Úc: Chó dữ cắn trọng thương người bạn, chủ tự tay tiêu hủy ngay trước phiên tòa

Chủ nhân của một con chó dữ từng cắn trọng thương một người bạn của chủ và tấn công hai người khác, gần đây đã tự tay kết liễu chú chó, ngay trước khi phiên tòa xét xử diễn ra ở Úc.

Chú chó giống Akita, từng cắn trọng thương người ở Úc, đã bị kết liễu.

Chú chó giống Akita, từng cắn trọng thương người ở Úc, đã bị kết liễu.

Trong hơn một năm đấu tranh, người phụ nữ tên Wendy Ho, sống ở Sydney, Úc, luôn khẳng định chú chó Hachi, giống Akita của mình không phải là sinh vật nguy hiểm, theo Daily Mail.

Người phụ nữ tự nhận mình là “chuyên gia đo thị lực hàng đầu ở Úc”, đã kết liễu chú chó ngay trước khi phiên tòa xét xử diễn ra.

Trong trường hợp thua kiện, bà Ho sẽ bị buộc phải giao nộp chú chó. Chú chó Hachi 7 tuổi cắn trọng thương.

Chủ chú chó đã cố gắng đấu tranh suốt một năm nhưng cuối cùng đã phải tự tay kết liễu chó cưng.

Chủ chú chó đã cố gắng đấu tranh suốt một năm nhưng cuối cùng đã phải tự tay kết liễu chó cưng.

Neal Alexander, bạn của bà Ho vào ngày 22.4.2020, sau khi nó bất ngờ nhảy ra khỏi chiếc Land Rover.

Alexander bị thương nặng đến mức một phần da thịt như đứt rời khỏi cơ thể, phải nằm viện một tuần và tổn thương về thể chất và tinh thần.

Akita là giống chó lớn, rất mạnh mẽ, có nguồn gốc từ vùng núi phía bắc Nhật Bản, chuyên được huấn luyện để săn nai sừng tấm, lợn rừng và gấu nâu.

Một trong những vết thương nghiêm trọng do con chó gây ra.

Một trong những vết thương nghiêm trọng do con chó gây ra.

Sau sự cố hãi hùng, bà Ho và Alexander không còn là bạn bè. Bà đang đối mặt với khoản tiền phạt 1.320 USD.

Theo Daily Mail, hội đồng khu vực Waverley, phía đông Sydney, đã nhận được tin về việc bà Ho kết liễu chú chó nguy hiểm, nhưng bà sẽ vẫn phải nộp phạt.

“Chúng tôi đã khuyên bà ta nên giết chết con chó hoặc đối mặt với khả năng bị buộc phải giao nộp con chó”, phát ngôn viên hội đồng khu vực, nói.

Bà Wendy Ho đã kết liễu con chó ngay trước phiên tòa xét xử.

Bà Wendy Ho đã kết liễu con chó ngay trước phiên tòa xét xử.

Nạn nhân Alexander bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết tin con chó tấn công mình đã bị chủ kết liễu. “Tôi nghĩ đây là điều không may, nhưng cần thiết. Đến cuối cùng, bà ấy cũng làm điều đúng đắn”.

Nhớ lại ngày bị chó tấn công dã man, Alexander nói bà Ho đem Hachiđến gửi nhà mình vào lúc 11 giờ 30 phút. Sau nhiều giờ để mắt đến con chó, Alexander đã gọi điện yêu cầu bà Ho đến đem nó về càng sớm càng tốt vì nó có dấu hiệu kích động.

Đến 4 giờ 30 phút chiều, bà Ho có mặt, để đem chó về, nói rằng “Hachi được huấn luyện làm chó bảo vệ cá nhân”.

Khi đưa Hachi lên chiếc Land Rover, bà Ho đã bỏ rọ mõm. Nó tấn công Alexander khi người đàn ông này đưa tay lên chào bà Ho, để lại vết rách dài 5cm.

Kết quả là Hachi nhảy ra khỏi xe, lao thẳng tới tấn công Alexander, tung đòn cắn vào lưng xé rách một phần da thịt của nạn nhân. Alexander nhập viện trong tình trạng bị sốc và chảy máu cấp.

Suốt 6 tuần kể từ khi ra viện, Alexander luôn phải đến bệnh viện hai ngày một lần để thay băng và uống thuốc giảm đau.

Alexander cho biết, cảnh sát đã yêu cầu con chó phải bị tiêu hủy vì nó đã “nếm mùi máu người”.

Nguồn: [Link nguồn]

Đấm đá, vụt gậy cũng vô hiệu, làm gì để chó Pitbull khỏi cắn người?

Mỗi khi xảy ra vụ Pitbull cắn người thương tâm, đề tài nuôi hay cấm giống chó này lại được đưa ra bàn luận. Một số...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN