Đón "Tận thế": Những hành vi điên rồ

Sự kiện: Ngày tận thế 2012

Có người đào hầm trú ẩn, mua “kén cứu sinh”, có người tiêu xài “tẹt ga” hoặc đi ăn cướp… khi nghe hoang tin về ngày tận thế. Thậm chí có người định tự tử để tránh nhìn cảnh hủy diệt.

Những tin đồn về ngày tận thế 21/12/2012 theo lịch của người Maya cổ đại khiến nhiều người trên toàn thế giới cảm thấy bất an. Mới đây, các nhà khoa học hàng đầu thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã lên tiếng tái khẳng định sẽ không có ngày tận thế trong tháng 12 này. Nhưng dù các chuyên gia đã cố gắng tìm mọi cách giải thích nhằm xua tan nỗi sợ ấy, họ vẫn phải thừa nhận rằng không thể thuyết phục người khác một cách dễ dàng.

“Bạn không thể ngăn cản người ta tin vào những điều mà họ muốn tin hay những điều mà họ đã tin dù vẫn biết thông tin ấy rất vô lý”, Tiến sĩ David Morrison, một nhà sinh học vũ trụ tại Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA cho biết.

Và tuy chưa thể hình dung được ngày tận thế sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tại rất nhiều nơi trên thế giới, các cá nhân, tổ chức đã chuẩn bị ứng phó bằng nhiều phương án khác nhau, độc đáo có, “điên rồ” có.

Đón "Tận thế": Những hành vi điên rồ - 1

Con tàu cứu hộ “Ngày tận thế” có mức giá cao nhất lên tới hơn 16,7 tỷ đồng. (Nguồn: Internet)

Tại Mỹ

Tin đồn đang làm nhiều người lo lắng, nhất là trẻ em. “Hàng tuần, tôi đều nhận được thư của các em nhỏ nói rằng mình có ý định tự tử vì Ngày tận thế sắp đến”, theo David Morrison. Với trẻ em, năng lực nhận thức chưa đầy đủ đã đành nhưng ngay cả người lớn cũng có ý nghĩ điên rồ như vậy. Một giáo viên gửi thư tới Morrison kể về một cặp vợ chồng nảy ra ý định giết hai đứa con rồi tự sát để không phải chứng kiến cảnh hủy diệt.

Với giới kinh doanh, sự kiện này lại trở thành một cơ hội béo bở có một không hai. Trong khi ở tiểu bang Kansas có dự án hầm trú ẩn 15 tầng dưới lòng đất với mức giá cho mỗi căn là 1,75 triệu USD thì ở Oregon cũng có dịch vụ cung cấp “kén cứu sinh” giúp lánh nạn trong trường hợp lũ lụt. Đáng chú ý hơn cả là dự án của Công ty Vivos với những phòng ngầm giá 200.000 USD, có tường bê tông bọc thép, trang bị như 1 du thuyền sang trọng, tường chống xung điện từ, phòng khách, phòng tắm và nhà bếp đầy đủ chức năng…

Những người dân bình thường cũng có phương án đối phó riêng của họ bằng các hầm trú ẩn dưới lòng đất, tích trữ lương thực, nhiên liệu, mua sắm vũ khí, đạn dược, tập luyện các kỹ năng quân sự…, một số khác thì tìm kiếm sự tư vấn của các chuyên gia.

Tại Trung Quốc

Khi nghe những lời bàn tán xôn xao rằng Trái đất và Mặt trăng sẽ va vào nhau, nhiều người dân Trung Quốc đã có những hành vi hết sức kỳ quặc, điên rồ như nghỉ việc và cố gắng tiêu hết số tiền tiết kiệm trước khi “ngày tận thế” đến cho đỡ lãng phí, thậm chí suýt mất cả gia tài sau khi quyên hết tất cả tiền bạc cho tổ chức từ thiện để giúp đỡ mọi người trước ngày định mệnh.

Đón "Tận thế": Những hành vi điên rồ - 2

Người dân Nga đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ. (Nguồn: Internet)

Nghiêm trọng hơn, có người còn bỏ việc để đi làm cướp. Đó là trường hợp của 2 anh em họ cùng làm việc tại một xưởng máy tiện tại Ôn Lĩnh, Chiết Giang. Khi cả hai anh em đọc được tin tức về sự hủy diệt năm 2012 trên mạng vào năm 2009, họ đều rất tin và nghĩ rằng chỉ còn có thể sống được 3 năm nữa, nên đi làm cướp sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Chưa đầy 2 tháng sau, với hàng chục vụ án gây ra, họ đã cùng nhau đón “ngày tận thế” ở trong tù.

Cũng tranh thủ kiếm lời vào những ngày này, một doanh nhân ở Chiết Giang đã sáng tạo loại tàu cứu hộ khẩn cấp chống chọi thời tiết khắc nghiệt như núi lửa phun, sóng thần, đại hồng thủy, động đất, bức xạ hạt nhân… với mức giá cao nhất tuy lên tới hơn 16,7 tỷ đồng nhưng đều đã cháy hàng.

Độc đáo nhất phải kể đến Weibo, một công ty kinh doanh internet ở Tứ Xuyên đã quyết định cho nhân viên nghỉ nhân “ngày tận thế” và khuyên họ nên sử dụng “thời gian cuối cùng” bên cạnh người thân. Theo Tổng Giám đốc công ty, sở dĩ có quyết định trên là do trong hai ngày 20 và 21/12/2012, dù có đến công ty thì đại đa số cán bộ nhân viên sẽ trong tình trạng không chuyên tâm làm việc.

Tại Nga

Khi tin đồn về “ngày tận thế” lan ra, các phạm nhân nữ tại một nhà tù ở làng Gornoye (Nga) gần biên giới Trung Quốc, đã rơi vào tình trạng hoảng loạn tập thể. Tình hình nghiêm trọng tới nỗi các nhà chức trách phải mời một vị linh mục tới để giúp họ bình tĩnh trở lại.

Ở nhiều nơi khác trên nước Nga, tình trạng này cũng xuất hiện, khiến người dân đổ xô vào các cửa hàng thu mua diêm, dầu lửa, đường và nến, tích cực tích trữ lương thực nhằm đề phòng trường hợp xảy ra tận thế.

Các doanh nhân nhờ đó mà đã bán hết hàng nghìn “gói vật dụng cần thiết để sống sót sau ngày tận thế” gồm diêm, bánh mỳ, vải mẩu cá trích với giá 29 USD.

Tại Anh

Truyền thông Anh cho biết ngày càng có nhiều người dân lo lắng “ngày tận thế” đến gần và đã chuẩn bị bằng nhiều cách khác nhau như dự trữ lương thực, sử dụng các loại vũ khí thời nguyên thủy, diễn tập cách sống săn bắn… thậm chí tính đến cả phương án sẵn sàng giết người trong những tình huống cụ thể để bảo vệ người thân.

Simon Dillon, một người dân 47 tuổi cho biết ông đang xây riêng một nhà kho chất đầy lương thực thực phẩm gồm gạo, muối, lương khô, đường trắng, đậu phụ, thịt khô. Ngoài ra, ông còn tự nuôi gà, trồng rau xanh và hoa quả, học cách làm đồ hộp và cả kỹ năng bảo tồn thực vật, thực phẩm khác.

_____________

Đón đọc bài “Hậu tận thế: Văn minh hơn hay mông muội đi?” vào 10h ngày 13/12/2012

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Vũ (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngày tận thế 2012 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN