Hai thiếu gia Pakistan bị tố thuê sát thủ sát hại cô gái xinh đẹp vì từ chối lời cầu hôn

Một cô gái người Anh gốc Pakistan dường như bị sát hại bởi hai thiếu gia thuê sát thủ ra tay sau khi ngỏ lời cầu hôn bất thành, cảnh sát cho biết.

Mayra Zulfiqar bị sát hại trong căn hộ riêng hồi tuần trước.

Mayra Zulfiqar bị sát hại trong căn hộ riêng hồi tuần trước.

Mayra Zulfiqar, 26 tuổi, được tìm thấy chết trên nền nhà, quanh vũng máu sau khi bị bắn vào cổ và vai hồi tuần trước.

Cảnh sát tin rằng hai nghi phạm Saad Butt, 28 tuổi và Zahir Jadoon, 26 tuổi, đã thuê sát thủ sát hại Mayra. Cả hai đều là thiếu gia giàu có, chuyên khoe của và cả vũ khí trên mạng xã hội Instagram.

Đến ngày 7.5, Saad đã ra đầu thú còn Jadoon vẫn đang lẩn trốn. “Đó là một vụ sát hại dã man, nhưng cả hai nghi phạm đều không có mặt tại hiện trường”, cảnh sát nói, theo The Sun.

Jadoon khi đó đang ở Islamabad còn Saad ở nhà tại Lahore. Cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm do camera an ninh ghi lại. Cảnh sát đang điều tra theo hướng hai nghi phạm đã thuê sát thủ.

Jadoon thường đăng các bức ảnh khoe của, tay cầm vũ khí lên mạng xã hội Instagram.

Jadoon thường đăng các bức ảnh khoe của, tay cầm vũ khí lên mạng xã hội Instagram.

Mayra là cô gái người Anh gốc Pakistan. Cô sống ở Anh nhưng hai tháng trước có quay về quê nhà để dự một đám cưới. Mayra sau đó quyết định tạm thời ở lại Pakistan.

Cả hai nghi phạm được cho là đã rủ rê Mayra đến bữa tiệc của những cậu ấm cô chiêu ở Lahore, Pakistan.

Vài ngày trước khi bị sát hại, Mayra tố cáo cảnh sát rằng cô bị Jadoon chĩa súng vào đầu, dọa giết nếu không chấp nhận lời cầu hôn.

Trên mạng xã hội, Jadoon thường đăng các bức ảnh khoe của, tay cầm súng trường và súng ngắn.

Jadoon là cậu ấm sinh ra trong gia đình giàu có và có thế lực ở Pakistan.

Jadoon là cậu ấm sinh ra trong gia đình giàu có và có thế lực ở Pakistan.

Theo một nguồn tin, Jadoon từng đe dọa một người bạn theo cách tương tự vì cô này từ chối hắn. Nhưng cô gái không hề hấn gì vì cũng xuất thân từ gia đình có quyền thế ở Pakistan.

“Nhóm bạn của Jadoon toàn là những kẻ điên rồ, thường xuyên khoe độ ăn chơi, sở hữu vũ khí nguy hiểm, chứng minh sự giàu có”, một nguồn tin cho biết.

Mayra cũng tố cáo Saad Butt tìm cách cưỡng hiếp cô. Saad là bạn của Jadoon và là đối thủ trong cuộc đua chiếm lấy trái tim cô gái xinh đẹp.

Mayra đã đính hôn với một thanh niên khác đến từ Islamabad, là người cô quen trong quãng thời gian ở Pakistan.

Nghi phạm thứ hai bị cáo buộc tìm cách cưỡng hiếp nạn nhân.

Nghi phạm thứ hai bị cáo buộc tìm cách cưỡng hiếp nạn nhân.

Theo một nguồn tin, Jadoon và Saad chỉ tìm cách muốn chiếm hữu cô gái chứ không muốn kết hôn thực sự. Chuyện này đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần với những nạn nhân khác.

Jadoon từng bị cáo buộc nổ súng vào nhà một người đàn ông, khi người này bắt đầu hẹn hò với bạn gái cũ của hắn.

Trong xã hội trọng nam khinh nữ như ở Pakistan, những hành động của Jadoon và Saad hiếm khi bị trừng phạt.

Vài ngày trước khi bị bắn chết, cô gái từng cố cáo hai nghi phạm với cảnh sát.

Vài ngày trước khi bị bắn chết, cô gái từng cố cáo hai nghi phạm với cảnh sát.

“Ngay cả khi Jadoon bị bắt, hắn cùng lắm sẽ được ngồi phòng VIP trong tù hoặc dàn xếp với gia đình nạn nhân để nộp tiền bồi thường”, nguồn tin cho biết.

Cả hai nghi phạm đã được tại ngoại nhờ đóng tiền bảo lãnh. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao các thiếu gia phú nhĩ đại Trung Quốc không còn dám ăn chơi xa hoa?

Trong quá khứ, thế hệ phú nhĩ đại Trung Quốc gắn liền với hình ảnh ăn chơi trác táng, phô trương tài sản đắt tiền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN