Malaysia: Sắp hỏa táng "con trai", người cha bất ngờ vì cú điện thoại từ nhà tù

Người cha ở bang Negeri Sembilan (Malaysia) bị sốc khi biết tin đứa con trai 19 tuổi chết trong tù, nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

Vợ chồng ông Chantren đứng cạnh thi thể người xa lạ (ảnh: Straits Times)

Vợ chồng ông Chantren đứng cạnh thi thể người xa lạ (ảnh: Straits Times)

Nhật báo Sinar Harian (Malaysia) hôm 6/3 đưa tin, vào ngày 3/3, ông Chantren, 45 tuổi (người đề nghị giấu một phần tên) nhận được cuộc điện thoại từ nhà tù Sungai Buloh thông báo rằng con trai ông đã chết trong tù.

Ông Chantren bàng hoàng trước tin “sét đánh” này. Theo như những gì Chantren biết, con trai ông đang làm việc ở thị trấn Selayang (bang Selangor).

Mặc dù vậy, ông Chantren cùng gia đình vẫn đến bệnh viện Bệnh viện Sungai Buloh nhận thi thể con trai.

“Khi nhìn vào thi thể, chúng tôi nhận thấy khuôn mặt có vẻ khác với con trai mình. Tử thi có nhiều vết khâu và tóc bị cạo sạch khiến việc nhận dạng gặp khó khăn”, ông Chantren nói.

Tối ngày 4/3, ông Chantren đưa thi thể về nhà trong nỗi đau xót. 10 giờ sáng ngày hôm sau, lễ hỏa táng được cử hành.

Tuy nhiên, vài giờ trước khi hỏa táng thi thể, gia đình ông Chantren nhận được cuộc gọi khác từ nhà tù Sungai Buloh. Họ nói rằng con trai ông vẫn còn sống trong tù.

“Chúng tôi nhận được cuộc gọi vào khoảng 3 – 4 giờ trước lễ hỏa táng. Họ nói rằng con trai tôi còn sống. Họ xác nhận thông tin qua một cuộc gọi video. Tôi không biết diễn tả cảm xúc ra sao. Con trai tôi còn sống, vậy thi thể của ai đang ở trong nhà tôi?”, ông Chantren nói.

Các nhân viên nhà tù đã tới gặp ông Chantren và thu hồi thi thể.

Vợ của ông Chantren, bà Parameiswary, đã nộp đơn trình báo vụ việc lên cảnh sát.

“Chúng tôi không muốn nghe những lời họ nói. Chúng tôi muốn có văn bản rõ ràng. Chúng tôi cũng muốn tới thăm con trai mình để xác nhận rằng nó còn khỏe mạnh. Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng”, bà Parameiswary nói.

Ông Chantren đang yêu cầu được vào tù thăm con. Ông cũng muốn tìm hiểu lý do vì sao con trai bị bỏ tù mà gia đình không hay biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc: Cụ ông còn sống tự tổ chức đám tang, khách viếng phản ứng bất ngờ

Tò mò về việc liệu có ai đến viếng sau khi mình qua đời hay không, cụ ông 84 tuổi đã tự tổ chức đám tang “cho vui”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Straits Times ([Tên nguồn])
Tin tức Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN