Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Li kỳ nhà vô địch UFC tự cứu mình thoát chết như thế nào

(Tin thể thao, tin võ thuật) Nhà cựu vô địch hạng nặng UFC trong cơn nguy kịch vẫn tự giải quyết mọi chuyện.

Huyền thoại võ thuật tổng hợp Mark Coleman, 55 tuổi, người Mỹ vừa đối diện với "tử thần" nhưng ông đã tự cứu lấy mình. Người đàn ông 55 tuổi, từng là nhà vô địch hạng nặng của UFC, đang hồi phục sau một cơn đau tim suýt dẫn tới tử vong. Các y tá, bác sĩ địa phương đều hoảng hốt khi thấy Coleman tự lái xe vào bệnh viện cấp cứu. 

Mark Coleman tự cứu mạng sống của mình từ tay "tử thần"

Mark Coleman tự cứu mạng sống của mình từ tay "tử thần"

Coleman tiết lộ tin tức này trong một bài đăng trên Instagram và nói rằng các bác sĩ đã phát hiện ra ông bị tắc nghẽn trong động mạch và các bác sĩ đã phải khẩn cấp phẫu thuật và đặt một stent vào cơ thể ông. 

Như cựu vô địch hạng nặng UFC tiết lộ nếu ông trì hoãn tới bệnh viện, đó có thể là một sai lầm mà ông phải trả giá bằng mạng sống của mình.

"Tôi không được khỏe trong một thời gian khá dài. Có điều gì đó nặng nề vào thứ Ba khoảng 7 giờ tối, ngực tôi bị khóa chặt, cánh tay của tôi tê liệt, triệu chứng là rõ ràng nhưng tôi không muốn đi viện. Tôi đi bộ và nằm nghỉ khoảng sáu tiếng đồng hồ, mọi chuyện không khá hơn.

Tôi nhắn tin cho các con gái nhưng chúng đang ở xa, tôi đã lấy chìa khóa của mình và tự đến bệnh viện. Đó là một quyết định đúng đắn", Coleman viết trên trang cá nhân. 

"Nếu tôi không đi, có lẽ tôi đã không ở đây hôm nay. Tôi rất vui vì đã tự đi được, tôi còn rất nhiều việc cần làm. Ngày mai họ sẽ làm phẫu thuật và đặt stent. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi có động lực. Tôi biết ơn và đánh giá cao tất cả những lời động viên từ các bạn. Đó không phải là thời điểm để tôi ra đi, tôi chiến đấu để giành lại sự sống", Coleman chốt lại.

Coleman, từng chơi 26 trận MMA trong đó thắng 16 thua 10. Ông trải qua 12 trận ở UFC trong đó thắng 7, thua 5 và từng giữ đai vô địch hạng nặng đầu tiên của UFC vào năm 1997, sau khi đánh bại Dan Severn bằng đòn khóa cổ. 

Nguồn: [Link nguồn]

45 tuổi vẫn đấu UFC bị “Bố già tuýt còi”: Đánh 8 trận thua tới 7 lần

(Tin thể thao, tin võ thuật) Cái thời "Người nhện" nước Mỹ khuynh đảo thế giới MMA đã đi đến hồi kết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN