3 người gốc Việt và 28 giờ trôi dạt, chống chọi cá mập ở vịnh Mexico

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Các ngư dân gốc Việt gần đây đã có cuộc hội ngộ đầy xúc động với các thành viên lực lượng tuần duyên Mỹ, những người đã giải cứu khi họ mắc kẹt suốt 28 giờ đồng hồ và phải chống chọi với cá mập ở vùng biển vịnh Mexico.

Vừa mới gặp lại Andrew Stone, thành viên lực lượng tuần duyên Mỹ, ngư dân gốc Việt Luan Nguyen đã bật khóc vì xúc động. Luan Nguyen vẫn nhớ như in khoảnh khắc Stone kéo anh lên khỏi mặt nước, kết thúc 28 giờ hãi hùng trôi dạt ở Vịnh Mexico.

“Tôi nhớ rằng anh ấy đã kéo tôi lên, đưa tôi lên khỏi mặt nước. Đến lúc đó, tôi thở phào rằng mình đã vượt qua được”, Nguyen chia sẻ, theo NBC News.

Luan Nguyen và một ngư dân gốc Việt khác tên Phong Le đã gặp lại 3 thành viên lực lượng tuần duyên Mỹ tham gia giải cứu họ và một người khác, trong chương trình “TODAY” của đài NBC (Mỹ) hôm 12/10.

Luan Nguyen và Phong Le gặp lại các thành viên lực lượng tuần duyên Mỹ đã giải cứu họ khỏi sau 28 giờ lênh đênh trên biển.

Luan Nguyen và Phong Le gặp lại các thành viên lực lượng tuần duyên Mỹ đã giải cứu họ khỏi sau 28 giờ lênh đênh trên biển.

Các thành viên lực lượng tuần duyên Mỹ trên trực thăng và trên một tàu tuần tra, phát hiện 3 người gốc Việt trôi dạt trên biển vào lúc 2 giờ chiều ngày 9/10. Một thành viên nhìn thấy "các thuyền viên đang cố gắng chống chọi cá mập và bị thương ở cả hai tay", lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết.

Kể lại sự việc xảy ra sáng ngày 8/10, Phong Le nói chiếc thuyền chở mình và 2 thành viên người gốc việt khác bị lật ngoài khơi bờ biển Empire, bang Louisiana trong lúc đánh cá. Phong Le nói nguyên nhân là do một cơn sóng lớn ập đến bất ngờ. “Đó là một vụ tai nạn không lường trước”, Le chia sẻ.

Khi chiếc thuyền chìm dần, Luan Nguyen, Phong Le và Son Nguyen nhanh chóng mặc áo phao, buộc chặt 2 chiếc thùng đựng đá với nhau để làm bè tạm. Son Nguyen là người thứ ba được lực lượng tuần duyên Mỹ giải cứu và hiện đang vẫn đang trong quá trình hồi phục.

Le nói cả ba cố gắng bơi đến một giàn khoan gần đó với hi vọng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ. Tuy nhiên, ba người cuối cùng bị sóng đánh trôi nổi suốt nhiều giờ trong đêm.

“Đó là khoảnh khắc thực sự đáng sợ”, Luan Nguyen chia sẻ. “May mắn là đêm trăng tròn giúp chúng tôi có một chút ánh sáng, nhưng đêm tối rất khó để quan sát. Chúng tôi cứ trôi dạt suốt đêm”.

Lực lượng tuần duyên Mỹ cũng thu hồi một áo phao bị cá mập xé toạc. “Con cá mập cắn vào áo phao. Tôi cố gắng đẩy nó ra”, Luan Nguyen nói. “Nó không chịu nhả ra nên tôi đấm vào mắt nó và đến lúc đó nó mới từ bỏ. Tôi cũng bị thương và có một số vết sẹo”.

"Ý chí sinh tồn cùng những chiếc áo phao đã cứu mạng họ", phi công trực thăng Katy Caraway, thành viên lực lượng tuần duyên Mỹ, chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Người mẹ gốc Việt bắn hai con trước khi bị đuổi khỏi nhà

Một phụ nữ gốc Việt ở Mỹ bị bắt và cáo buộc tội gây thương tích nặng cho hai con trai đang ngủ hôm 2-5, một ngày trước khi cả gia đình bị đuổi khỏi nhà vì nợ tiền thuê...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - NBC News ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN