Bắt cóc ở Pháp: Cả 3 tay súng đã bị tiêu diệt, 4 con tin thiệt mạng

Chỉ trong một ngày, nước Pháp đã "chấn động" với 2 vụ bắt cóc con tin liên tiếp, hiện đã có 7 người thiệt mạng trong các vụ đọ súng.

20h44 ngày 9.1 giờ Paris (2h44 ngày 10.1 giờ Việt Nam): Bộ trưởng Nội vụ Pháp Cazenueve tuyên bố, 5 người đã thiệt mạng trong cuộc đọ súng ở siêu thị Kosher tại Vincennes, gồm 4 con tin và tay súng cực đoan.

18h05 giờ Paris (00h05 ngày 10.1 giờ Việt Nam): Telegraph dẫn nguồn tin cảnh sát Pháp, trong cuộc đột kích tại siêu thị Kosher, 2 cảnh sát bị thương, 4 con tin thiệt mạng. Ngoài ra, tổng số con tin tại đây lên đến 10 người. Trước đó, các báo cáo chỉ đưa ra con số cao nhất là 6.

17h51 giờ Paris (23h51 giờ Việt Nam): Cảnh sát Pháp vừa xác nhận 2 anh em nhà Kouachi đã bị bắn chết, đồng thời tay súng Amedy Coulibaly gây ra vụ bắt cóc thứ hai trong ngày hôm nay tại siêu thị Kosher phía đông Paris cũng đã bị tiêu diệt. 

Vụ bắt cóc con tin thứ 2 ở siêu thị Kosher:

17h29 giờ Paris (23h29 giờ Việt Nam): Amedy Coulibaly, nghi can được cho là đã bắn chết một cảnh sát ngày hôm qua (8.1) và bắt 6 người làm con tin tại cửa hàng tạp hóa Kosher chiều nay ở phía đông Paris cũng đã bị tiêu diệt. Các con tin đã được giải thoát.

The Guardian, Telegraph đồng loạt dẫn lại thông tin trên từ AFP, nhưng chưa có xác nhận chính thức từ phía cảnh sát Pháp.

Bắt cóc ở Pháp: Cả 3 tay súng đã bị tiêu diệt, 4 con tin thiệt mạng - 1

 

Các con tin được cảnh sát giải thoát. Ảnh: AFP

17h12 giờ Paris (23h12 giờ Việt Nam): 4 tiếng nổ lớn vang lên trong siêu thị Kosher.

16h30 giờ Paris (22h30 giờ Việt Nam): Tay súng này vừa gửi yêu cầu tới cảnh sát Pháp. Theo đó, hắn đe dọa sẽ giết con tin của mình nếu cảnh sát bao vây ở Dammartin cố gắng xông vào tòa nhà nơi Said và Cheif Kouachi đang ẩn náu cùng với ít nhất một con tin. Do đó, "hơn lúc nào hết, lực lượng an ninh phải đảm bảo anh em nhà Kouachi và nghi can Amedy Coulibaly không liên lạc được với nhau", cựu chuyên gia đàm phán của Sở Cảnh sát London (Anh) Roy Ramm chia sẻ trên Guardian.

Bắt cóc ở Pháp: Cả 3 tay súng đã bị tiêu diệt, 4 con tin thiệt mạng - 2

 

Cảnh sát Pháp đang trong một cuộc chiến khó khăn với các tay súng cực đoan.

16h giờ Paris (22h giờ Việt Nam): Cảnh sát Pháp lo sợ xảy ra các cuộc tấn công và bắt cóc con tin tiếp theo nên đã phát đi thông báo đóng cửa tất cả các cửa hàng ở trung tâm Paris.

Bắt cóc ở Pháp: Cả 3 tay súng đã bị tiêu diệt, 4 con tin thiệt mạng - 3

 

Cảnh sát bên ngoài siêu thị Kosher 

15h40 giờ Paris (21h40 giờ Việt Nam): Amely Coulibaly đã có cuộc đối thoại với cảnh sát. Đúng như thông tin trước đó, Coulibaly yêu cầu phải để cho anh em nhà Kouachi được tự do. Hiện anh em nhà Kuoachi vẫn đang bị bao vây trong một tòa nhà ở thị trấn Dammartin-en-Goële, đã kéo dài 6 giờ đồng hồ.

15h30 giờ Paris (21h30 giờ Việt Nam): Cảnh sát Pháp phát đi thông cáo báo chí về 2 nghi can trong vụ bắt cóc này gồm Amedy Coulibaly, 32 tuổi, có nhiều tiền án tiền sự trong đó có tội buôn ma túy; và Hayat Boumeddiene, 27 tuổi, được xác định là vợ cũ của Coulibaly. Amedy được cho là có liên quan tới 2 kẻ khủng bố đang bị vây ráp ở thị trấn Dammartin-en-Goele, cách Paris khoảng nửa giờ về phía đông bắc.

Cũng theo Cảnh sát Pháp, thông tin về vụ bắt cóc thứ 3 tại Trocadero gần tháp Eiffel là không chính xác.

Bắt cóc ở Pháp: Cả 3 tay súng đã bị tiêu diệt, 4 con tin thiệt mạng - 4

 

2 kẻ tình nghi trong vụ bắt cóc thứ 2 

15h giờ Paris (21h giờ Việt Nam): Florian Martin, một nhà báo sống gần nơi xảy ra vụ bắt cóc thứ 2, nói với đài phát thanh RTL: "Tôi đã đi ngang của hàng tạp hóa 10 phút trước khi có tiếng súng. Sau đó tôi nghe tiếng súng trong khoảng 20 đến 30 giây".

Hiện, hàng chục xe cảnh sát và xe ô tô đã tạo thành một chướng ngại vật để chặn kẻ bắt cóc tấn công hoặc trốn thoát. Trước thông tin đã có 2 người thiệt mạng do truyền thông Pháp đăng tải, Bộ Nội vụ Pháp từ chối bình luận.

13h30 giờ Paris (19h30 giờ Việt Nam): Trong khi hàng chục ngàn cảnh sát Pháp đang vây ráp 2 kẻ khủng bố có con tin trong vụ thảm sát 10 nhà báo và 2 cảnh sát, thì một vụ bắt cóc con tin khác đã xảy ra tại phía đông thủ đô Paris. Thông tin ban đầu cho hay, có 5 con tin đang bị bắt giữ trong siêu thị Kosher.

Bắt cóc ở Pháp: Cả 3 tay súng đã bị tiêu diệt, 4 con tin thiệt mạng - 5

 Hiện trường vụ bắt cóc thứ 2 tại Pháp.

14h20 giờ Paris (20h20 giờ Việt Nam): Truyền thông Pháp đồng loạt đưa tin, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng trong vụ đọ súng tại siêu thị Kosher và ít nhất 1 con tin đang bị thương.

14h45 giờ Paris (20h45 giờ Việt Nam): Cảnh sát đặc nhiệm Pháp đang tính toán hành động tiếp theo. Bởi bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến thương vong trở nên cao hơn, phóng viên Telegraph đưa tin từ hiện trường.

Vụ vây ráp 2 kẻ khủng bố ở thị trấn Dammartin-en-Goële:

17h26 giờ Paris (23h26 giờ Việt Nam): Cả 2 anh em nhà Kouachi đều đã bị tiêu diệt.

17h24 giờ Paris (23h24 giờ Việt Nam): Người anh cả trong 2 anh em nhà Kouachi đã bị tiêu diệt, con tin được giải thoát, theo báo cáo từ AFP.

17h06 giờ Paris (23h06 giờ Việt Nam): Nhiều nguồn tin cùng cho rằng, cảnh sát đã chuẩn bị cuộc tấn công trong khoảng một giờ trước khi bắt đầu có tiếng súng. Lực lượng an ninh dường như cũng đã đặt thiết bị giám sát trên các mái nhà.

17h02 giờ Paris (23h02 giờ Việt Nam): Hai tiếng nổ lớn hơn đã được nghe trong vài phút cuối cùng, sau một thời gian im lặng. Người dân ở đây đã cố gắng ra khỏi nhà để xem những gì đã xảy ra nhưng bị cảnh sát yêu cầu quay trở lại nhà ngay lập tức.

16h55 giờ Paris (23h giờ Việt Nam): Có tiếng súng hạng nặng phát ra từ tòa nhà nơi 2 kẻ khủng bố nhà Kouachi đang cố thủ. Phóng viên Telegraph đang có mặt tại hiện trường mô tả: "Một vụ nổ súng kéo dài 10 giây, tiếp theo là 4 hay 5 tiếng nổ, và sau đó là những luồng khói tại Dammartin".

15h30 giờ Pháp (21h30 giờ Việt Nam): Cảnh sát đã bao vây 2 kẻ khủng bố trong 6 tiếng và vẫn chưa có tiến triển gì. "Những người duy nhất trên các đường phố lúc này là sĩ quan cảnh sát được trang bị vũ khí và các nhà báo, các nhiếp ảnh gia", phóng viên hiện trường của Telegraph đưa tin.

Bắt cóc ở Pháp: Cả 3 tay súng đã bị tiêu diệt, 4 con tin thiệt mạng - 6

Lính bắn tỉa bên trên tòa nhà đối diện nơi 2 kẻ khủng bố đang ẩn náu

13h giờ Paris (19h30 giờ Việt Nam): Hàng chục ngàn cảnh sát Pháp vẫn đang tham gia cuộc vây quét hai kẻ khủng bố nói trên. Theo CNN, 2 kẻ khủng bố đang cố thủ trong một tòa nhà ở thị trấn Dammartin-en-Goële với ít nhất một con tin. Còn theo Telegraph dẫn thông tin từ một người dân sống tại đây, tòa nhà kể trên là một cửa hàng in ấn nhỏ gồm 5 người làm việc. Tuy nhiên, chưa rõ có bao nhiêu người đang ở trong tòa nhà này.

Bắt cóc ở Pháp: Cả 3 tay súng đã bị tiêu diệt, 4 con tin thiệt mạng - 7

  Tòa nhà được cảnh sát Pháp xác định là có 2 kẻ sát nhân đang ẩn náu. Trước đó, 1 trong 3 kẻ khủng bố (người trẻ tuổi nhất) tham gia vụ thảm sát tại văn phòng tạp chí Charlie Hebdo đã ra đầu thú. Ảnh: Telegraph

Ở bên ngoài, cảnh sát Pháp với trang bị hiện đại, chó nghiệp vụ và cả trực thăng đang vây ráp sát sao. Hiện có khoảng 6 chiếc xe buýt đang di chuyển tới đây, phóng viên của Telegraph đưa tin từ hiện trường. Theo phóng viên này, có thể các chiếc xe buýt sẽ được sử dụng để sơ tán người dân. Trước đó, khoảng 1.000 trẻ em của một trường tiểu học và hai trường trung học gần đó đã được sơ tán sang một thị trấn khác.

 

Kẻ khủng bố bị phát hiện vì câu “Chúng tôi không giết thường dân”

Didier, một nhân viên bán hàng đã kể lại với đài phát thanh France Inter giây phút ông đối mặt với một trong những nghi phạm đang ẩn nấp trong một văn phòng nhỏ ở Dammartin-en-Goële vào 8h30 sáng giờ Paris (14h30 giờ Việt Nam). Dammartin-en-Goële là một thị trấn cách thủ đô Paris (Pháp) khoảng nửa giờ về phía bắc.

“Khi tôi đến, khách hàng của tôi xuất hiện với một người đàn ông có vũ trang và nói rằng họ là cảnh sát. Khách hàng của tôi nói tôi hãy rời khỏi đây”, Didier cho biết. Và người đàn ông có vũ khí kể trên sau này được xác định là một trong hai kẻ khủng bố đã gây nên vụ thảm sát 12 người ở văn phòng tạp chí Charlie Hebdo.

“Tôi đã ở trước cửa. Tôi bắt tay với Michel (khách hàng của Didier), và tôi cũng bắt tay với một trong những kẻ khủng bố”, Didier giật mình kể lại.

Didier cho biết, người đàn ông da đen đeo mặt mặt nạ, mặc một chiếc áo khoác chống đạn và mang theo thứ gì đó trông giống như một khẩu súng trường Kalashnikov. Người này đã nói với ông: “Hãy rời đi, chúng tôi không giết thường dân”. “Vì vậy tôi quyết định gọi cảnh sát. Tôi đoán hắn là một trong những kẻ khủng bố”, Didier nói.

Theo Dider, có thể ông sẽ vẫn nghĩ người đàn ông kia là một cảnh sát nếu anh ta không nói ra câu “Chúng ta không giết thường dân”. Dider mô tả họ được trang bị vũ khí giống như cảnh sát ưu tú.

 


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Những vụ bắt cóc con tin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN