Bỏ quên 4 ngón tay đứt lìa trong xưởng cưa

Sự kiện: Tin ngắn

BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM vừa nối bốn ngón tay đứt lìa cho em HTD, 16 tuổi, ở Bạc Liêu.

Chiều 7-6, BS Võ Hòa Khánh, điều hành phòng quản lý chất lượng BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, cung cấp thông tin trên.

Trước đó, em D. được đưa vào BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM trong tình trạng bốn ngón bàn tay phải đứt lìa (trừ ngón út). Người nhà cho biết D. đang làm việc tại xưởng gỗ ở Bình Dương.

Bỏ quên 4 ngón tay đứt lìa trong xưởng cưa - 1

Kết quả chụp X-quang cho thấy bốn ngón tay của em D. bị đứt lìa. Ảnh: HÒA KHÁNH

Trong đêm tăng ca, D. điều khiển máy cưa gỗ và sơ ý bị cắt đứt bốn ngón tay. D. được đưa tới bệnh viện địa phương sơ cứu. Tuy nhiên, do quá vội nên mọi người quên mang theo bốn ngón tay đứt lìa. Nghe bác sĩ bảo phải có ngón tay mới nối được, mọi người chạy về xưởng gỗ tìm rồi rửa sạch, cho vô bịch nylon và bỏ vào thùng đá. Sau đó D. được chuyển lên BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành cắt lọc và rửa sạch phần mỏm cụt và phần đứt lìa. Sau đó các bác sĩ cẩn thận nối từng ngón tay bằng kỹ thuật vi phẫu. Ca phẫu thuật kéo dài chín tiếng và đã thành công.

Đùa nghịch, anh họ 14 tuổi chém gần đứt lìa tay em

Trong lúc đùa nghịch, cháu T.L.D (8 tuổi, ở Bắc Giang) không may bị người anh họ 14 tuổi dùng dao chém gần đứt lìa cổ tay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TRẦN NGỌC (Pháp luật TP.HCM)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN