Bắt được chim quý hiếm ở trung tâm Sài Gòn

Sự kiện: Tin ngắn

Thấy con chim cao cát bụng trắng đậu trên vỉa hè ở quận 1, người đàn ông bắt giữ giao về trung tâm cứu hộ động vật chăm sóc.

Ngày 6/4, Chi cục kiểm lâm TP HCM cho biết đã đưa con chim cao cát bụng trắng trống về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc.

Hai hôm trước, anh Vương Quốc Nam khi đi uống cà phê ở khu đô thị Ba Son, phường Bến Nghé thì phát hiện con chim bộ lông màu đen, bụng trắng cao khoảng 50 cm, mỏ sừng màu đen và vàng nhạt, đứng trên vìa hè.

 Chim quý hiếm trên vỉa hè quận  1, TP HCM. Ảnh: Quốc Nam

Chim quý hiếm trên vỉa hè quận 1, TP HCM. Ảnh: Quốc Nam

Khi đến gần, con chim dường như đã mệt, không bay đi nơi khác nên anh đã bắt nó cho vào thùng carton rồi đưa về Thảo Cầm Viên, cách đó khoảng một km. Sở thú sau đó liên hệ với kiểm lâm để đưa về trạm cứu hộ chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

"Tôi nghĩ chim có thể sổng chuồng từ sở thú bay đến đây nhưng do sức khỏe yếu nên không thể cất cánh tiếp", anh Nam nói.

Theo kiểm lâm, chim này có tên khoa học là Anthracoceros albirostris, nặng khoảng 0,6kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Loài này thường ăn các loại trái cây, côn trùng nhỏ, phân bố ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, từ Ấn Độ tới Philippines và Indonesia.

Nguồn: [Link nguồn]

Khi nghe ông Dũng gọi “Bu Bo ơi” hoặc thấy ân nhân uống trà, chú chim nằm trong sách đỏ vội bay đến quanh quẩn bên ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Văn ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN