Cậu em út Đoàn Văn Hậu – Từng mắc tội “tày đình”, vươn mình thành nhà vô địch

Sự kiện: AFF Cup 2024

Cậu em út của đội tuyển Việt Nam từng bỏ học, trốn đi chơi game trước khi góp công đưa đội tuyển Việt Nam giành cúp vàng AFF Cup 2018.

Cậu em út của đội tuyển Việt Nam

Tối 15/12 là một tối không thể quên đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia với tỉ số 1-0 trên sân Mỹ Đình để lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Chức vô địch mà người hâm mộ đã chờ đợi 10 năm qua.

Đã từ rất lâu rồi, người ta mới thấy một lứa cầu thủ tài năng và đoàn kết như hiện tại. Ở đó có sự kinh nghiệm của những cầu thủ tấn công như Anh Đức, Văn Quyết và sức trẻ của những Quang Hải, Công Phượng, Phan Văn Đức…

Nhắc đến hàng hậu vệ, người ta sẽ nhớ ngay đến Duy Mạnh, Đình Trọng và Quế Ngọc Hải. Bộ 3 này đã tham dự đủ cả 8 trận trên hành trình chinh phục AFF Cup của đội tuyển Việt Nam.

Cậu em út Đoàn Văn Hậu – Từng mắc tội “tày đình”, vươn mình thành nhà vô địch - 1

Đoàn Văn Hậu chụp ảnh cùng bố mẹ sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh FBNV.

Tuy nhiên, bên cạnh sự chắc chắn của hàng thủ chỉ để lọt lưới 4 bàn cả giải đấu, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Đoàn Văn Hậu (SN 1999) – cậu em út của đội tuyển Việt Nam. Không được truyền thông nhắc đến nhiều như những người đàn anh nhưng Văn Hậu đã tham gia 7/8 trận và luôn cống hiến hết mình cho thành tích của toàn đội.

Chiều 17/12, trao đổi với PV, ông Đoàn Quốc Thắng – bố hậu vệ Đoàn Văn Hậu (thôn Xuân Lôi, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình) cho hay, suốt từ hôm sau trận chung kết, ngày nào cũng có hàng xóm, người hâm mộ đến nhà chơi, uống nước và hỏi thăm tình hình các cầu thủ.

Tuy nhiên, không giống như các cầu thủ khác trở về gia đình sau giải đấu, Văn Hậu ở lại Hà Nội.

“Hôm qua (16/12-PV), con có gọi điện bảo là không về được, ở lại Hà Nội bận chút việc riêng. Còn suốt từ sáng tới giờ, tôi gọi điện cho con nhưng không được”, ông Thắng chia sẻ.

Ông Thắng cũng cho hay, hôm Việt Nam đá trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, ông cùng vợ là bà Vũ Thị Nụ (mẹ Văn Hậu) có lên Hà Nội xem. Sau trận đấu, 3 người chỉ có vài phút gặp nhau để chụp ảnh và hỏi han qua loa rồi lại tạm biệt.

“Hậu hỏi han sức khỏe bố mẹ và người nhà, rồi còn dặn bố mẹ ăn uống, mặc áo ấm cẩn thận, về quê an toàn. Tối đó, vợ chồng tôi thuê nhà nghỉ ngủ rồi sáng hôm sau bắt xe khách về quê”, ông Thắng nói.

Từng mắc tội “tày đình”

Nói về cậu con trai Văn Hậu, ông Thắng chia sẻ, Hậu là con út trong một gia đình có hai anh em. Anh trai Hậu đang làm lái xe ở Hải Phòng.

Gia đình thuần nông nên cuộc sống khó khăn. Ngay từ khi Văn Hậu còn nhỏ, ông Thắng và vợ đã phải thường xuyên để con ở nhà một mình rồi đi làm thuê mưu sinh. Những lúc như vậy, Văn Hậu thường xuyên phải làm bạn với trái bóng nhựa mà bố mẹ mua cho.

“Hậu mê đá bóng lắm. Những lúc một mình, con thường lấy bóng chơi, đôi khi là chơi với bức tường. Nhiều hôm đi học về, Hậu không về nhà mà trốn ra sân bóng của xóm chơi”, ông Thắng kể.

Chính vì gia đình quá nghèo lại thêm nỗi lo Văn Hậu chểnh mảng học hành nên ông Thắng nhiều lần răn đe, đánh đòn. Thế nhưng Văn Hậu dường như không biết sợ, cứ hở ra là Hậu lại trốn đi đá bóng, nhiều hôm tối mịt vẫn chưa về khiến gia đình phải đi tìm.

Cậu em út Đoàn Văn Hậu – Từng mắc tội “tày đình”, vươn mình thành nhà vô địch - 2

Tuyển thủ Thái Bình nâng cúp vàng AFF Cup cùng các đồng đội đội tuyển Việt Nam. Ảnh FBNV.

Cánh cửa bóng đá chuyên nghiệp mở ra với Văn Hậu khi CLB Hà Nội T&T nhận thấy tiềm năng ở cậu bé có chiều cao nổi bật và kỹ thuật điêu luyện.

11 tuổi, Đoàn Văn Hậu xa gia đình để tập trung luyện tập ở lò đào tạo Hà Nội T&T. Còn quá trẻ, lại sớm xa gia đình nên Văn Hậu không tránh khỏi những cám dỗ.

Năm lớp 9, Văn Hậu đã gây tội “tày đình” khi bỏ học, trốn trung tâm ra ngoài chơi game. HLV Vũ Hồng Việt tức tốc gọi điện cho bố Văn Hậu lên trung tâm. Sau đó, trước mặt phụ huynh, thầy Việt hỏi Hậu một câu: “Bây giờ em muốn ở lại làm cầu thủ hay về quê chơi điện tử?”.

Văn Hậu khóc và xin lỗi bố, xin lỗi thầy, hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Nói được làm được, sau lần mắc lỗi ấy, Văn Hậu từ bỏ hẳn game, trở lại với bóng đá và thay đổi hẳn.

Nhờ sự nỗ lực tập luyện, Văn Hậu đã phát triển vượt bậc. Ở tuổi 19, tuyển thủ người Thái Bình đã có mặt trong thành phần đội tuyển từ U19, U20, U22, U23 cho đến ĐTQG chinh chiến nhiều giải đấu quan trọng.

Văn Hậu hiện cũng đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại V.League cho CLB bóng đá Thủ đô (18 tuổi 2 tháng 7 ngày).

Đức Huy - Duy Mạnh: Tình bạn 10 năm của 2 cậu bé nhặt bóng tới 2 nhà vô địch

Với 2 nhà tân vương Đức Huy và Duy Mạnh trận chung kết AFF Cup 2018 có quá nhiều cảm xúc khi cách đây đúng 10 năm 2 cậu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN