Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đường kèm lời nhắn “tôi không nuôi được cháu”

Sự kiện: Tin ngắn

Người dân đi trên đường Cienco 5 phát hiện chiếc thùng giấy đặt gọn gàng bên đường, bên trong có một bé gái sơ sinh.

Hình ảnh cháu bé bị bỏ rơi ven đường. Ảnh: T.L

Hình ảnh cháu bé bị bỏ rơi ven đường. Ảnh: T.L

Vụ việc xảy ra lúc 10h sáng 13/12, tại tuyến đường Cienco 5, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Tuất - Trưởng công an xã Liên Châu, huyện Thanh Oai cho biết, vào thời điểm trên, người dân trên địa bàn phát hiện một chiếc thùng giấy đặt gọn gàng bên đường. Thấy lạ, người dân dừng lại kiểm tra thì bàng hoàng thấy một bé gái sơ sinh quấn khăn, đội mũ và bên cạnh có vài chiếc bỉm.

Ngoài ra, bên cạnh bé gái còn có tờ giấy ghi vài dòng chữ viết tay với lời nhắn "Hoàn cảnh tôi không nuôi được cháu. Ai nhặt được cháu xin nuôi cháu và chăm sóc giúp tôi".

Mẹ cháu bé còn để lại một tờ giấy ở bên trong thùng giấy. Ảnh. T.L

Mẹ cháu bé còn để lại một tờ giấy ở bên trong thùng giấy. Ảnh. T.L

Ngay sau khi nhận được thông tin, cán bộ cùng chính quyền địa phương và người dân đã đưa cháu bé về trạm ý tế xã Liên Châu để chăm sóc. Hiện tại, cháu bé có sức khỏe ổn định, bú sữa và ngủ tốt.

Theo vị lãnh đạo Công an xã Liên Châu, cháu bé chưa được đặt tên. Hiện tại, cơ quan chức năng đang thông báo, thông tin trên các phương tiện, với mong muốn mẹ cháu bé sẽ suy nghĩ lại và quay lại nhận cháu bé.

Nguồn: [Link nguồn]

Bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi với lời nhắn... ”cháu còn là học sinh”

Người mẹ bỏ rơi bé trai 10 ngày tuổi ở cổng nhà dân ở tỉnh Nam Định kèm theo lời nhắn "cháu còn là học sinh".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN