Chỉ “livestream cho đỡ buồn”, ai ngờ tiểu thương Phú Thọ chốt đơn đào Tết ầm ầm trên mạng
Dù rơi vào ngày nghỉ, chợ hoa Tết Bính Ngọ 2026 lớn nhất Phú Thọ tại Quảng trường Hùng Vương (phường Gia Cẩm) vẫn khá vắng khách, trong khi nhiều tiểu thương lại “đắt hàng” nhờ livestream bán đào trên mạng.
Tiểu thương Phú Thọ “livestream cho đỡ buồn”, bất ngờ chốt hàng trăm gốc đào Tết
Đã gần một tuần liên tục phát livestream, anh Nguyễn Cường - chủ vườn đào “Cường Phượng” vẫn chưa hết ngạc nhiên khi ngày nào cũng có vài nghìn người vào xem mình bán đào. Có thời điểm, con số ấy vượt mốc 10.000 “mắt xem”, điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới.
“Họ không xem một lúc mà theo dõi suốt cả buổi bán hàng của tôi”, anh Cường vừa cười vừa nói.
Vợ chồng anh Cường bắt đầu mang đào ra chợ hoa Phú Thọ từ giữa tháng 12 âm lịch. Những lúc chợ vắng khách, thay vì ngồi chờ, anh Cường dựng hai chiếc điện thoại, bật Facebook và TikTok livestream.
Không kịch bản, không ê-kíp chuyên nghiệp, người đàn ông quen lao động chân tay nay lại nói chuyện rôm rả với người xem, tương tác liên tục cùng vợ đang phụ giúp để giữ chân khách.
Tiểu thương Nguyễn Cường bật livestream bán đào tại chợ hoa Phú Thọ. Ảnh: Hoan Nguyễn
“Ban đầu tôi chỉ bật livestream để nói chuyện với người lạ cho đỡ buồn. Không ngờ doanh số tăng lên rõ rệt. Đến giờ, phần lớn đào của nhà vườn tôi được bán qua chốt đơn livestream”, anh Cường chia sẻ.
Nhờ lên sóng, gian hàng ngoài chợ của anh Cường dù không quá đông khách trực tiếp nhưng đơn hàng online lại dồn dập. Người xem ở khắp nơi thấy gốc đào đẹp, nhiều chủng loại, bông to, nụ dày, lộc khỏe, giá cả hợp lý nên mạnh dạn đặt mua. Tính đến nay, anh đã bán khoảng 300 gốc đào lớn nhỏ, phần lớn qua hình thức chốt đơn livestream.
“Khách ngoài chợ thưa thớt, hiện giờ vẫn chỉ xem rồi hỏi giá, sau đó đi luôn. Nhưng bán qua livestream thì chốt đơn liên tục, tôi cũng chẳng hiểu vì sao!”, anh Cường cười tươi.
Từ cành đào nhỏ giá mềm, đào già siêu hoa, siêu dáng đến những gốc đào cổ thụ phủ rêu mốc, tất cả đều được giới thiệu chi tiết trước ống kính điện thoại một cách tự nhiên. Có những “siêu phẩm” vừa xuất hiện đã được khách chốt mua chỉ sau vài giây, với mức giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.
Nếu như những năm trước, khách mua đào ở chợ hoa Phú Thọ chủ yếu là người địa phương, thì năm nay, nhờ livestream, tiểu thương bán được hàng cho khách ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh… Khoảng cách địa lý gần như bị xóa nhòa.
Chợ hoa Phú Thọ vắng khách, livestream bán đào trở thành “cứu cánh” mùa Tết
Không khí livestream ở chợ hoa Phú Thọ càng về chiều, về tối lại càng sôi động. Anh Tiến Mạnh, một tiểu thương bán đào Nhật Tân, cũng là chủ kênh TikTok “Bonsai Lão Hạc” bật điện thoại livestream từ sáng tới tối, có phiên kéo dài tới 10 tiếng để giới thiệu chi tiết, rôm rả về từng gốc đào, từng mức giá bán.
Vừa xoay điện thoại quanh gốc đào cho khách xem dáng, anh vừa trả lời liên tục các câu hỏi về nguồn gốc đào; nụ, hoa, giá bán... Mỗi phiên livestream của anh thường có khoảng 3.000 người xem cùng lúc, bình luận và tin nhắn hỏi mua nhiều đến mức không thể phản hồi kịp.
“Tôi bán đào trên TikTok cũng được vài năm rồi, nhưng trước đây chỉ bán nhỏ lẻ. Năm nay ra chợ livestream mấy ngày mà khách chốt đơn liên tục. Có gốc đào 33 triệu đồng khách ở Bắc Ninh mua, một cây 30 triệu đồng khách Hà Nội lấy; nhận đào ai cũng phản hồi rất ưng ý”, anh Mạnh hào hứng.
Theo anh Mạnh, livestream giúp anh tiếp cận khách hàng ở nhiều nơi, thay vì chỉ trông chờ vào người mua tại Phú Thọ. Riêng với dịch vụ cho thuê đào, anh chỉ nhận trong bán kính khoảng 30 km để đảm bảo chất lượng vận chuyển.
Chợ hoa ảm đạm khách đến mua, tiểu thương miệt mài livestream bán đào. Ảnh: Hoan Nguyễn
Chị Lê Phượng, tiểu thương bán đào rừng tại chợ hoa Tết Phú Thọ, cho biết năm nay là năm nhuận nên đào rừng đẹp và về nhiều hơn hẳn những năm trước. Việc tiếp cận công nghệ số giúp người bán tiêu thụ thuận lợi hơn rất nhiều.
“Bán online, livestream giúp chúng tôi tiếp cận trực tiếp người chơi đào trên khắp cả nước. Không qua trung gian nên người bán có lãi hơn, mà người mua cũng được chọn đào đẹp với giá gốc”, chị Phượng nói.
Đào ở chợ hoa Phú Thọ chủ yếu được nhập từ các tỉnh Tây Bắc và Nhật Tân (Hà Nội), với đủ sắc độ từ hồng nhạt đến hồng đậm, đỏ... Trong đó, đào màu đậm, dáng huyền, dáng độc lạ thường được ưa chuộng và có giá cao. Đặc biệt, những gốc đào đá cổ thụ, cành già phủ rêu mốc, hoa phai mang vẻ đẹp hoang sơ có thể lên tới cả chục triệu đồng.
Giá đào khá đa dạng: cành nhỏ khoảng 300.000 đồng, phổ biến nhất từ 1-3 triệu đồng, còn các “siêu phẩm” VIP trên 10 triệu đồng vẫn có khách sẵn sàng xuống tiền.
Chợ hoa tết ở khu vực Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: Hoan Nguyễn
Thành công từ những phiên livestream bán đào tự phát đã mở ra một hướng đi mới không chỉ cho tiểu thương mà còn cho địa phương. Từ chợ hoa Tết, câu chuyện chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản đang dần hình thành, đưa sản vật, bản sắc và con người Phú Thọ bước vào không gian số.
Theo nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, việc đưa nông sản, hoa Tết lên các nền tảng trực tuyến là xu hướng tất yếu, giúp cắt giảm chi phí trung gian và đáp ứng nhu cầu mua sắm tiện lợi, minh bạch của người tiêu dùng hiện đại. Livestream mang lại hình ảnh chân thực nhất tại thời điểm mua, tạo niềm tin cho khách hàng.
Tuy nhiên, để tránh rủi ro, người mua cần lựa chọn các tài khoản uy tín, đã được nền tảng xác thực. Khi xem livestream, nên yêu cầu người bán quay cận cảnh các điểm nối, vết ghép, đo kích thước trực tiếp. Đặc biệt, không nên chuyển khoản đặt cọc cho các trang cá nhân thiếu thông tin pháp lý rõ ràng.
Từ những buổi “livestream cho đỡ buồn”, chợ hoa Phú Thọ đang chứng kiến một cuộc chuyển mình rõ rệt. Khi công nghệ gặp truyền thống, những gốc đào không chỉ khoe sắc ngoài chợ mà còn vươn xa, mang hương Tết Phú Thọ đến với muôn nhà trên khắp cả nước.
Mọc trên những dải cát khô cằn, chỉ toàn gai nhọn và từng bị xem là vô dụng, loài cây hoang dại này nay được người dân Quảng Trị chế biến thành món ăn...
Nguồn: [Link nguồn]
-07/02/2026 16:00 PM (GMT+7)





