nhiều người thiếu ý thức khi đến công viên vô tư đi tiểu bậy. Chó thì thả chạy rông, cả nước tiểu và phân rải rác khắp nơi. Tôi đi bộ nhưng phải thường xuyên nhìn xuống chân. Khu vực này cần phải có nhà vệ sinh công cộng vì tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, chính quyền cần xử lý các hành vi thả rông chó để giữ gìn vệ sinh chung và tránh nguy cơ chúng có thể tấn công con người”.

Thiếu nhà vệ sinh công cộng là tình trạng chung đang diễn ra ở hầu hết các công viên nhỏ xen lẫn khu dân cư. Tại công viên Đồng Diều (quận 8) dù nhà điều hành khu phố được xây dựng nhưng lại không thiết kế nhà vệ sinh công cộng. Những người cần "giải quyết nỗi buồn" thường chọn giải pháp úp mặt vào tường của nhà điều hành khu phố hoặc tường rào của trường học cạnh công viên.

Thiếu nhà vệ sinh công cộng là tình trạng chung đang diễn ra ở hầu hết các công viên nhỏ xen lẫn khu dân cư. Tại công viên Đồng Diều (quận 8) dù nhà điều hành khu phố được xây dựng nhưng lại không thiết kế nhà vệ sinh công cộng. Những người cần "giải quyết nỗi buồn" thường chọn giải pháp úp mặt vào tường của nhà điều hành khu phố hoặc tường rào của trường học cạnh công viên.

Những con chó lớn không được rọ mõm thả rông trong công viên bên cạnh những đứa trẻ có thể trở thành mục tiêu bị tấn công

Những con chó lớn không được rọ mõm thả rông trong công viên bên cạnh những đứa trẻ có thể trở thành mục tiêu bị tấn công

Dọc theo tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, mỗi buổi sáng và chiều muộn đều thu hút rất đông người dân ra hóng mát hoặc tập thể dục. Tuy nhiên, cả hai bên đường Hoàng Sa và Trường Sa đều không có nhà vệ sinh công cộng. Cũng như các công viên khác, mỗi khi muốn “giải quyết nỗi buồn” nam giới chọn cách đứng quay mặt vào hàng rào, xả thải xuống dòng kênh. Nữ giới thì chọn gầm cầu để phóng uế.

Nhà vệ sinh công cộng đang trở thành thứ "xa xỉ" với người dân tại các quận huyện trung tâm của TPHCM

Nhà vệ sinh công cộng đang trở thành thứ "xa xỉ" với người dân tại các quận huyện trung tâm của TPHCM

Với hơn 12 triệu dân, TPHCM được xem là đô thị năng động nhất cả nước. Con người được định hướng phát triển văn hóa theo chuẩn mực “văn minh – hiện đại – nghĩa tình”.

Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ toàn thành phố hiện chỉ có khoảng 200 nhà vệ sinh công cộng. Thành phố có định hướng phát triển tổng cộng 1.000 nhà vệ sinh nhưng kế hoạch vẫn còn... trên giấy.

Trước tình hình trên, tại cuộc họp về kinh tế xã hội TPHCM tháng 2 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 3/2023, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM thừa nhận: “Không thể chấp nhận việc thành phố này lại để thiếu nhà vệ sinh công cộng”.

Ông Mãi đề nghị các quận, huyện rà soát, công bố danh sách nhà vệ sinh công cộng để người dân tiếp cận.

Phóng uế bừa bãi đang là tình trạng chung, xuất hiện mọi lúc, mọi nơi ở TPHCM

Phóng uế bừa bãi đang là tình trạng chung, xuất hiện mọi lúc, mọi nơi ở TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban ngành liên quan giải quyết vấn đề bất cập, nhanh chóng thiết lập hệ thống nhà vệ sinh công cộng đảm bảo tiêu chuẩn trên địa bàn thành phố. Các đơn vị phải có trách nhiệm tháo gỡ vướng mắc phát sinh liên quan vỉa hè, kết nối điện nước.

Riêng với 2 quận trung tâm là quận 1 và quận 3, Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu đến cuối tháng 6 phải hoàn tất và đưa vào sử dụng tất cả nhà vệ sinh công cộng theo kế hoạch để phục vụ cộng đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh hàng loạt nhà vệ sinh 200 triệu đồng/cái

Chủ đầu tư cho rằng nhà vệ sinh có giá 200 triệu đồng/cái là đắt so với người dân xây dựng do các chi phí liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Sơn ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN