Hà Nội sau ngập sâu: Trung Giã lầy lội bùn đất, điện nước chưa 'hồi sinh'

Sự kiện: Mưa lũ 2025

Tại “rốn ngập” Trung Giã (Hà Nội), nước vừa rút để lại lớp bùn đất dày đặc, toàn bộ máy móc chìm trong bùn. Công nhân ngồi chờ khô mặt bằng để dọn dẹp; dự kiến việc khắc phục sẽ mất từ 15 đến 20 ngày. Đến nay, khu vực này vẫn chưa được cấp lại điện và nước sạch.

Sáng 13/10, nước lũ trên sông Cầu đã rút, nhiều người dân ở thôn An Lạc, xã Trung Giã (Hà Nội) trở về nhà để tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và cứu vớt tài sản bị chìm dưới nước lũ nhiều ngày qua.

Sáng 13/10, nước lũ trên sông Cầu đã rút, nhiều người dân ở thôn An Lạc, xã Trung Giã (Hà Nội) trở về nhà để tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và cứu vớt tài sản bị chìm dưới nước lũ nhiều ngày qua.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại thôn An Lạc cho thấy, thiệt hại tài sản của người dân và các doanh nghiệp rất lớn.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại thôn An Lạc cho thấy, thiệt hại tài sản của người dân và các doanh nghiệp rất lớn.

Tại Công ty CP Phú Long (xã Trung Giã), hàng chục mô tô điện ngập sâu trong nước. Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tại Công ty CP Phú Long (xã Trung Giã), hàng chục mô tô điện ngập sâu trong nước. Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Công nhân trong xưởng chia sẻ: Lần đầu tiên họ thấy nước ngập cao tới 5 m, khiến mọi sự chuẩn bị đều bị phá hỏng. Nước còn ngập qua mái tôn và cả hàng cây quanh nhà điều hành.

Công nhân trong xưởng chia sẻ: Lần đầu tiên họ thấy nước ngập cao tới 5 m, khiến mọi sự chuẩn bị đều bị phá hỏng. Nước còn ngập qua mái tôn và cả hàng cây quanh nhà điều hành.

"Ba máy xúc, hàng chục mô-tơ ngập sâu nên hiện tại không làm gì được. Chờ nước rút hẳn, toàn bộ công nhân sẽ đi dọn dẹp bùn đất. Ước chừng 15-20 ngày có thể cơ bản dọn xong chỗ bùn đất này", một công nhân nói.

"Ba máy xúc, hàng chục mô-tơ ngập sâu nên hiện tại không làm gì được. Chờ nước rút hẳn, toàn bộ công nhân sẽ đi dọn dẹp bùn đất. Ước chừng 15-20 ngày có thể cơ bản dọn xong chỗ bùn đất này", một công nhân nói.

Một máy xúc tại công trường ngâm nước nhiều ngày, hư hỏng

Một máy xúc tại công trường ngâm nước nhiều ngày, hư hỏng

Tại các khu dân cư, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị trở lại cuộc sống bình thường. Bà Nguyễn Thị Hợp (thôn Hòa Bình, xã Trung Giã) chia sẻ, chỉ trong một tuần, địa phương đã trải qua hai trận lụt lịch sử, chưa bao giờ nước dâng cao như vậy. “Mấy tạ thóc tôi để trong hòm, kê lên cao 5 hàng gạch. Khi nước lên mấp mé, tôi lại kê thêm 10 hàng gạch, nhưng vẫn bị ngập toàn bộ và thối hết cả”, bà Hợp nói.

Tại các khu dân cư, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị trở lại cuộc sống bình thường. Bà Nguyễn Thị Hợp (thôn Hòa Bình, xã Trung Giã) chia sẻ, chỉ trong một tuần, địa phương đã trải qua hai trận lụt lịch sử, chưa bao giờ nước dâng cao như vậy. “Mấy tạ thóc tôi để trong hòm, kê lên cao 5 hàng gạch. Khi nước lên mấp mé, tôi lại kê thêm 10 hàng gạch, nhưng vẫn bị ngập toàn bộ và thối hết cả”, bà Hợp nói.

Bà Nguyễn Thị Thúy (thôn An Lạc, xã Trung Giã) cho biết, chưa bao giờ lũ dâng cao như lần này, kể cả bão Yagi năm trước. Toàn bộ xe máy của gia đình đều bị ngập, nhưng chưa thể mang đi sửa vì cửa hàng sửa xe chưa có điện.

Bà Nguyễn Thị Thúy (thôn An Lạc, xã Trung Giã) cho biết, chưa bao giờ lũ dâng cao như lần này, kể cả bão Yagi năm trước. Toàn bộ xe máy của gia đình đều bị ngập, nhưng chưa thể mang đi sửa vì cửa hàng sửa xe chưa có điện.

"Đến nay đã gần 1 tuần, điện vẫn bị cắt, nên chưa thể thau bể nước. Không có điện, không có nước, cuộc sống vẫn rất khó khăn", bà Thúy chia sẻ.

"Đến nay đã gần 1 tuần, điện vẫn bị cắt, nên chưa thể thau bể nước. Không có điện, không có nước, cuộc sống vẫn rất khó khăn", bà Thúy chia sẻ.

Lực lượng chức năng đang có mặt tại thôn An Lạc để hỗ trợ dọn dẹp giúp người dân

Lực lượng chức năng đang có mặt tại thôn An Lạc để hỗ trợ dọn dẹp giúp người dân

Toàn cảnh khu vực ngập thôn An Lạc, xã Trung Giã

Toàn cảnh khu vực ngập thôn An Lạc, xã Trung Giã

Tại chùa An Lạc, khoảng 50 người dân đang có mặt tại đây để nhận quà cứu trợ

Tại chùa An Lạc, khoảng 50 người dân đang có mặt tại đây để nhận quà cứu trợ

Trong lúc khó khăn mọi mặt, những thùng mỳ, bánh, kẹo, nước... cứu trợ là những vật phẩm quý báu

Trong lúc khó khăn mọi mặt, những thùng mỳ, bánh, kẹo, nước... cứu trợ là những vật phẩm quý báu

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cho biết, mực nước trên các sông đều giảm so với ngày 12/10. Cụ thể, lúc 6h ngày 13/10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 7,03m, trên báo động lũ cấp II là 0,03m, giảm 1,03m; sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 7,4m, trên báo động lũ cấp II là 0,4m, giảm 0,82m.

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cho biết, mực nước trên các sông đều giảm so với ngày 12/10. Cụ thể, lúc 6h ngày 13/10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 7,03m, trên báo động lũ cấp II là 0,03m, giảm 1,03m; sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 7,4m, trên báo động lũ cấp II là 0,4m, giảm 0,82m.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trần Hoàng ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Mưa lũ 2025
Cha kéo bè đưa con vượt lũ đi du học
Cha kéo bè đưa con vượt lũ đi du học
Thái Nguyên - Nước lũ dâng ngang cổ, anh Hoàng Đình Nghệ, 47 tuổi, bám vào vách tường, kéo chiếc bè chở con gái và hành lý vượt dòng nước xiết để kịp...
Du lịch mùa lũ chỉ có ở Việt Nam
Du lịch mùa lũ chỉ có ở Việt Nam
Những năm gần đây, du lịch Việt Nam đã chứng kiến một hiện tượng thú vị: bên cạnh những tua nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm hay văn hóa, đang xuất hiện...
Xem thêm
Mưa lũ 2025 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN