Cựu người mẫu Playboy đăng ảnh "mát mẻ" kêu gọi ông Trump ân xá cho ông chủ Wikileaks

Cựu người mẫu tạp chí người lớn Playboy được cho là người tình tin đồn của ông chủ Wikileaks, Julian Assange. 

Bức ảnh Pamela Anderson, cựu người mẫu tạp chí Playboy, đăng tải trên Twitter kêu gọi ông Trump ân xá cho ông chủ Wikileaks. Ảnh: Twitter

Bức ảnh Pamela Anderson, cựu người mẫu tạp chí Playboy, đăng tải trên Twitter kêu gọi ông Trump ân xá cho ông chủ Wikileaks. Ảnh: Twitter

Tờ Daily Mail hôm 7/12 đưa tin, Pamela Anderson, cựu người mẫu Playboy, đã kêu gọi ông Trump ân xá cho ông chủ Wikileaks Julian Assange bằng cách đăng tải hình ảnh "mát mẻ" của chính mình lên Twitter nhằm thu hút sự chú ý của Tổng thống Mỹ đương nhiệm. 

Trong ảnh, cựu người mẫu Playboy mặc một bộ bikini màu trắng và cầm biểu ngữ với  dòng chữ: "Hãy đưa Julian Assange về Úc". Ngoài ra, Anderson còn đăng kèm bức ảnh bản thân cầm một tấm biển khác với dòng chữ: "Tôi ủng hộ Julian Assange" và hashtag: "Tự do cho Assange" (#FreeAssange). 

Anderson bị đồn thổi là người tình tin đồn của Assange, công dân Úc, khi ông chủ Wikileaks sống tại đại sứ quán Ecuador ở Anh trong giai đoạn 2012-2019 để tránh cáo buộc hiếp dâm ở Thụy Điển và các cáo buộc gián điệp ở Mỹ. 

Anderson và Assange bắt đầu quen biết nhau khi được nhà thiết kế thời trang Dame Vivienne Westwood giới thiệu. Điều này làm dấy lên những đồn thổi về bản chất mối quan hệ nhiều năm của cặp đôi này. 

Có nhiều ảnh chụp cựu người mẫu tạp chí Playboy tới thăm Assange trong khoảng thời gian mà ông chủ Wikileaks tạm trú trong đại sứ quán Ecuador, mang theo bánh mì kẹp pho mát cũng như đăng các thông điệp về Assange trên các blog của mình, tuyên bố rằng ông chủ Wikileaks chỉ đang "cố gắng giúp đỡ" và không nên bị "giam giữ trái phép". 

Trong một bài thơ năm 2017, cựu người mẫu Playboy viết: "Mối quan hệ của tôi và Assange không có gì phải giấu giếm. Anh ấy là một trong những người mà tôi yêu thích và có thể là một trong những nhân vật tị nạn nổi tiếng nhất trong thời đại của chúng ta".  

Julian Assange, ông chủ Wikileaks. Ảnh: Reuters

Julian Assange, ông chủ Wikileaks. Ảnh: Reuters

Sau khi Assange bị bắt giữ năm 2019, Anderson tới thăm ông chủ Wikileaks tại nhà tù Belmarsh và sau đó tuyên bố rằng mình "đã yêu" Assange. 

Cựu người mẫu Playboy nói thêm rằng nhà sáng lập Wikileaks đã bị "cắt đứt liên lạc với mọi người", bao gồm các con của mình và không được phép truy cập bất cứ thông tin nào. 

"Anh ấy không xứng đáng phải chịu cảnh bị giam trong nhà tù an ninh nghiêm ngặt như vậy. Anh ấy chưa từng có một hành động bạo lực. Anh ấy vô tội", Anderson nói. "Anh ấy còn là một người tốt, một người tuyệt vời. Tôi yêu anh ấy và không thể tưởng tượng được những gì mà anh ấy đang phải trải qua", cựu người mẫu Playboy nói thêm. 

Không chỉ người tình tin đồn mà cả bạn gái của Assange, Stella Morris, cũng đã đưa ra lời khẩn cầu với ông Trump trong dịp lễ Tạ ơn, nhằm ân xá cho ông chủ Wikileaks. 

Trong lời khẩn cầu đăng kèm bức ảnh chụp các con của Assange trên Twitter, Morris viết: "Đây là Max và Gabriel, 2 con trai của Assange. Chúng cần có bố. Gia đình chúng tôi cần được sum vầy. Tôi cầu xin ngài, hãy ân xá và để chồng tôi trở về trong đợt Giáng sinh năm nay". 

Assange, người đã thụ án tại nhà tù an ninh nghiêm ngặt Belmarsh, ở London, Anh, được 19 tháng, đang tìm mọi cách để không bị dẫn độ sang Mỹ, nơi ông chủ Wikileaks bị truy nã vì tội danh công bố các tài liệu mật vào năm 2010 và 2011. 

Ông chủ Wikileaks được cho là đã thông đồng với nhà phân tích quốc phòng Mỹ Chelsea Manning để 'bẻ khóa" mật khẩu được mã hóa trong các máy tính của Bộ Quốc phòng Mỹ.  

Nếu bị kết án, Assange có thể đối mặt với án phạt 175 năm tù giam. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden và 3 cựu Tổng thống Mỹ tuyên bố ”chơi lớn” với Covid-19, ông Trump sẵn sàng theo

Ông Trump quyết không chịu kém cạnh ông Biden và những người tiền nhiệm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN