Trận đấu nổi bật

iva-vs-paula
Miami Open
Iva Jovic
-
Paula Badosa
-
zizou-vs-tomas-martin
Miami Open
Zizou Bergs
-
Tomas Martin Etcheverry
-
francesca-vs-jessica
Miami Open
Francesca Jones
-
Jessica Pegula
-
qinwen-vs-sloane
Miami Open
Qinwen Zheng
-
Sloane Stephens
-
talia-vs-naomi
Miami Open
Talia Gibson
-
Naomi Osaka
-
casper-vs-ethan
Miami Open
Casper Ruud
0
Ethan Quinn
2
jack-vs-reilly
Miami Open
Jack Draper
0
Reilly Opelka
2
elisabetta-vs-coco
Miami Open
Elisabetta Cocciaretto
1
Coco Gauff
2
jelena-vs-dayana
Miami Open
Jelena Ostapenko
2
Dayana Yastremska
0
alexander-vs-matteo
Miami Open
Alexander Bublik
0
Matteo Berrettini
2
botic-vs-taylor
Miami Open
Botic Van De Zandschulp
1
Taylor Fritz
2
roberto-vs-karen
Miami Open
Roberto Bautista Agut
0
Karen Khachanov
2
aryna-vs-ann
Miami Open
Aryna Sabalenka
2
Ann Li
0
carlos-vs-joao
Miami Open
Carlos Alcaraz
2
Joao Fonseca
0
stefanos-vs-alex
Miami Open
Stefanos Tsitsipas
2
Alex De Minaur
0

Võ Tòng Thủy Hử: Đập vỡ đầu hổ nhẹ như đánh gà

Sự kiện: Khám phá võ thuật

(Tin thể thao - Tin võ thuật) Câu chuyện Võ Tòng đả hổ trên đồi Cảnh Dương ra sao vẫn còn là một bí ẩn.

Võ Tòng, ngoại hiệu Hành giả, là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử. Võ Tòng cũng xuất hiện trong Kim Bình Mai - một tác phẩm dựa trên câu chuyện của Thủy Hử và một số tác phẩm khác. Võ Tòng là người chính trực ngay thẳng, "đầu đội trời chân đạp đất", một con người dám làm, dám chịu là 1 trong những người được yêu mến nhất trong Thủy Hử. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cuộc đời của Võ Tòng.

Trong dân gian, nhắc đến Võ Tòng là người ta nghĩ đến 1 nhân vật dũng mãnh cũng vì câu chuyện "Võ Tòng đả hổ" (Võ Tòng đánh hổ) nổi tiếng.

Võ Tòng Thủy Hử: Đập vỡ đầu hổ nhẹ như đánh gà - 1

Võ Tòng đả hổ trên đồi Cảnh Dương

Chuyện như sau: Trên đường về quê thăm anh, khi đi ngang qua huyện Dương Cốc nay là thành phố Liễu Thành, ông ghé vào một tửu quán, bên ngoài ghi là "Uống 3 chén không nên qua đồi".

Võ Tòng là một người mê rượu, thấy dòng chữ này rất khó chịu, hỏi tại sao thì chủ quán kể có chuyện con hổ thành tinh chuyên ăn thịt người trên đồi Cảnh Dương, ai uống quá say không nên đi qua đó. Võ Tòng nghe vậy rất phẫn nộ, uống một mạch hết rượu trong quán.

Theo lời kể, ông đang trong cơn say, một mình cầm gậy lên đồi tìm hổ. Sớm hôm sau gặp hổ, ông cầm gậy vờn với mãnh thú tới tối. Đến lúc trời chạng vạng sáng, sau khi dùng nhiều mưu kế mà không được, ông vứt gậy, một tay nhấn đầu hổ xuống đất, một tay đấm, con hổ bể đầu chết tươi.

Nhờ chuyện này Võ Tòng được huyện lệnh của vùng phong chức Đô đầu. Trong những cuốn sách như Chiết giang chí, Hàng Châu phủ chí hay Lâm An huyện chí đều có thể tìm thấy những ghi chép liên quan tới cuộc đời của Võ Tòng.

Điều đáng nói là câu chuyện của Võ Tòng được nhắc tới trong các tài liệu này khác khá nhiều so với những gì được kể trong tiểu thuyết Thủy Hử. Theo sử tích khác thì Võ Tòng lại được mô tả là người khác hoàn toàn. Như “Lâm An huyện chí”, “Tây Hô đại quan”... Võ Tòng giết quan "Sái Hổ" nên được gọi là người hùng đánh hổ.

Video Võ Tòng say rượu đả hổ trên đồi Cảnh Dương:

Mời các bạn đón xem phần tiếp theo về đoạn Võ Tòng nổi giận dùng võ để trả thù cho anh trai vào 6h, sáng mai 12/4

Võ Tòng Thủy Hử: Cao thủ đầu đội trời, chân đạp đất

Người anh hùng Võ Tòng "đầu đội trời, chân đạp đất", vang danh bốn bể.


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Khám phá võ thuật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN