Quan chức Vũ Hán tử vong tại tuyến đê ngăn lũ sau 30 ngày làm việc liên tục

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Trải qua đại dịch Covid-19 chưa lâu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đang gồng mình đối phó với kẻ thù mới, đó là lũ lụt lịch sử.

Nhiều nơi ở Vũ Hán bị ngập nặng do nước sông Dương Tử dâng cao vượt mức báo động.

Nhiều nơi ở Vũ Hán bị ngập nặng do nước sông Dương Tử dâng cao vượt mức báo động.

Theo China Daily, mực nước sông Dương Tử, đoạn chảy qua thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã đạt mức đỉnh 28,8 mét vào 11 giờ tối ngày 12.7.

Kể từ đó đến nay, mực nước sông Dương Tử chỉ giảm nhẹ, trong khi được dự báo vẫn còn trên mức báo động trong ít nhất 10 ngày tới.

Chính quyền thành phố Vũ Hán và người dân đang hết sức cảnh giác, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xấu nhất.

Giống như cuộc chiến chống dịch Covid-19, cuộc chiến chống lũ lụt ở Vũ Hán cũng hết sức cam go và ghi nhận thương vong về người, theo China Daily.

Sáng ngày 13.7, Shu Mingzhi, giám đốc trung tâm cấp nước, chịu trách nhiệm ở địa bàn quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, đã qua đời ngay tại tuyến đê ngăn lũ.

Ông Shu, 59 tuổi, bất tỉnh khi đang chỉ đạo phòng chống lũ tại một trong những điểm nóng về lũ lụt ở thành phố. Ông Shu sau đó được đưa đến bệnh viện và xác định nguyên nhân tử vong là do xuất huyết não.

Ông Shu đã làm việc suốt 30 ngày không ngừng nghỉ, cả đêm lẫn ngày, trong cuộc chiến chống lũ lụt ở thành phố, kể từ khi mùa mưa đến, chính quyền thành phố Vũ Hán cho biết.

Nếu như người dân Vũ Hán được yêu cầu ở nhà trong quãng thời gian chống dịch Covid-19 thì trong cuộc chiến chống lũ lụt, người dân đã tình nguyện tham gia tuần tra đê kè, liên tục cảnh giác về tình hình nước lũ trên sông Dương Tử.

Chính quyền Vũ Hán đã chủ động cho ngập hòn đảo rộng 26km để giảm sức ép của nước lũ ở thành phố

Chính quyền Vũ Hán đã chủ động cho ngập hòn đảo rộng 26km để giảm sức ép của nước lũ ở thành phố

Ước tính Vũ Hán hiện có 30.000 người tình nguyện tham gia tuần tra các tuyến đê mỗi ngày, theo chính quyền thành phố.

Wang Han, một cư dân địa phương, người từng được giải cứu trong trận lũ lịch sử năm 1998, là một trong số những người tình nguyện.

Năm 1998, Vũ Hán là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của lũ trên sông Dương Tử. Trận lũ lịch sử năm đó khiến hơn 3.000 người chết và 14 triệu người phải sơ tán ở vùng lưu vực.

Wang nói cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc được binh sĩ Trung Quốc dùng thuyền đến nơi cô mắc kẹt ở trường tiểu học Vũ Hán. Wang năm đó mới 8 tuổi.

Giờ đây, Wang, 30 tuổi, tình nguyện tham gia đội ngũ tuần tra chống lũ ở thành phố. “Đại dịch Covid-19 khiến người dân Vũ Hán sát cánh cùng nhau hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua thảm họa lũ lụt”, Wang nói.

Wang có nhiệm vụ tuần tra đoạn đê dài 2,8km gần khu dân cư Xudong. Từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều, cô liên tục kiểm tra xem có đoạn rò rỉ nào hay không và thống kê mực nước.

“Tuần trước, mực nước lên tới 27 mét, nhưng giờ đây đã vượt mức 28 mét. Chính quyền đã cho gia cố các tuyến đê dọc theo sông Dương Tử”, Wang nói.

Chen Guiya, phó kỹ sư của Ủy ban Tài nguyên nước Dương Tử, cho biết mực nước của sông Dương Tử tại Vũ Hán vẫn sẽ trên mức cảnh báo trong khoảng 10 ngày tới.

“Nếu không có thêm lũ lụt hoặc tình huống bất ngờ ở thượng nguồn, mực nước trên sông Dương Tử đoạn chảy qua Vũ Hán sẽ giảm xuống còn 27,3 mét vào ngày 23.7”, Chen nói trong cuộc họp báo tại Vũ Hán hôm 14.7.

Chen nói đoạn đê dài 3.900km trải dài từ vùng trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử đã được gia cố kể từ thảm họa năm 1998. Vậy nên người dân có thể tạm thời yên tâm trước tình hình lũ lụt hiện nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Vỡ đê ở hồ nước ngọt lớn nhất TQ, 1.000 quân đổ về ứng cứu

Một đoạn video mới xuất hiện cho thấy con đê dọc hồ Bà Dương – hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc – đã bị vỡ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - China Daily ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN