Cô gái rơi xuống Mũi Nghê sống sót sau 8 giờ trôi dạt

Sự kiện: Thời sự

Đà Nẵng - Trương Thị Phương nằm ngửa, thả lỏng cơ thể và dùng chiếc phao nhựa cũ kê dưới cổ để giữ sức trong hơn 8 giờ lênh đênh trên biển.

Khoảng 14h15 ngày 8/8, tàu 629 thuộc Vùng 3 Hải quân phát hiện Phương, 24 tuổi, cách Mũi Nghê khoảng hai hải lý (3,7 km). Bộ đội thả phao cứu sinh, bơi xuống đưa cô lên tàu an toàn.

Sau gần 4 giờ được chăm sóc y tế, giữ ấm và ăn uống nhẹ trên tàu, Phương dần trấn tĩnh và kể lại hành trình sống sót.

Hải quân Vùng 3 tìm kiếm và cứu sống Trương Thị Phương. Video: Văn La

Bộ đội đưa Phương lên tàu. Ảnh: Vùng 3 Hải quân

Bộ đội đưa Phương lên tàu. Ảnh: Vùng 3 Hải quân

Khi bị cuốn ra xa, cô va phải một chiếc phao cũ, được ghép từ hai vật dụng bằng nhựa. Phương kê phao dưới cổ để giữ đầu và khuôn mặt cao hơn mặt nước, tiếp tục nằm ngửa, thả lỏng theo dòng chảy thay vì vùng vẫy, tránh mất sức.

Nhiều giờ ngâm trong nước biển khiến cổ họng Phương khô rát. Cô không uống nước biển, cố chịu đói, khát và giữ bình tĩnh với hy vọng lực lượng cứu hộ sẽ tìm thấy mình.

Đến đầu giờ chiều, nhìn thấy tàu hải quân từ xa, Phương xoay người nằm sấp, dồn sức vẫy tay phát tín hiệu. Các chiến sĩ trên tàu 629 phát hiện, tiếp cận và đưa cô lên tàu.

Theo Thượng tá Nguyễn Khắc Cừ, Trưởng ban Tuyên huấn Vùng 3 Hải quân, khi được cứu, Phương còn mệt nhưng sức khỏe dần ổn định sau khi được chăm sóc.

Trương Thị Phương được lực lượng chức năng tìm thấy sống sót sau 8 tiếng bám vào phao lưới cũ và nổi được trên mặt biển. Ảnh: Quang Cường

Trương Thị Phương được lực lượng chức năng tìm thấy sống sót sau 8 tiếng bám vào phao lưới cũ và nổi được trên mặt biển. Ảnh: Quang Cường

Sáng cùng ngày, Phương cùng nhóm người họ hàng ở khu vực Thăng Bình, TP Đà Nẵng, đi bộ ra Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, chụp ảnh bình minh. Trong lúc chụp ảnh, cô cùng Mai Thị Phương và Trần Thị Ánh Dương, đều 24 tuổi, bị trượt ngã xuống biển, sóng cuốn ra xa.

Không biết bơi nên khi bị sóng nhấn chìm, Phương nhớ lại một số kỹ năng sinh tồn từng xem trên mạng. Cô cố giữ bình tĩnh, nằm ngửa và thả lỏng cơ thể để nổi lên mặt nước, duy trì nhịp thở.

"Em cố giữ bình tĩnh tối đa, nằm ngửa và thả lỏng toàn bộ cơ thể để người tự nổi lên mặt nước, giúp bản thân có thể thở bình thường", Phương kể.

Trương Thị Phương sau khi được cứu lên tàu 629. Ảnh: Vùng 3 Hải quân

Trương Thị Phương sau khi được cứu lên tàu 629. Ảnh: Vùng 3 Hải quân

Khoảng 6h cùng ngày, nhóm 6 thanh niên đi bộ ra Mũi Nghê. Sau khi ba cô gái bị sóng cuốn, Nguyễn Thái, 30 tuổi, nhảy xuống cứu nhưng cũng gặp nạn. Hai người còn lại trên bờ gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nhận tin, Vùng 3 Hải quân điều tàu 629 đến khu vực Mũi Nghê tìm kiếm người gặp nạn. Đồn Biên phòng Sơn Trà huy động tàu cá gần khu vực tìm kiếm, đồng thời thông báo cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2.

Khoảng 8h, tàu cá của ông Nguyễn Phú Hồng cứu được anh Thái và bàn giao cho tàu SAR 274 chăm sóc y tế. Nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng theo dõi tình trạng viêm phổi sau đuối nước.

Tàu 629 cùng các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm Mai Thị Phương và Trần Thị Ánh Dương tại vùng biển Mũi Nghê.

Trương Thị Phương được Quân y kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Vùng 3 Hải quân

Trương Thị Phương được Quân y kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Vùng 3 Hải quân

Mũi Nghê nằm ở cực đông bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 21 km. Khu vực thu hút nhiều người đến ngắm cảnh và khám phá vùng nước tự nhiên được gọi là "hồ bơi vô cực", song có nhiều đá gập ghềnh, thủy triều và dòng chảy phức tạp.

Trong lúc chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà TP Đà Nẵng, 3 cô gái không may trượt ngã, bị sóng cuốn ra biển. Một nam thanh niên đi cùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Đông ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN