Thiếu gia Trung Quốc đua xe đâm chết người, ngồi tù có “người đóng thế”

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Thiếu gia Trung Quốc đua xe ngay trên đường phố đâm chết người, chỉ phải lĩnh án tù giam 3 năm sau một loạt những dấu hiệu chính quyền thành phố Hàng Châu che giấu sự thật.

Hồ Bân điều khiển chiếc BMW tự gây tai nạn năm 2014.

Hồ Bân điều khiển chiếc BMW tự gây tai nạn năm 2014.

Năm 2014, một thanh niên Trung Quốc 25 tuổi, lái chiếc xe sang BMW, chạy với tốc độ cao và mất lái khi vào khúc cua ở Hàng Châu, theo SCMP.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe bay khỏi đường và lật nhiều vòng. Các bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy chiếc xe bị hư hại nặng.

Sự việc chỉ là vụ tai nạn thông thường, tài xế chỉ bị thương nhẹ, không bị xem xét trách nhiệm. Nhưng dư luận thành phố Hàng Châu kêu gọi tước bằng lái vĩnh viễn với tài xế vì nhận ra người này chính là Hồ Bân (Hu Bin) – thiếu gia từng đua xe gây chết người cách đó 5 năm.

“Chiếc xe làm sao lật úp được nếu không chạy quá tốc độ?”, một cư dân mạng bình luận. “Anh ta có thể chưa gây hại cho ai lần này nhưng với kiểu lái xe cẩu thả như vậy anh ta sớm muộn cũng sẽ lại lấy mạng người khác”, một cư dân mạng khác viết.

Năm 2009, Hồ Bân khi đó 20 tuổi, lái chiếc xe thể thao Mitsubishi màu đỏ, đâm chết thanh niên Tan Zhuo, 25 tuổi -người đang có một tương lai xán lạn ở phía trước.

Thiếu gia đam mê đua xe

Chiếc Mitsubishi độ của thiếu gia Hồ Bân.

Chiếc Mitsubishi độ của thiếu gia Hồ Bân.

Theo Wall Street Journal (WSJ), Hồ Bân sinh ra trong một gia đình thương gia giàu có, được cha mẹ nuông chiều hết mực, đến mức chỉ 20 tuổi nhưng đã sở hữu hàng loạt xe sang, một căn hộ đặt trên đại lộ rợp bóng cây ở Hàng Châu.

Ngược lại, nạn nhân Tan Zhuo là con trai duy nhất của hai vợ chồng nghèo đã về hưu. Tan có công ăn việc làm ổn định và đã đính hôn, chuẩn bị lấy vợ.

“’Rich kid’ ngồi trong xe đua biến đường phố thành trường đua F1”, một tờ báo Trung Quốc khi đó giật tít về vụ tai nạn chết người.

Hồ Bân lớn lên ở khu nhà giàu của thành phố Hàng Châu, khu vực tràn ngập các cửa hàng quần áo xa xỉ, nhà hàng hải sản đắt tiền và hai showroom trưng bày siêu xe Ferrari.

Ở thời điểm gây tai nạn, Hồ Bân là sinh viên năm thứ hai tại một trường cao đẳng sư phạm trong thành phố và đang học chuyên ngành giáo dục thể chất. Hồ Bân có niềm đam mê đặc biệt với xe hơi, có những người bạn đam mê độ xe.

Hồ Bân sở hữu 4 chiếc xe hạng sang khác nhau. Nhưng mỗi khi đua với nhóm bạn, Hồ Bân điều khiển một chiếc xe thể thao Mitsubishi được tinh chỉnh để tăng công suất.

Hồ Bân và nhóm bạn sau khi gây tai nạn chết người.

Hồ Bân và nhóm bạn sau khi gây tai nạn chết người.

Theo các nhân chứng, Hồ Bân gây tai nạn trên khu phố sầm uất ở Hàng Châu khi đang đua với hai người bạn khác, một người điều khiển chiếc Ferrari, còn người kia lái chiếc Porsche, theo China.org.cn.

Cư dân mạng Trung Quốc nổi giận khi các tấm ảnh tung lên internet cho thấy Hồ Bân và bạn bè vừa phì phèo thuốc lá vừa cười đùa khi đang chờ cảnh sát tới. Một người bạn của Hồ Bân khi đó còn nói tại hiện trường: “Tiền giải quyết được hết”.

Vụ tai nạn chấn động

Vào khoảng 8 giờ tối ngày 7.5.2009, chiếc Mitsubishi do Hồ Bân điều khiển đâm nạn nhân Tan Zhuo, khi đang đi bộ sang đường. Cú đâm mạnh đến mức Tan bay xa 20 mét, tử vong tại chỗ.

Trước sức ép của dư luận, cảnh sát Hàng Châu khi đó phải mở cuộc họp báo, nói chiếc xe chỉ chạy 69 km/giờ và không có chuyện Hồ Bân độ xe phi pháp.

Cư dân mạng Trung Quốc sau đó bày tỏ sự phẫn nộ. “Đó là cách các bậc cha mẹ giàu có giúp con mình thoát tội hay sao”, một người viết. Nhiều người nghi ngờ cha mẹ của Hồ Bân dùng các mối quan hệ với quan chức chính quyền để làm giảm nhẹ tính chất vụ tai nạn.

Sinh viên trường Đại học Chiết Giang ở Hàng Châu đã viết thư ngỏ gửi đến thị trưởng thành phố, yêu cầu điều tra lại. Đêm đó, hàng trăm sinh viên có mặt hiện trường đã thắp nến, tưởng nhớ người đã khuất.

Hồ Bân nhận mức án 3 năm tù giam.

Hồ Bân nhận mức án 3 năm tù giam.

Sáng hôm sau, cảnh sát Hàng Châu tuyên bố tiếp tục điều tra. Trong cuộc họp báo thứ hai diễn ra một tuần sau đó, cảnh sát thừa nhận báo cáo ban đầu không chính xác. Hồ Bân lái xe với vận tốc lên tới 100km/giờ và chiếc xe đã được độ lại.

Đến lúc này, gia đình Hồ Bân đem số tiền tương đương 165.000 USD sang gặp cha mẹ nạn nhân Tan Zhuo, với hi vọng họ bãi nại. Tuy vậy, đến giữa tháng 7.2009, Hồ Bân vẫn bị tòa án thành phố tuyên phạt 3 năm tù giam. Bản án này được dư luận Trung Quốc coi là khá nhẹ.

Theo WSJ, dư luận còn bàn tán về việc nhìn Hồ Bân ở tòa có vẻ béo hơn và già hơn trong bức ảnh hôm xảy ra tai nạn. Một số cư dân mạng Trung Quốc đồn rằng gia đình Hồ Bân thuê người khác ngồi tù thay. Chính quyền Trung Quốc đã thẳng thừng bác bỏ điều này.

Người cha của nạn nhân, Tan Yue, chỉ trích bản án tòa tuyên là quá nhẹ. Ông cũng nghi ngờ không rõ có đúng Hồ Bân sẽ thụ án tù 3 năm hay có người khác đóng thế.

Sau phiên tòa xét xử, ông Tan Yue trở về quê nhà, mang theo vali màu đen chứa các bằng khen mà con trai Tan Zhuo đạt được, bằng lái xe, thẻ đảng và vài bức ảnh con. Mỗi khi mở lại vali, cả ông và vợ đều bật khóc.

Ông Tan Yue sử dụng tiền bồi thường để mua một căn nhà mới và mua bảo hiểm nhân thọ cho mình và vợ. “Tất cả những gì tôi có là đứa con trai duy nhất. Giờ đây, chúng tôi chẳng còn lại gì”, ông Tan đau lòng nói, theo WSJ.

__________________________

Rút súng thị uy đối thủ ngay ở thủ đô Bắc Kinh, đại thiếu gia Trung Quốc từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Thiếu gia này là ai, thân phận như thế nào sẽ được hé lộ trong bài kỳ 4 xuất bản 19 giờ ngày 29.1 trên mục Thế giới. Mời độc giả đón đọc.

Nguồn: [Link nguồn]

Con trai nhà tướng Trung Quốc coi trời bằng vung, 17 tuổi ngồi tù 10 năm

Công tử nhà tướng quân đội Trung Quốc từng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông vì tham gia vào một vụ cưỡng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN