Ông Tập kể thời phải ở hang đất, nằm giường đất và khởi nguồn của "giấc mộng Trung Hoa"

Đêm ngày 22.9.2015, trong một bữa tối hoành tráng được tổ chức tại Seattle – thành phố nằm ở bang Washington (Mỹ) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên chia sẻ về những kỷ niệm khốn khó thời niên thiếu của mình, Hoàn Cầu ngày 4.10 đưa tin.

Chủ tịch Tập Cận Bình – nhân vật quyền lực số một Trung Quốc hiện tại – từng có quãng thời gian sống đầy vất vả (ảnh: Reuters)

Chủ tịch Tập Cận Bình – nhân vật quyền lực số một Trung Quốc hiện tại – từng có quãng thời gian sống đầy vất vả (ảnh: Reuters)

Theo Hoàn Cầu, sau một ngày dài làm việc với lịch trình bận rộn, ông Tập lên sân khấu và kể cho khách mời về những điều mình “không bao giờ quên”.

“Vào cuối những năm 1960, khi còn là một cậu thiếu niên, tôi được gửi từ Bắc Kinh đến làng Liangjiahe (Lương Gia Hà) gần Diên An, Thiểm Tây để sản xuất nông nghiệp. Tôi đã sống ở đó 7 năm. Dân làng và tôi lúc đó phải sống trong hang đất, ngủ trên giường đất. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Hàng tháng trời tôi và mọi người không có thịt để ăn. Sau này tôi trở thành Bí thư chi bộ thôn và tôi hiểu dân làng mong muốn điều gì. Điều ước lớn nhất của tôi khi đó chỉ là dân làng có thể thường xuyên được ăn thịt”, ông Tập kể.

Trong 7 năm sống ở ngôi làng hẻo lánh Lương Gia Hà, ông Tập chủ yếu làm công việc vận chuyển lúa gạo và tham gia sản xuất nông nghiệp cùng những người nông dân.

Hang đất mà ông Tập từng ở khi sống ở làng Lương Gia Hà (ảnh: Xinhua)

Hang đất mà ông Tập từng ở khi sống ở làng Lương Gia Hà (ảnh: Xinhua)

“Trong một chuyến thị sát vào mùa xuân, tôi trở về thăm lại Lương Gia Hà thì thấy đường sá trong làng đã được trải nhựa. Người dân sống trong nhà lợp ngói, không phải ở trong hang đất nữa. Cả làng đã được tiếp cận với internet. Người cao tuổi được chăm sóc tốt và trẻ em trong làng được cắp sách tới trường. Tất nhiên, thịt đã không còn là thứ xa xỉ với người dân Lương Gia Hà nữa. Tất cả những điều đó khiến tôi ấp ủ thực hiện giấc mơ Trung Hoa. Xét cho cùng, đây cũng là giấc mơ của mọi người dân Trung Quốc. Chúng ta chỉ có thể thực hiện nó khi tất cả cùng đoàn kết với một khát khao tốt đẹp”, ông Tập nói thêm.

Chủ tịch Trung Quốc cho biết, làng Lương Gia Hà “luôn trong trái tim mình”. Đây là nơi ông rèn luyện bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm chính trị sau này. Từ cậu thiếu niên không có thịt ăn, ông Tập Cận Bình giờ đã trở thành nhân vật quyền lực số một Trung Quốc.

Làng Lương Gia Hà nhìn từ trên cao (ảnh: Xinhua)

Làng Lương Gia Hà nhìn từ trên cao (ảnh: Xinhua)

Chính thời gian sống gần gũi cùng người dân Lương Gia Hà này sau đó đã trở thành điểm mạnh trong hồ sơ lý lịch của Tập Cận Bình, giúp ông xây dựng hình ảnh nhà lãnh đạo gần gũi với dân, rất có ích cho sự nghiệp chính trị. 

Theo Hoàn Cầu, ngôi làng Lương Gia Hà cũng trở nên nổi tiếng vì từng là nơi ông Tập sống trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Mỗi năm có khoảng 1.000 – 7.000 khách du lịch tới đây mỗi năm.

“Từ khi ông Tập làm Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, cuộc sống của người dân ở làng Lương Gia Hà đã có nhiều thay đổi lớn. Ông Tập có nhiều kỷ niệm với nơi này và muốn thay đổi bộ mặt của Lương Gia Hà”, Guo Moxi – người từng làm việc với ông Tập ở làng Lương Gia Hà – nói.

Từ việc phải ở trong những hang đất, ngủ giường đất, ăn cơm không thịt, dân làng Lương Gia Hà giờ đã có cuộc sống sung túc mà họ từng mơ ước, theo Hoàn Cầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc sẽ đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào giảng dạy từ cấp tiểu học

Trung Quốc sẽ đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào chương trình giảng dạy quốc gia để củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tập Cận Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN