Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô

Trục đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) trong mấy ngày qua trở thành một "công trường". Hàng loạt cây xanh có tuổi đời trên dưới chục năm bị chặt hạ, đào bới gốc, để thay thế bằng cây vàng tâm.

Nhân dân Thủ đô đang rất quan tâm về sự việc Hà Nội chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên các tuyến phố, với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng, đang gây tranh cãi trong dư luận.

Việc thay thế cây trên 190 tuyến phố được Sở Xây dựng lý giải là do cây không đúng chủng loại và mất an toàn, cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Những cây thay thế, khi phát triển sẽ cao 6 - 8m, đường kính thân tối thiểu 10cm; chi phí cho mỗi cây này khoảng 10 triệu đồng.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng xác nhận, tỉ lệ cây xanh đô thị ở Thủ đô còn thấp, có chỗ không có hoặc dưới 50 cây mỗi kilômét vuông.

Theo ghi nhận của phóng viên, việc chặt cây trên đường Nguyễn Chí Thanh diễn ra rất khẩn trương. Chỉ trong 2 ngày qua, toàn bộ hàng cây đã gần như biến mất, chỉ còn lại những hố sâu, đất, gạch nằm ngổn ngang trên vỉa hè.

Những hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận trên tuyến đường này:

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 1

Ảnh: Đàm Duy

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 2

Ảnh: Đàm Duy

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 3

Công nhân môi trường đang chặt hạ hàng loạt cây hoa sữa bằng phương pháp thủ công chiều 19.3.

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 4

Những thân cây có tuổi đời hàng chục năm, nằm gục trên đường chỉ sau một giờ chặt hạ.

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 5

Ảnh: Đàm Duy

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 6

Một gốc cây xà cừ trên đường Nguyễn Chí Thanh cũng bị chặt hạ theo những cây sữa.

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 7

Từng tốp công nhân đào bới những gốc cây ăn sâu xuống lòng đất.

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 8

Ảnh: Đàm Duy

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 9

Ảnh: Đàm Duy

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 10

Việc chặt hạ cây diễn ra ngay trước mắt những người dân sinh sống ở đây, họ đều cảm thấy nuối tiếc.

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 11

Một số người đứng bên hàng cây lần cuối trước khi bị đốn hạ.

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 12

Sau khi cắt cành, công nhân trèo lên ngọn để buộc dây thừng vào thân cây.

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 13

Chỉ trong vài phút, gốc cây đã bật lên khỏi mặt đất.

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 14

Ảnh: Đàm Duy

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 15

Thân cây được cẩu lên xe.

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 16

Trạm xe buýt trên đường Nguyễn Chí Thanh còn lại trơ hố, ngổn ngang gạch, đất.

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 17

Việc đi lại của người dân rất khó khăn khi những thân cây chưa được di chuyển.

Cận cảnh “công trường” đốn cây ở Thủ đô - 18

Một số đoạn trên đường Nguyễn Chí Thanh đã được thay thế bằng cây vàng tâm, sau khi một loạt cây keo bị chặt hạ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú-Đàm Duy ([Tên nguồn])
Chặt hạ và thay thế 6.700 cây ở Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN