Ấn Độ: Nữ sinh kẹt chân vào lỗ dưới nền lớp học, rút ra thấy 2 vết đỏ tấy và đoạn kết bi thảm

Một hiệu trưởng đã bị đình chỉ công tác sau cái chết của nữ sinh gặp tai họa bất ngờ trong một lớp học ở Ấn Độ. Cô bé tội nghiệp bị chính giáo viên của mình bỏ mặc dù đã cố gắng cầu xin sự giúp đỡ.

Cô bé học sinh xấu số và những lỗ hổng đáng sợ trên nền lớp học (ảnh: Theweek.in)

Cô bé học sinh xấu số và những lỗ hổng đáng sợ trên nền lớp học (ảnh: Theweek.in)

Cái chết của Sherin, bé gái 10 tuổi đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp Ấn Độ. Một cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra ở Sulthan Bathery, bang Kerala (Ấn Độ). Đám đông nóng giận đã phá hoại một phòng làm việc của nhà trường nơi cô bé  học và tấn công các giáo viên.

Vào hôm thứ Sáu vừa qua (22.11), chính quyền địa phương cũng đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng của trường này.

Các bạn cùng lớp và gia đình của cô bé Sherin – nạn nhân của vụ việc thương tâm nói trên, đã cáo buộc giáo viên giảng dạy “ngó lơ” vết thương nghiêm trọng nghi do bị rắn cắn và không đưa cô bé đến bệnh viện chữa trị.

Các bạn cùng lớp và những nhân chứng cho biết, bé Sherin đã cầu cứu sự giúp đỡ của giáo viên vào khoảng 15:00 chiều giờ địa phương, hôm thứ Tư (20.11), nhưng không được quan tâm. Hiện, giáo viên này đã bị đình chỉ giảng dạy và đang phục vụ quá trình điều tra.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, chân của Sherin đã bị mắc kẹt trong một cái lỗ trên sàn của lớp học và khi cô bé rút được ra, trên chân xuất hiện 2 vết đỏ tấy.

Mặc dù một số bạn cùng lớp đã bày tỏ nghi ngờ việc Sherin bị rắn cắn, nhưng các giáo viên vẫn khăng khăng rằng các đốm đỏ trên chân của Sherin là do các cạnh sắc nhọn của lỗ hổng trên sàn gây ra.

Cô bé Sherin bị rắn cắn chết do sự thờ ơ của giáo viên (ảnh: Hindustantimes)

Cô bé Sherin bị rắn cắn chết do sự thờ ơ của giáo viên (ảnh: Hindustantimes)

Cha mẹ và bạn học của cô bé cho biết, các giáo viên trong trường đã từ chối đưa cô đến bệnh viện, ngay cả khi dấu hiệu rắn cắn được nhìn thấy rõ ràng bằng mắt.

Sherin bị bỏ mặc đến nửa tiếng sau mới được bố đưa đến bệnh viện, lúc này tình trạng của cô bé đã rất nguy kịch.

Ban đầu, cô bé được đưa đến bệnh viện tư nhân ở Sulthan Bathery, một bệnh viện nhỏ gần đó. Sau đó, bé được chuyển đến trường Cao đẳng Y tế Kozhikode. Khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn, Sherin được đưa đến một bệnh viện tư nhân và tử vong trên đường di chuyển.

Theo báo chí địa phương, con rắn đã cắn Sherin thuộc loài rắn lục, rất độc, đã nằm sẵn dưới một lỗ hổng trên sàn bê tông của lớp học.  

Về phần mình, hiệu trưởng trường Trung học dạy nghề Sarwajan - ông Mohanan cho biết, không có sự chậm trễ nào từ phía nhà trường và đổ lỗi cho bệnh viện Taluk về cái chết của Sherin.

Nhiều học sinh đã tham gia biểu tình để phản đối sau sự việc thương tâm đối với bé Sherin (ảnh: BBC News)

Nhiều học sinh đã tham gia biểu tình để phản đối sau sự việc thương tâm đối với bé Sherin (ảnh: BBC News)

Cái chết của bé Sherin đã gây ra một làn sóng khiếu nại và phản đối về điều kiện trường học tồi tàn ở Ấn Độ hiện nay. Phụ huynh và những người khác cho biết, có rất nhiều vết nứt và lỗ hổng tại các lớp học tại Trường Trung học Sarwajan – nơi Sherin học tập, đây là chỗ ở lý tưởng cho các loài bò sát trú ngụ. 

Những người này đã nhiều lần phàn nàn và cảnh báo nhà trường về mối nguy này, nhưng không ai xem trọng điều đó. Sau sự việc, các quan chức giáo dục Ấn Độ đã yêu cầu các trường học tại bang Kerala kiểm tra và làm vệ sinh toàn bộ cơ sở.

Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ - ông Kerala C Raveendranath đã yêu cầu điều tra nghiêm ngặt về cái chết của bé Sherin. Ngoài cảnh sát, một số cơ quan chính phủ khác, bao gồm cả Ủy ban Nhân quyền bang Kerala, cũng đã vào cuộc để xem xét về vụ việc.

Ông Rahul Gandhi, một nghị sĩ của quận Wayanad, nơi cô gái chết, đã viết thư cho thị trưởng bang Kerala. Trong bức thư của mình, ông Gandi đã nhấn mạnh sự nguy hiểm tại những cơ sở trường học “tồi tàn và đổ nát” tại bang Kerala và kêu gọi bồi thường cho gia đình nạn nhân.

"Tôi hy vọng rằng chính quyền tiểu bang sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, để đảm bảo rằng, không có bất kỳ bậc cha mẹ nào, phải chịu nỗi đau của một thảm kịch có thể phòng ngừa trước như vậy thêm một lần nào nữa", ông Rahul Gandhi viết.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Mẹ bị rắn cắn vẫn cho con bú và kết cục thương tâm

Người mẹ không biết bị rắn cắn trong lúc ngủ, nên vẫn cho con bú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - BBC News ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN