Cậu bé 10 tuổi sống cô độc ở Tuyên Quang bây giờ ra sao?

Cảnh đời khốn khổ của cậu bé Khuyên đã khiến nhiều người rơi lệ. Sau khi báo chí đăng tải, được sự giúp đỡ của mọi người, cậu bé 10 tuổi sống cô độc ở Tuyên Quang giờ có cuộc sống đầy đủ hơn.

Clip: Cậu bé 10 tuổi tự nấu ăn trong căn bếp mới

Cuối năm 2019, cậu bé Đặng Văn Khuyên (10 tuổi, ở xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, hiện đang học lớp 5 trường tiểu học xã Thành Long) trở nên nổi tiếng sau khi nhiều tờ báo đăng tải việc em sống một mình giữa rừng núi khi bố mẹ bỏ đi, không có ai ở bên quan tâm, chăm sóc. Điều đặc biệt, khi nghe tin bố gặp tai nạn ở Lạng Sơn tử vong, Khuyên đã xin nghỉ học lên Lạng Sơn đưa thi thể bố về nhà để tổ chức ma chay.

Sau khi câu chuyện của Khuyên được đăng tải, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến tận nơi bé Khuyên đang ở để thăm hỏi, động viên và giúp đỡ bé vượt qua lúc khó khăn này.

Ngôi nhà cũ của Khuyên lọt thỏm giữa núi rừng.

Ngôi nhà cũ của Khuyên lọt thỏm giữa núi rừng.

Chỗ ăn, ngủ của Khuyên trong ngôi nhà vách nứa

Chỗ ăn, ngủ của Khuyên trong ngôi nhà vách nứa

Chia sẻ với PV, cô Phạm Thị Nga – cô giáo chủ nhiệm của Khuyên cho biết, cuộc sống của em Khuyên có nhiều thay đổi sau khi câu chuyện của em được đăng tải lên các phương tiện truyền thông, nhiều người đến giúp đỡ em Khuyên về vật chất và tinh thần. Bữa ăn của Khuyên giờ được cải thiện, có thịt, trứng chứ không phải ăn cơm không hay rau rừng như trước. 

Cô giáo Nga cùng Khuyên nhặt măng rừng

Cô giáo Nga cùng Khuyên nhặt măng rừng

Đặc biệt, Khuyên đã chuyển về ngôi nhà mới khang trang có đầy đủ tiện nghi được cộng đồng giúp đỡ xây dựng cạnh ngôi nhà cũ để sinh hoạt. Khuyên mới vào nhà mới được vài ngày nay. Tâm trạng của Khuyên rất vui vì được ở trong ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ không bị gió lùa mỗi khi trời trở lạnh. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có ai ở cùng với Khuyên.

Khuyên đã chuyển về ngôi nhà cấp 4 vừa mới được xây.

Khuyên đã chuyển về ngôi nhà cấp 4 vừa mới được xây.

Khu bếp có đầy đủ tiện nghi

Khu bếp có đầy đủ tiện nghi

Khuyên đã tự tay nấu bữa ăn trong ngôi nhà mới.

Khuyên đã tự tay nấu bữa ăn trong ngôi nhà mới.

“Ngày đầu tiên về nhà mới em ấy cũng hơi buồn vì không có bà nội hay người thân ở bên cạnh. Nhưng cậu bé vẫn háo hức lắm. Mấy tháng trước dù có là mơ Khuyên cũng không nghĩ sẽ có ngày tự tay nấu cơm trong căn nhà mới như này”, cô Nga cho biết.

Khuyên cùng cô giáo Nga dùng bữa trong ngôi nhà mới.

Khuyên cùng cô giáo Nga dùng bữa trong ngôi nhà mới.

Chiếc tivi Khuyên được tặng.

Chiếc tivi Khuyên được tặng.

Theo cô Nga, cuộc sống gần đây của Khuyên vẫn diễn ra như thường nhật. Mặc dù trường đang được nghỉ học vì dịch Covid-19 nhưng ngoài giờ thực hiện các bài tập của cô giáo đề ra và viết chính tả, thì Khuyên vẫn đi đốn củi, đọc sách.

Dù đang nghỉ học vì dịch Covid-19 nhưng Khuyên vẫn làm bài tập cô giáo giao.

Dù đang nghỉ học vì dịch Covid-19 nhưng Khuyên vẫn làm bài tập cô giáo giao.

Ngôi nhà cấp 4 của Khuyên vừa hoàn thiện có diện tích khoảng 70m2, với tổng giá trị khoảng 176 triệu đồng. Tư gia của Khuyên mới chỉ hoàn thiện sơ bộ, một số hạng mục công trình phụ trợ vẫn đang dang dở. 

Không phải nằm manh chiếu mỏng như ở nhà cũ, giờ đây Khuyên đã có giường đẹp, chăn ấm, đệm êm.

Không phải nằm manh chiếu mỏng như ở nhà cũ, giờ đây Khuyên đã có giường đẹp, chăn ấm, đệm êm.

Không chỉ có nhà mới, Khuyên còn được các nhà hảo tâm ủng hộ một số tiền lớn. Tiền ấy, chính quyền địa phương đã giúp Khuyên gửi ngân hàng để hàng tháng rút lãi lấy tiền lo sinh hoạt, ăn uống.

Nguồn: [Link nguồn]

Cậu bé 10 tuổi sống cô độc trong rừng ở Tuyên Quang sẽ được theo học nội trú

Sau khi câu chuyện cậu bé 10 tuổi sống cô độc trong rừng ở Tuyên Quang được đăng tải trên báo chí, chính quyền địa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
24h vạn dặm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN