Cựu binh Mỹ gửi 504 bông hồng tưởng niệm 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát

Sự kiện: Thời sự

Vì lý do sức khỏe và đại dịch Covid-19 không sang được Việt Nam, cựu binh Mỹ 77 tuổi từng tham chiến tại miền Trung Việt Nam Billy Kelly đã gửi 504 bông hồng để dâng lên lễ tưởng niệm 504 người dân Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) bị sát hại ngày 16/3/1968.

Cựu binh Mỹ Billy Kelly: “Tôi rất buồn vì năm nay không về thăm Sơn Mỹ, nhưng tôi luôn luôn cầu nguyện cho các bạn. Mãi mãi không quên”.

Cựu binh Mỹ Billy Kelly: “Tôi rất buồn vì năm nay không về thăm Sơn Mỹ, nhưng tôi luôn luôn cầu nguyện cho các bạn. Mãi mãi không quên”.

Lễ dâng hương tưởng niệm 52 năm ngày đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16/3/1968 – 16/3/2020) được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức sáng nay 16/3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi.

 Ảnh" Nguyễn Ngọc 

 Ảnh" Nguyễn Ngọc 

Vào ngày này 52 năm về trước, tại khu vực thôn Mỹ Lai thuộc làng Sơn Mỹ, các đơn vị lính Lục quân Mỹ đã thảm sát 504 thường dân vô tội. Trong đó có 182 phụ nữ (17 người đang mang thai), 173 trẻ em, 60 cụ già và 89 trung niên; 247 ngôi nhà bị thiêu hủy, hàng ngàn gia súc gia cầm bị giết chết, lương thực mùa màng bị đốt sạch, phá hoại hoàn toàn. Vụ thảm sát đã gây chấn động thế giới. 

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL cùng các ban, ngành địa phương tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng niệm -  Ảnh: Nguyễn Ngọc  

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL cùng các ban, ngành địa phương tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng niệm -  Ảnh: Nguyễn Ngọc  

Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu và các nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát đã dâng hương lên trước Tượng đài chứng tích Sơn Mỹ và dành một phút mặc niệm trong âm vang tiếng chuông gióng lên cầu nguyện linh hồn 504 nạn nhân Sơn Mỹ được siêu thoát, cùng ước vọng về một thế giới luôn hòa bình… 

 Tiếng chuông hòa bình - ảnh: Nguyễn Ngọc 

 Tiếng chuông hòa bình - ảnh: Nguyễn Ngọc 

Sau hơn nửa thế kỷ, rất nhiều cựu binh Mỹ đã tìm về nơi đây trong tâm thế của sự hối lỗi, để đối diện với sự thật, đối diện với chính mình. Người dân Sơn Mỹ đã vượt qua nỗi đau, mất mát đau thương to lớn để mở vòng tay bao dung tha thứ, chân tình đón tiếp 

Nỗi đau Sơn Mỹ không thể phai mờ - ảnh: Nguyễn Ngọc 

Nỗi đau Sơn Mỹ không thể phai mờ - ảnh: Nguyễn Ngọc 

Suốt hơn hai chục năm qua, cứ vào dịp này cựu binh Mỹ Billy Kelly đều có mặt tại đây, dâng lên 504 bông hồng tưởng niệm các nạn nhân vô tội. 

504 hoa hồng và dòng tâm sự trên tấm thiếp của cựu binh Mỹ Billy Kelly gửi đến các nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ năm nay - ảnh: Nguyễn Ngọc 

504 hoa hồng và dòng tâm sự trên tấm thiếp của cựu binh Mỹ Billy Kelly gửi đến các nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ năm nay - ảnh: Nguyễn Ngọc 

Người cựu binh Mỹ sinh năm 1943 này trong những năm 1968-1969 tham chiến tại Đức Phổ (Quảng Ngãi), cách Sơn Mỹ hơn 80 cây số. Sau khi vụ thảm sát xảy ra, ông tỏ ra bàng hoàng và bị ám ảnh suốt đời. Suốt nhiều năm sau đó, Billy Kelly liên tục về Sơn Mỹ, làm nhiều việc kể cả lao động chân tay để giúp người dân nơi đây phần nào hàn gắn nỗi đau. Ông cũng từng bày tỏ nguyện vọng, sau khi chết tro cốt của mình sẽ được rải quanh khu chứng tích này.

Ông Billy Kelly tại Sơn Mỹ ngày 16.3.2016 - ảnh: TL  

Ông Billy Kelly tại Sơn Mỹ ngày 16.3.2016 - ảnh: TL  

Năm nay, vì lý do sức khỏe và đại dịch Covid-19, không thể sang Việt Nam, Billy Kelly đã gửi 504 đóa hồng dâng lên 504 nạn nhân Sơn Mỹ, kèm theo dòng tâm sự trên tấm thiếp: “Tôi rất buồn vì năm nay không về thăm Sơn Mỹ, nhưng tôi luôn luôn cầu nguyện cho các bạn. Mãi mãi không quên”.

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹ già rơi nước mắt trong lễ tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma

Nhiều người thân đặc biệt là những người mẹ của các liệt sĩ Gạc Ma đã không khỏi xúc động, rơi nước mắt trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Ngọc ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN