Cả nhà bị container cuốn: Bé gái 9 tuổi đã tử vong

Người thân nạn nhân không giấu được nỗi đau sau khi hay tin cả gia đình gồm 4 người bị container cuốn vào gầm thương vong.

Tai nạn khủng khiếp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều 8/4, vợ chồng anh Hà Hiếu Nghĩa (SN 1974, quê ở Đồng Tháp) điều khiển xe gắn máy BKS: 67N6 - 9836 chở vợ là chị Trần Thị Minh Hiền và hai con gái là cháu Hà Thị Minh Xuyến (9 tuổi) và Tú (18 tháng tuổi) lưu thông trên quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Khi đến khúc cua gần cầu vượt Trạm 2 (Thủ Đức) xe máy của anh Nghĩa bị container tông mạnh rồi cuốn xe máy và 4 người vào gầm kéo lê hàng chục mét. Chị Hiền bị trầy xước nhẹ, còn anh Nghĩa bị bánh xe container cán gãy chân. Riêng cháu Tú bị thương nặng tử vong tại chỗ, cháu Xuyên dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng không qua khỏi.

Cả nhà bị container cuốn: Bé gái 9 tuổi đã tử vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Theo lời kể của anh Nguyễn Thái Duy (bảo vệ một công ty gần hiện trường), vào thời điểm trên anh đang ngồi trong chốt bảo vệ thì nhìn thấy chiếc container tông vào xe gắn máy rồi cuốn tất cả 4 người vào trong gầm kéo lê khoảng 20m.

Nghe tiếng la hét thất thanh, anh Duy cùng một số người chạy ra kêu gọi tài xế dừng xe container lại để cứu người. Khi “hung thần” dừng lại, người dân bàng hoàng khi phát hiện 4 người đang nằm lọt thỏm trong gầm xe container, trong đó cháu Tú thì bị bánh chiếc xe này cán lên người.

Cả nhà bị container cuốn: Bé gái 9 tuổi đã tử vong - 2

Chị Trần Thị Minh Hiền đau đớn tột cùng trước cái chết của hai con gái

Một số người yêu cầu tài xế container lùi xe lại để cứu cháu bé 18 tháng tuổi ra ngoài nhưng cháu đã tử vong. Anh Duy cùng một số người khác chui vào gầm xe cứu được vợ chồng anh Nghĩa – chị Hiền và cháu Xuyến, tuy nhiên chỉ chị Hiền may mắn bị thương nhẹ, còn cha con anh Nghĩa nguy kịch được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Khi tận mắt chứng kiến con chết thảm dưới bánh container chị đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, chị Hiền chạy khắp nơi tìm con gái. Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, sau khi được các bác sĩ sơ cứu bước đầu, do bị chấn thương sọ não quá nặng cháu Xuyến được gia đình chuyển lên Bệnh viện 115, TP.HCM cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

Nổi đau tột cùng!

 Cách đây hai ngày gia đình chị bắt xe khách về quê chồng ở miền Tây ăn đám giỗ người thân. Đến ngày 8/4, do chị bị say xe nên anh Nghĩa mượn xe gắn máy của anh em chở chị Hiền, hai cháu Xuyến và Tú về lại TP.HCM".

Cả nhà bị container cuốn: Bé gái 9 tuổi đã tử vong - 3

Đến khoảng 18h cùng ngày cháu Hà Thị Minh Xuyến do bị thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện

Khi xe anh Nghĩa rẽ ở khúc cua gần cầu vượt Trạm 2 (quận Thủ Đức) để ra xa lộ Hà Nội thì bị chiếc xe container chạy với tốc độ nhanh từ phía sau tới tông mạnh vào đuôi xe và gây ra vụ tai nạn thương tâm như trên.

Ngồi như người mất hồn tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, chị Hiền kể: “Hôm trước tôi tính để chồng tôi một mình về quê nội dự đám giỗ người thân, nhưng hai con gái cứ nằng nặc đòi đi. Thương con, tôi quyết định thu xếp công việc để cùng gia đình về miền Tây ăn đám giỗ, nào ngờ khi về lại TP.HCM thì gặp nạn”.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 thuộc sở GTVT TP.HCM lập biên bản điều tra, đồng thời ghi nhận tình hình để có hưởng khắc phục “điểm đen” gây tai nạn chết người.

Theo một số người dân, khu vực gần cầu vượt Trạm 2 thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Điển hình nhất là cách đây khoảng 2 ngày (ngày 6/4), một nữ sinh viên trường trung cấp TP.HCM  cũng bị “hung thần” cán chết khi đang mua cơm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN