Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
-
Paula Badosa
-
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Nữ kỳ thủ Việt và chuyện tình xuyên biên giới

Nhờ Cờ tướng mà Ngô Lan Hương có được tình yêu cùng hạnh phúc vượt biên giới với người chồng là một doanh nhân, đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Singapore.

Say cờ quên cả yêu đương

Dù mãi tới 15 tuổi mới ăn tập chuyên nghiệp, song Lan Hương đã vượt lên chiếm giữ đỉnh cao Cờ tướng nữ Việt Nam cả chục năm nay với hàng loạt chiến tích sáng giá, nổi bật là ngôi Á quân thế giới và Quán quân châu Á. Lan Hương được đánh giá là tay cờ duy nhất ngoài Trung Quốc đủ sức thi thố sòng phẳng với các ngôi sao hàng đầu bản địa.

Vốn quá mê mải với bàn cờ, điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp nên Lan Hương phải làm đủ việc như: Kế toán, tiếp thị, phiên dịch… để có tiền nuôi dưỡng đam mê. Đến nỗi, cô gái sinh năm 1979 này gần như chẳng chăm lo được gì cho gia đình và bản thân mình. Ngay cả chuyện bếp núc, chị cũng thừa nhận mình gần như... mù tịt.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, VĐV TP HCM từng 10 lần vô địch quốc gia xinh tươi ngày nào giờ đã quá băm. Bạn bè cùng trang lứa đã con bồng con bế, nhưng không hề thấy chị quan tâm gì đến chuyện hẹn hò hay kiếm chồng. Mỗi khi các thày, đồng đội gặng hỏi chỉ nhận được từ Lan Hương một nụ cười, rồi chị lại lập tức chuyển sang chủ đề Cờ tướng, hay im lặng bên những quân cờ.

Ai cũng tưởng kiểu này Lan Hương còn “ế” dài. Chẳng phải vì chị không có người để ý, theo đuổi mà dường như nữ đẳng cấp quốc tế Đại sư môn Cờ tướng vẫn còn chưa nghĩ tới. Nhiều người còn đoán rằng, kỳ thủ ưa xê dịch này lại theo chủ nghĩa độc thân, giống như một số đàn chị nổi tiếng đi trước.

Nữ kỳ thủ Việt và chuyện tình xuyên biên giới - 1

Lan Hương và tấm HCV tại giải vô địch châu Á

Bất ngờ lấy chồng ngoại

Thế nên, tất cả mọi người, nhất là các đồng đội đều bất ngờ đến té ngửa khi Lan Hương chính thức công bố thông tin mình lấy chồng. Bởi vì họ không thấy Lan Hương hẹn hò, hay giới thiệu người yêu bao giờ. Sau đó, làng cờ cũng xôn xao hỏi về ý trung nhân bí ẩn của Lan Hương.Hóa ra đó là một một nhân vật rất lạ và cũng rất quen - Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Singapore, Khang Đức Vinh (Kng Ter Yong). Các kỳ thủ Việt Nam đã nhẵn mặt “ông Tổng” kiêm kỳ thủ của đảo quốc Sư tử này. Chỉ có điều, hành trình nên duyên của bộ đôi này thực sự “bí ẩn”, không ai từng nghĩ đến.

Làng thể thao Việt Nam đã chứng kiến không ít mối tình giữa các nữ VĐV và người nước ngoài. Có thể kể đến: cựu tuyển thủ Điền kinh Vân Anh lấy HLV bóng đá người Anh, Steve Darby (từng dẫn dắt ĐT Thái Lan, Singapore và ĐTQG nữ Việt Nam); tuyển thủ Cầu mây Thúy Vinh (sau này theo nghề người mẫu) kết hôn với một doanh nhân Singapore, “Nữ hoàng Karatedo” Hoàng Ngân hiện cũng đang yêu một HLV môn này người Nhật Bản…

Hóa ra, Đức Vinh đã để ý tới kỳ nữ đất Việt với những ánh mắt cùng nhịp đập con tim khác thường, từ lần Lan Hương đăng quang tại Đại hội Thể thao châu Á trong nhà năm 2007 tại Macao (Trung Quốc). Phải thêm 1 năm để kết nối và tạo quan hệ nền tảng, chàng kỳ thủ mới triển khai “chiến dịch tấn công” liên tục và toàn diện. Đức Vinh nhớ như in mình đã ngỏ lời yêu khi hai người cùng dự Giải vô địch thế giới tại Trung Quốc và cũng phải mất đúng 1 năm thử thách mới nhận được cái gật đầu từ người đẹp đánh cờ.

Ngoài việc liên lạc hàng ngày, mỗi năm Đức Vinh đều lặng lẽ sang Việt Nam thăm người yêu. Họ bí mật đến mức chẳng kỳ thủ đồng đội nào của Lan Hương phát hiện ra. Cũng có người thấy Lan Hương ngồi cùng “ông Tổng” của Liên đoàn Cờ Singapore, song cũng chẳng nghi ngờ gì.

Sau 2 năm với đủ những ngọt ngào cùng nỗi niềm xa cách, Vinh và Hương mới hoàn thành việc chuẩn bị mọi mặt để tiến tới hôn nhân, một cái kết đẹp với nữ kỳ thủ Việt Nam.

Theo chồng không bỏ cuộc chơi

Cưới nhau hơn 1 năm nay, tiếng là theo chàng về Singapore, song Lan Hương hầu như vẫn ở cùng bố mẹ đẻ tại TP HCM. Chị vẫn tập luyện, thi đấu bình thường tại đội cờ TP HCM, cũng như góp mặt đầy đủ tại các chuyến du đấu của ĐTVN.

Lan Hương tiết lộ, chị chưa có kế hoạch đảo lộn cuộc sống trong vài năm tới. Không chỉ là quá trình gắn bó từ hồi 13 tuổi mà chị còn thấy cả trách nhiệm lớn của mình với phong trào Cờ tướng TP HCM, dù rằng như thế chồng chị phải chịu thiệt.

Ngoài vai trò người điều hành các hoạt động Cờ vua, Cờ tướng của Singapore, Đức Vinh còn là một doanh nhân bận rộn. Tạm thời, hai vợ chồng phải sống trong cảnh “Ngưu Lang - Chức Nữ”. Thi thoảng, Lan Hương mới sang Singapore còn chủ yếu Đức Vinh tranh thủ thu xếp về TP HCM với vợ.Trong một lần trò chuyện với các phóng viên thể thao Việt Nam, Đức Vinh tiết lộ: “Lan Hương bướng bỉnh và cá tính lắm. Trước khi nhận lời làm vợ tôi, Lan Hương đã đưa ra 2 điều kiện: Không bỏ Cờ tướng trừ khi tự bản thân muốn vậy, không khoác áo các CLB hay ĐTQG Singapore. Chúng tôi cũng thống nhất quan điểm việc Lan Hương sẽ ở lại Việt Nam thêm một thời gian để chăm lo cho bố mẹ và tiếp tục nghiệp đấu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi (giaothongvantai.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN