Gia đình ông Vươn sẽ có nhà mới đón tết

Gia đình bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) đã khởi công xây dựng căn nhà cấp 4, khoảng 30m vuông, trị giá trên 50 triệu đồng, trên diện tích đầm 19,3ha để có chỗ ở ổn định và đón Tết.

Hôm qua (27/1), bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) và Phạm Thị Hiền (vợ ông Đoàn Văn Quý) cho biết, được sự giúp đỡ của Văn phòng luật sư Hưng Giang (Đoàn luật sư Hà Nội), gia đình bà đã khởi công xây dựng căn nhà cấp 4, khoảng 30m2, trị giá trên 50 triệu, trên diện tích đầm 19,3ha để có chỗ ở ổn định và đón Tết.

Theo bà Thương, sau khi xuống thăm, thấy cảnh sống tạm bợ của cả gia đình khi cả hai căn nhà trong đầm bị phá hủy ngày 5 và 6/1/2012, Văn phòng luật sư Hưng Giang đã đề xuất kêu gọi một số tổ chức xây dựng cho gia đình một căn nhà nhỏ. Ban đầu việc xây dựng không được sự đồng ý của chính quyền huyện Tiên Lãng, nhưng khi xây dựng không có cơ quan nào trong huyện yêu cầu dừng.

Được biết, Văn phòng luật sư Hưng Giang là văn phòng có luật sư bảo vệ ông Nguyễn Văn Khanh – nguyên chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng bị cơ qua tố tụng TP. Hải Phòng truy tố về tội “Hủy hoại tài sản” trong vụ cưỡng chế thu hồi đất gia đình ông Vươn. Gia đình bà Thương, Hiền rất cảm động trước việc làm này của Văn phòng luật sư.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Thắng (Dân Việt)
Cưỡng chế ở Tiên Lãng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN