Mách mẹ bí kíp đối phó với chứng biếng ăn của bé "dễ như ăn kẹo"

6 năm ròng rã chưa 1 lần nhìn thấy con ăn một bữa con ngon đúng nghĩa…. Đi học thì bé nhất lớp, bữa cơm ngậm kéo dài hàng tiếng, rau chưa bao giờ chịu ăn, thường xuyên dùng biện pháp ép buộc… Nhưng chỉ dùng 1 tháng siro thảo dược từ châu Âu bé Diệu Ly (18/10/2010) ăn không phải ép, rau đã chủ động ăn. Đó là chia sẻ của chị Anh Thư (Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội).

Chưa 1 lần thấy con vui vẻ khi ngồi vào bàn ăn

“Mỗi lần ngồi bàn ăn thấy khuôn mặt con lầm lầm, lì lì, chưa bao giờ vui vẻ” chị Thư nhớ lại.

Chị Thư cho biết thêm: “Bé Thư nhà chị không mắc bệnh lý gì đặc biệt cả nhưng không hiểu sau bé rất lười ăn, con ăn cơm rất chậm, tình trạng ngậm kéo dài. Bữa cơm nào của con kéo dài cả tiếng đồng hồ”

Từ khi đi lớp mẫu giáo con càng biếng ăn nhiều hơn, tăng cân chậm. Bé Diệu Ly ăn rất ít rau, chỉ ăn khi mẹ dùng biện pháp ép buộc, không thì bé không bao giờ ăn.

Chính vì vậy mà lên 8 tuổi, Ly chưa đầy 20 kg. “Nhìn con mà thấy sót ruột” Chị Thư than thở.

“Thấp còi” luôn đứng top đầu lớp

Chính vì lý do lười ăn, không ăn rau nên Diệu Ly 8 tuổi bé như bé 6 tuổi. Đi học luôn thuộc diện thấp còi đầu lớp.

Mách mẹ bí kíp đối phó với chứng biếng ăn của bé "dễ như ăn kẹo" - 1

Bạn Diệu ly – 8 tuổi đi học nhỏ bé chỉ bằng bạn 6 tuổi

Do không ăn uống được nên cơ thể bé Ly cũng không được khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chị Ly tâm sự lại: “Do con nhà mình ăn không ngon miệng hơn nên tinh thần con cũng không được thoải mái, luôn căng thẳng lo bố mẹ ép buộc trong mỗi bữa ăn. Chính vì vậy mà con không vui vẻ, không hòa đồng với các bạn cùng  trang lứa”

Không bị những bệnh lý nghiêm trọng nhưng do ăn uống kém nên thay đổi thời tiết con nhà người ta chưa bị thì bé nhà chị đã bị cúm, rồi ho, hắt hơi xổ mũi.

“Chắc do con bé ăn uống kém quá nên nó dễ bệnh hơn các bé khác” Chị Thư chia sẻ

Không từ bỏ và niềm vui đã đến với bé Ly và chị Thư

Có một cơ hội nào có thể cải thiện cho bé Thư trong suốt 6 năm trời. Cái gì bổ, cái gì béo chị cũng cho con ăn mà không thấy có cải thiện.

Mách mẹ bí kíp đối phó với chứng biếng ăn của bé "dễ như ăn kẹo" - 2

Bé Diệu ly dùng Appetito cải thiện tốt, nhanh nhẹn, hòa đồng là niềm vui lớn của chị Anh Thư

Chị Thư cho biết: “Trong một lần theo dõi internet, chị Trinh biết đến sản phẩm Appetito của Ý, chị có gọi lên tổng đài 18008070 được tư vấn, chị quyết định mua 2 lọ cho Diệu Ly dùng thử”

“Bé Ly đã đi học nên con thường mang theo lọ siro tới lớp và chủ động uống. Còn buổi tối ở nhà Ly uống 15ml trước ăn 30 phút. Cũng bất ngờ dùng 2 ngày thôi thấy có có cảm giác ngon miệng hơn. Dùng hết chai thứ 3 đã thấy con có cải thiện rõ rệt, bé dã biết thèm ăn, đã ăn được rau, mẹ gắp rau cho bé không thấy bé có sự kháng cự hay phản đối nào như trước, đã chịu uống sữa, đòi ăn, ăn uống ngon miệng hơn. Đây là làn đầu tiên mình thấy con ăn được ngon miệng như vậy” Chị thư vui mừng cho biết

Do bé biếng ăn lâu quá nên chị Thư tiếp tục dùng cho duy trì liên tục cho bé trong 3 tháng. Từ ngày ăn được 2 tháng nay Ly đã tăng cân. Đặc biệt bé khỏe mạnh, hòa đồng với các bạn trong lớp và khỏe mạnh hơn.

Chị Thư xúc động: “Cảm ơn Appetito rất nhiều, đây quả là sản phẩm tốt. Chính xác nó giúp tôi vượt qua khủng hoảng chăm con”

Để được tư vấn chi tiết về điều trị biếng ăn, chậm tăng cân ở trẻ cũng như thông tin về sản phẩm siro ăn ngon 3 tác động từ thảo dược châu Âu mà chị Thư đã sử dụng cho bé Trâm, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn sức khỏe (miễn cước) 18008070 hoặc đường dây nóng (24/7) 0971 698 468 hoặc xem điểm bán siro ăn ngon 3 tác động từ thảo dược chuẩn hóa châu Âu TẠI ĐÂY

Mách mẹ bí kíp đối phó với chứng biếng ăn của bé "dễ như ăn kẹo" - 3

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN