Cựu đầu bếp Nhà Trắng tử nạn gần biệt thự vợ chồng ông Obama

Cựu đầu bếp tại Nhà Trắng phục vụ gia đình cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được tìm thấy đã chết gần khu đất của ông Obama trên đảo Martha’s Vineyard ở bang Massachusetts.

Theo tờ Daily Mail, thi thể đầu bếp Tafari Campbell (45 tuổi) được các thợ lặn tìm thấy hôm 24-7, sau khi mất tích trong hồ đối diện với biệt thự trị giá 12 triệu USD của ông Obama.

Ông Tafari Campbell không rõ tung tích từ tối 23-7 ở hồ Edgartown.

Theo đài RT, ban đầu, một cuộc gọi khẩn cấp từ khu đất của ông Obama cho biết một người đàn ông biến mất dưới nước trong hồ Edgartown, ở phía Nam hòn đảo Martha’s Vineyard, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 23-7 (giờ địa phương).

Người đàn ông này được mô tả là người Mỹ gốc Phi, mặc quần áo màu đen nhưng không mặc áo phao. Cảnh sát dự đoán ông "có thể chết đuối".

Ông Tafari Campbell và vợ Sherise. Ảnh: Daily Mail

Ông Tafari Campbell và vợ Sherise. Ảnh: Daily Mail

Cuộc tìm kiếm cuối cùng có sự tham gia của cảnh sát bang Massachusetts, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, Sở cứu hỏa Edgartown.

Ngày 23-7, nhà chức trách tìm được tấm ván chèo và một chiếc nón. Cuộc tìm kiếm tiếp tục vào sáng 24-7, thi thể cuối cùng đã được tìm thấy bằng cách sử dụng hệ thống sonar gắn trên thuyền của cảnh sát môi trường bang Massachusetts.

Cảnh sát cho biết họ tìm thấy thi thể cách bờ biển khoảng 30 m, ở độ sâu khoảng 2,5 m, ngay bên ngoài khu đất của ông Obama. Thi thể sau đó được xác định là đầu bếp Campbell.

Theo cảnh sát, một người chèo ván khác cũng có mặt ở hồ Edgartown vào thời điểm đó. Người này nhìn thấy ông Campbell trượt xuống nước. Danh tính của anh ta chưa được tiết lộ.

Đầu bếp Tafari Campbell. Ảnh: Nhà Trắng

Đầu bếp Tafari Campbell. Ảnh: Nhà Trắng

Trong một tuyên bố, cựu Tổng thống Obama cùng vợ, bà Michelle, cho biết ông Campbell là một trong những đầu bếp hàng đầu trong nhà bếp của Nhà Trắng.

"Ông Tafari là một phần thân yêu của gia đình chúng tôi. Khi chúng tôi gặp Tafari lần đầu tiên, ông ấy là một đầu bếp tài năng tại Nhà Trắng. Một người sáng tạo, đam mê ẩm thực cũng như có khả năng gắn kết mọi người với nhau. Trong những năm sau đó, chúng tôi nhận ra ông ấy là một người ấm áp, vui vẻ, vô cùng tốt bụng. Tafari khiến cuộc sống của chúng tôi tươi vui hơn. Đó là lý do tại sao khi sắp rời Nhà Trắng, chúng tôi đã đề nghị Tafari ở lại với chúng tôi và ông ấy vui vẻ đồng ý. Ông ấy là một phần trong cuộc sống của chúng tôi kể từ đó. Chúng tôi đau buồn khi nghe tin Tafari ra đi" - ông Obama nhớ lại.

Cựu đầu bếp Nhà Trắng tử nạn gần biệt thự vợ chồng ông Obama

Khi ông Obama đương nhiệm, đầu bếp Campbell được biết đến với việc nấu bia mật ong của Nhà Trắng, sử dụng mật ong từ khu vườn South Lawn của bà Michell Obama.

Sau tin tức về cái chết đột ngột của ông Campbell vào ngày 24-7, vợ ông - bà Sherise đã chia sẻ một bức ảnh của chồng trên Instagram, nói rằng mình rất đau lòng.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Obama bình luận về việc sáp nhập bán đảo Crimea, Nga và Ukraine lên tiếng

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết, những nhận xét gần đây của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama về bán đảo Crimea có “một số điểm hợp lý".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Bình ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN