Nỗi kinh hoàng trong hầm ngầm Azovstal qua lời kể của người vừa được sơ tán

Thu mình trong đường hầm bên dưới nhà máy Azovstal được xây dựng từ thời Liên Xô, Natalia Usmanova cảm thấy tim mình như ngừng đập mỗi khi mặt đất nhà máy thép bị dội bom, trần hầm rung chuyển và rải bụi, bê tông vụn lên người cô.

Natalia Usmanova (người phụ nữ mặc áo vàng) được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal hôm 1.5 (ảnh: Reuters)

Natalia Usmanova (người phụ nữ mặc áo vàng) được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal hôm 1.5 (ảnh: Reuters)

Usmanova, 37 tuổi, là một trong những người may mắn được sơ tán khỏi nhà máy Azovstal hôm 1.5. Cô cho biết vẫn còn nhiều dân thường mắc kẹt trong nhà máy và rất muốn được sơ tán.

“Khi sống dưới hầm ngầm, chúng tôi lúc nào cũng lo sợ kết cấu của nó không đủ vững vàng trước các trận mưa bom và pháo kích. Nỗi sợ tử vong lúc nào cũng thường trực. Nó thật khủng khiếp”, Usmanova – người từng là nhân viên làm việc trong nhà máy thép Azovstal – kể lại.

“Chúng tôi đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời quá lâu. Bên dưới hầm ngầm thiếu dưỡng khí và ai cũng cảm thấy ngộp thở”, Usmanova nói.

Usmanova cho biết, cô và chồng được đưa tới một khu vực ở Donetsk, dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn. Cả 2 đều được chăm sóc đầy đủ. Hàng chục dân thường ở Azovstal cũng được Nga đưa đến đây.

“Bạn không thể tưởng tượng được những gì chúng tôi đã trải qua. Đó là nỗi kinh hoàng. Tôi tưởng mình phải sống ở đó suốt đời. Những gì chúng tôi thấy ở đó thật khủng khiếp”, Usmanova nói.

“Bên trên liên tục xảy ra các vụ nổ và mặt đất rung chuyển dữ dội. Chúng tôi trốn trong một hầm tránh bom. Một số người không thể thở được vì thiếu dưỡng khí. Chúng tôi rất muốn ra ngoài để hít thở thoải mái nhưng lại sợ hãi”, Usmanova kể.

“Còn nhiều trẻ em mắc kẹt bên dưới tầng hầm. Chúng rất đói và muốn được ăn ngay. Bạn biết đấy, người lớn thì còn có thể chờ đợi”, một người cao tuổi sơ tán cùng Usmanova nói với Reuters.

Nhiều dân thường vẫn còn đang chờ được sơ tán khỏi Azovstal (ảnh: Reuters)

Nhiều dân thường vẫn còn đang chờ được sơ tán khỏi Azovstal (ảnh: Reuters)

Đến ngày 2.5, không có thêm dân thường nào được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal, theo Reuters. Trước đó, hành lang sơ tán đã bị cắt đứt vì lý do “an ninh không bảo đảm”.

“Ngay khi những chuyến xe bus rời khỏi Azovstal, tiếng pháo kích đã rộ lên”, Petro Andryushchenko – trợ lý thị trưởng thành phố Mariupol – phát biểu trên sóng truyền hình.

Trong khi người dân vẫn đang chờ để được sơ tán khỏi nhà máy Azovstal, ở Donbass, giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine diễn ra rất căng thẳng.

Quân đội Ukraine hôm 2.5 cho biết, họ đang tiếp tục tăng viện cho mặt trận miền đông khi Nga tấn công dữ đội.

“Những khu vực Nga có thể kiểm soát cũng là những nơi họ đã san phẳng. Ở thị trấn Novotoshkivka, chúng tôi không còn nơi nào để phòng thủ. Họ đã kiểm soát nó”, Serhiy Hayday – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk – nói trên truyền hình hôm 2.5.

“Ở thành phố Kreminna, chúng tôi hiểu rằng nếu cố thủ thêm thì các binh sĩ sẽ bị tiêu diệt”, ông Serhiy Hayday nói về Kreminna - thành phố bị Nga kiểm soát hồi giữa tháng 4.

“Ở Rubizhne, cơ sở hạ tầng bị phá hủy nghiêm trọng. Không thể nói rằng lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố. Các binh sĩ của chúng tôi vẫn đang cố thủ ở ngoại ô và thường xuyên quấy phá đối phương”, ông Serhiy Hayday nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ huy Azov nói lý do đưa dân thường trốn trong hầm ngầm Azovstal, Mariupol báo ”tin tốt”

Phó chỉ huy Tiểu đoàn Azov cho rằng, việc lực lượng này sơ tán dân thường xuống các đường hầm của nhà máy thép Azovstal đã giúp “cứu sống hàng trăm mạng người”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN