Người Iraq lo "quặn ruột" vì bị đội tuyển Việt Nam gây khó ở Asian Cup

Sự kiện: Asian Cup 2023

Các cổ động viên Iraq hôm 8.1 tập trung tại một màn hình lớn ở thủ đô Baghdad để xem đội tuyển quốc gia thi đấu trận đầu tiên tại bảng D vòng chung kết bóng đá châu Á.

Người Iraq lo "quặn ruột" vì bị đội tuyển Việt Nam gây khó ở Asian Cup - 1

Các cầu thủ Iraq đã có một trận đấu vất vả trước đội tuyển Việt Nam.

Theo Tân Hoa Xã, vài giờ trước khi bóng lăn, hàng trăm cổ động viên có mặt tại trung tâm mua sắm Babylon ở khu al-Mansour, phía tây Baghdad.

Họ không có điều kiện sang Abu Dhabi, UAE, để theo dõi đội nhà đi đấu nên tập trung ở khu mua sắm Babylon. Các cổ động viên vẫy lá cờ Iraq và hát bài quốc ca, với hi vọng đội tuyển sẽ lập lại kỳ tích vô địch Asian Cup năm 2007.

Ahmed Hussam, người tổ chức sự kiện ở khu mua sắm, nói “chúng tôi đã chuẩn bị cho sự kiện này suốt cả tuần. Chúng tôi muốn người Iraq được dõi theo những người hùng và chia sẻ niềm vui với nhau”.

“Chúng tôi muốn gửi thông điệp đến thế giới rằng mọi người Iraq đều dành trọn niềm tin vào đội tuyển quốc gia”, Hussam nói với Tân Hoa Xã.

Để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ, hàng chục nhân viên an ninh đã có mặt trong suốt quãng thời gian đội tuyển thi đấu.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía Việt Nam. Điều này có phần gây thất vọng cho các cổ động viên Iraq.

Họ không thể tin rằng những chú sư tử vùng Mesopotamia (biệt danh của đội tuyển Iraq), lại bị một đội bóng kém thành tích hơn dẫn trước.

Nhiều cổ động viên còn lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến các trung vệ lúng túng chống đỡ các đợt lên bóng của cầu thủ Việt Nam.

Tuy vậy, trong hiệp thi đấu thứ hai, các cầu thủ Iraq đã thể hiện màn trình diễn khác hẳn, khiến bầu không khí ở Baghdad trở nên sôi động trở lại.

Người Iraq lo "quặn ruột" vì bị đội tuyển Việt Nam gây khó ở Asian Cup - 2

Nữ cổ động viên Iraq chỉ vào chiếc áo in chữ "Người Iraq là trên hết".

Ở phút 60, Humam Tariq với cú sút trái phá đã cân bằng tỉ số 2-2. Đó là thời khắc các cổ động viên tại Baghdad hò reo vì sung sướng. “Bàn thắng thứ ba sẽ đến!”, cả cổ động viên lạc quan.

Và hy vọng của họ đã được dền đáp khi ở phút 90, Iraq được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Ali Adnan đã có cú sút vòng cung quá khó để thủ môn Văn Lâm có cơ hội cản phá.

Ngôi sao đang chơi cho CLB Atalanta ở Serie A, Italia, ấn định 3 điểm đầu tiên cho đội tuyển Iraq trong giải đấu lớn nhất châu Á.

Ở Baghdah, nhiều cổ động viên nói họ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Từ thất vọng, thót tim cho đến bật khóc vì hạnh phúc.

Có thể nói, trong vòng 15 năm qua, đội tuyển quốc gia Iraq không phải lúc nào cũng thành công, nhưng họ luôn đem đến niềm vui và sự bất ngờ cho hàng triệu người.

“Bóng đá đem đến sự hân hoan và đoàn kết trên khắp Iraq. Chính bóng đá đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau”, Yousif Ali, một sinh viên Iraq nói.

Trong trận đấu tiếp theo vào ngày 12.1, Iraq sẽ đối đầu với đội tuyển Yemen. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng này tràn trề cơ hội giành quyền đi tiếp, trước khi phải đối đầu với đối thủ mạnh nhất bảng D là Iran.

“Đó không phải màn trình diễn tốt nhất, các cầu thủ đã mắc một số sai lầm. Chúng tôi kì vọng vào một màn trình diễn tốt hơn trong trận đấu tới”, Ahmed Hassan nói.

Asian Cup VN - Iraq: Đối thủ từ bị cấm thi đấu quốc tế đến thắng VN đoạt ngôi vô địch

Bóng đá Iraq từng chìm trong chiến tranh, các cầu thủ phải thi đấu ở một quốc gia thứ ba, nhưng đã hồi sinh mạnh mẽ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tân Hoa Xã ([Tên nguồn])
Asian Cup 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN