Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
-
Irina-Camelia Begu
-
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
-
Tatjana Maria
-
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
-
Felix Auger-Aliassime
-
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Lực sĩ "vào tù ra tội" đáng sợ nhất thế giới: Xăm kín mặt dữ tợn

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao) Lực sĩ 35 tuổi người Đan Mạch được mệnh danh là "Quái thú" vì sở hữu khuôn mặt dữ tợn.

Video về "Jens Quái thú", lực sĩ thể hình Đan Mạch:

Dalsgaard là một lực sĩ nổi tiếng người Đan Mạch, với biệt danh "Quái thú", trước khi trở thành một VĐV, người đàn ông này từng có quá khứ đáng quên. Tờ Mirror (Anh) mô tả: "Nếu bạn bắt gặp Jens Dalsgaard trong một con hẻm tối, có lẽ bạn sẽ kinh hoàng. Lực sĩ 35 tuổi có hơn 40 hình xăm trên cơ thể và nặng tới 120kg có thể khiến người đối diện sợ phát khiếp".

Dalsgaard thường được gọi là "Quái thú"

Dalsgaard thường được gọi là "Quái thú"

Jens có một tuổi thơ hạnh phúc cho đến năm 10 tuổi khi mẹ anh được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng. Tình trạng khiến bà phải sống bằng xe lăn cho đến hết đời. Và khi Jens tròn 24 tuổi, mẹ anh đã qua đời. Đau đớn sau sự ra đi của mẹ, Jens mất phương hướng, anh tham gia vào các băng đảng địa phương và đây là lý do Jens từng phải ngồi tù 4 năm.

Lục sĩ này đã kể lại: "Tôi đã đánh mất chính mình và kết thúc trong tù. Nhưng khi ở trong tù, tôi được đề nghị một số liệu pháp hành vi nhận thức, một liệu pháp nói chuyện giúp bạn quản lý các vấn đề bằng cách thay đổi cách suy nghĩ và hành xử. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi; nó giúp tôi trở thành một người tốt và mạnh mẽ hơn. Tôi tìm lại được cân bằng và trở thành người có ích".

Sau khi ra tù, Jens quyết định thay đổi cuộc sống bằng cách tập thể hình. Anh muốn đạt được hình dạng như các nhân vật phản diện mà anh ngưỡng mộ khi còn nhỏ.

Jens bắt đầu ăn chín bữa lớn mỗi ngày và tập thể dục năm lần một tuần. Nỗ lực ấy giúp Jens trở thành một lực sĩ nổi tiếng. Bên cạnh sở thích thể hình, người đàn ông Đan Mạch rất thích xăm, cơ thể anh có hơn 40 hình xăm, đặc biệt Jens còn xăm kín khuôn mặt.

Jens chỉ cao 1m77, nhưng ngực của anh có chu vi 56 ins (144 cm). Anh có chu vi cánh tay là 22 ins (55 cm), để duy trì cơ thể đó, lực sĩ 35 tuổi ăn 5.500 calo mỗi ngày.

Jens hiện tại là Giám đốc công ty huấn luyện trực tuyến có tên gọi State of Mind (tập trung vào dinh dưỡng, thể dục và thể hình). Trên trang cá nhân "Quái thú" Đan Mạch hiện có hơn 143 nghìn người theo dõi.

Sau khi ra tù Jens đã quyết tâm trở thành lực sĩ

Sau khi ra tù Jens đã quyết tâm trở thành lực sĩ

Quyết tâm đã biến Jens trở thành lực sĩ đặc biệt

Quyết tâm đã biến Jens trở thành lực sĩ đặc biệt

Anh có vòng ngực 144 cm và bắp tay 55 cm

Anh có vòng ngực 144 cm và bắp tay 55 cm

Jens có bạn gái cũng là một lực sĩ

Jens có bạn gái cũng là một lực sĩ

Nguồn: [Link nguồn]

Lực sĩ tay 60cm to như đùi: Đấu võ, thi tát đến ”thập tử nhất sinh”

(Tin thể thao) Sở hữu bắp tay lý tưởng nhưng Kirill Tereshin đã trải qua biến cố "sinh tử" trong năm 2019.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN