Cửa hàng vàng đông nghịt khách, nhiều người xếp hàng từ 3 giờ sáng chờ mua vàng

Sự kiện: Ngày Vía Thần Tài

Năm nay, để là người được mua vàng đầu tiên, ông Bình đã dậy từ 3 giờ sáng, đến cửa hàng vàng vào lúc 3h25 phút và là người liên tiếp 16 năm đi mua vàng vào ngày vía thần Tài.

Với mong muốn mua vàng cầu may, ngay từ khi trời chưa sáng, hàng trăm người đã kéo đến các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để xếp hàng chờ mua vàng.

Nhiều người ngồi xếp hàng chờ mua vàng từ khi trời chưa sáng.

Nhiều người ngồi xếp hàng chờ mua vàng từ khi trời chưa sáng.

Mặc dù biết cửa hàng vàng phải 6h sáng mới mở cửa nhưng ông Tô Hoà Bình (69 tuổi), trú tại Đống Đa vẫn thức dậy từ lúc 3h sáng và có mặt ở cửa hàng vàng vào lúc 3h25 phút để xếp hàng mua vàng.

Nhiều năm liền, ông Bình là người đến sớm nhất và xếp hàng đầu tiên mua vàng.

Nhiều năm liền, ông Bình là người đến sớm nhất và xếp hàng đầu tiên mua vàng.

Ông Bình cho biết, năm nào ông cũng là người xếp hàng đầu tiên để mua 2 chỉ vàng trong ngày này với ý nghĩa đón may mắn, bình an cả năm cho cả gia đình.

Ông Bình "khoe chiến tích" sau khi dậy từ 3 giờ sáng để đi mua vàng ngày vía thần Tài năm nay.

Ông Bình "khoe chiến tích" sau khi dậy từ 3 giờ sáng để đi mua vàng ngày vía thần Tài năm nay.

“Những năm đầu tiên tôi mua vàng vào ngày vía thần Tài rồi lại mang bán khi có việc cần dùng đến tiền nhưng khoảng 10 năm trở lại đây thì tôi chỉ mua vào, cất đi chứ không bán nữa”, ông Bình nói.

Mới 5h sáng nhưng đã có hàng trăm người đến xếp hàng mua vàng.

Mới 5h sáng nhưng đã có hàng trăm người đến xếp hàng mua vàng.

Theo ông Bình, mỗi năm ông mua 2 chỉ vàng nhẫn vào ngày vía thần Tài, đến hiện tại ông có khoảng hơn 2 lượng vàng trong nhà. Có những chỉ vàng tôi mua cách đây nhiều năm, giá đã tăng lên gấp 2-3 lần nhưng tôi vẫn không bán.

Cửa hàng vàng phát phiếu cho khách điền thông tin và mở cửa vào 6h sáng.

Cửa hàng vàng phát phiếu cho khách điền thông tin và mở cửa vào 6h sáng.

Cũng đến cửa hàng vàng xếp hàng từ hơn 3h sáng, ông Ngô Văn Tuy, trú tại Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đây là năm thứ 6 liên tiếp ông là một trong hai người đến xếp hàng đầu tiên tại cửa hàng vàng.

Càng ngày lượng người đến xếp hàng càng đông.

Càng ngày lượng người đến xếp hàng càng đông.

“Năm nào tôi cũng mua vài chỉ về tặng vợ, con, mỗi người nửa chỉ thôi nhưng với ý nghĩa cầu bình an, may mắn, tài lộc, sung túc cả năm. Không biết đúng không nhưng tôi thấy những năm gần đây các con đều làm ăn phát đạt hơn năm cũ”, ông Tuy cho biết.

Hàng trăm người "quây kín" cửa hàng vàng từ sớm tinh mơ.

Hàng trăm người "quây kín" cửa hàng vàng từ sớm tinh mơ.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 5 giờ sáng ngày vía thần Tài, mùng 10 tháng Giêng năm 2024, tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông, khách bắt đầu lũ lượt kéo đến xếp hàng.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 5 giờ sáng ngày vía thần Tài, mùng 10 tháng Giêng năm 2024, tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông, khách bắt đầu lũ lượt kéo đến xếp hàng.

Theo quan niệm trong văn hóa phương Đông, vàng vốn được coi là vật may mắn, hộ mệnh bình an và mang lại nhiều tài lộc cho chủ nhân. Vì vậy, cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng, hàng nghìn người lại "lũ lượt" kéo nhau đi mua vàng, tạo nên khung cảnh sôi động, nhộn nhịp chưa từng có trong năm.

Theo quan niệm trong văn hóa phương Đông, vàng vốn được coi là vật may mắn, hộ mệnh bình an và mang lại nhiều tài lộc cho chủ nhân. Vì vậy, cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng, hàng nghìn người lại "lũ lượt" kéo nhau đi mua vàng, tạo nên khung cảnh sôi động, nhộn nhịp chưa từng có trong năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Mặc dù chưa đến ngày vía thần Tài nhưng nhiều cửa hàng kinh doanh vàng lớn tại Hà Nội đã đông nghịt khách xếp hàng mua vàng cầu may.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Ngày Vía Thần Tài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN