Hiệp sĩ Sài Gòn bị cướp dùng bột ớt tấn công

Trên đường tháo chạy, tên cướp giật dây chuyền và liên tục ném ớt bột vào người “hiệp sĩ” nhằm thoát thân.

Chiều 11/5, hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến phát hiện hai thanh niên đi xe Dream BKS 51U4-6194 trên đường Tô Hiến Thành (quận 10, TP.HCM) có biểu hiện khả nghi nên tiến hành bám sát, theo dõi.

Trên đường bám theo, hai thanh niên luôn đảo mắt, chạy lòng vòng trên đường để tìm “con mồi”. Biết đây là bọn cướp giật nên “hiệp sĩ” Minh Tiến chú ý theo dõi từng hành động.

Khi đến số nhà 453 Cách Mạng Tháng Tám (phường 13, quận 10) phát hiện “con mồi” là chị Lê Thị Hồng Ngọc (20 tuổi, ngụ quận 1) đi xe tay ga và trên cổ có đeo sợi dây chuyền, hai tên cướp áp sát, giựt phăng sợi dây của chị Ngọc rồi rồ ga bỏ chạy vào hẻm 131.

Từ phía sau, “hiệp sĩ” Minh Tiến nhấn ga, truy đuổi hai tên cướp.

Thấy có người truy đuổi, tên ngồi sau liên tục ném ớt bột vào người “hiệp sĩ” Sài Gòn”. Mặc dù bị cay mắt nhưng “hiệp sĩ” Minh Tiến kiên quyết bám theo, không để hai tên cướp trốn thoát.

Khi đến đoạn giao nhau giữa hẻm 131 Cách Mạng Tháng Tám - Đồng Nai, hiệp sĩ Minh Tiến đuổi kịp, ép xe khiến hai tên cướp lao vào trụ điện và bị khống chế ngay sau đó.

Tại cơ quan công an cả hai tên cướp khai Nguyễn Văn Tiến (27 tuổi, ngụ quận 10) và Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, ngụ Tân Bình).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN