Người dân đua nhau đốt vàng mã cúng rằm tháng 7 trên vỉa hè phố cổ Hà Nội

Sự kiện: Thời sự

Khi nhiều tuyến vỉa hè đã chật kín xe máy, một số người dân trưa nay mang lò ra lề đường để hóa vàng mã sau lễ cúng rằm tháng 7.

Trưa nay, rất nhiều gia đình ở phố cổ Hà Nội làm cơm cúng rằm và đốt vàng mã trên vỉa hè.

Trưa nay, rất nhiều gia đình ở phố cổ Hà Nội làm cơm cúng rằm và đốt vàng mã trên vỉa hè.

Theo quan niệm của dân gian, việc đốt vàng mã dịp rằm tháng 7 sẽ xua tan điều xấu, đón điều tốt về với gia chủ.

Theo quan niệm của dân gian, việc đốt vàng mã dịp rằm tháng 7 sẽ xua tan điều xấu, đón điều tốt về với gia chủ.

Những ngày này, ngoài tiền, vàng như hàng tháng, nhiều người thường hóa thêm quần áo giầy dép và những dụng cụ sinh hoạt bằng giấy với quan niệm "trần sao âm vậy".

Những ngày này, ngoài tiền, vàng như hàng tháng, nhiều người thường hóa thêm quần áo giầy dép và những dụng cụ sinh hoạt bằng giấy với quan niệm "trần sao âm vậy".

Hình ảnh tại phố Nguyễn Siêu (quận Hoàn Kiếm), do xe máy để tràn vỉa hè, một phụ nữ mang lò xuống lề đường để hóa vàng.

Hình ảnh tại phố Nguyễn Siêu (quận Hoàn Kiếm), do xe máy để tràn vỉa hè, một phụ nữ mang lò xuống lề đường để hóa vàng.

Dọc hai tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, rất nhiều lò hóa vàng dựng ngay trước cửa hàng. Các tiểu thương làm lễ cầu mong cho việc kinh doanh buôn bán thuận lợi rồi đốt từ từ và đợi lửa tự tắt mà không dội thẳng nước vào để được linh thiêng.

Dọc hai tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, rất nhiều lò hóa vàng dựng ngay trước cửa hàng. Các tiểu thương làm lễ cầu mong cho việc kinh doanh buôn bán thuận lợi rồi đốt từ từ và đợi lửa tự tắt mà không dội thẳng nước vào để được linh thiêng.

Một số hộ kinh doanh đốt vàng mã ngay gần bốt điện khiến nhiều người đi qua e sợ.

Một số hộ kinh doanh đốt vàng mã ngay gần bốt điện khiến nhiều người đi qua e sợ.

Vì sợ tàn tro bay lung tung, nguy hiểm, anh Nam phải bọc nilon vào xe máy. “Gia đình tôi hàng năm luôn tìm những ngày thuận tiện làm cơm cúng vì đây cũng là dịp cuối tuần, cả nhà dễ dàng sum vầy”, anh Nam - chủ một cửa hàng tại phố Hàng Đồng chia sẻ.

Vì sợ tàn tro bay lung tung, nguy hiểm, anh Nam phải bọc nilon vào xe máy. “Gia đình tôi hàng năm luôn tìm những ngày thuận tiện làm cơm cúng vì đây cũng là dịp cuối tuần, cả nhà dễ dàng sum vầy”, anh Nam - chủ một cửa hàng tại phố Hàng Đồng chia sẻ.

Người dân đua nhau đốt vàng mã cúng rằm tháng 7 trên vỉa hè phố cổ Hà Nội - 8

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Người dân đội mưa tới chùa lễ Phật dịp Rằm tháng 7

Dù trời mưa tầm tã, nhưng rất đông người dân Thủ đô vẫn đến chùa Phúc Khánh để hành lễ nhân dịp lễ Vu Lan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hiếu ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN