Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
-
Gregoire Barrere
-
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
-
Jack Draper
-
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
-
Jasmine Paolini
-
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
-
Cristian Garin
-
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
-
Tomas Martin Etcheverry
-
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Yue Yuan
-
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Đua xe MotoGP: Kết cục cay đắng, "Nhà vua" đăng quang hoành tráng

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin đua xe MotoGP - Tin đua xe) Câu chuyện thần tiên đã không xảy ra tại Valencia và thậm chí Andrea Dovizioso còn phải nhận một kết thúc cay đắng cho mùa giải MotoGP năm 2017 này. Marc Marquez đã có chức vô địch thế giới thứ 6 trong sự nghiệp một cách xứng đáng.

21 điểm – một khoảng cách quá lớn khi số điểm tối đa cho 1 chặng đua chỉ là 25, vì thế ngoài việc phải có được 1 chặng đua xuất sắc, tay lái số 04 đến từ Ducati, Dovizioso còn cần cả sự may mắn từ đối thủ Marquez. Tuy nhiên, trong bối cảnh một cuộc đua quyết định cùng với lợi thế sân nhà, chắc chắn tay đua của Repsol Honda không dễ mắc sai lầm như vậy.

Ngày đua phân hạng cuối cùng của mùa giải 2017 diễn ra với đôi chút bất ngờ khi Maverick Vinales, tay đua đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng cá nhân phải tham dự Q1. Và tại đây, sự yếu kém của chiếc Yamaha M1 ở phần cuối năm nay lại một lần nữa được thể hiện khiến cho Vinales kết thúc sớm ngày thứ 7 của mình. Anh chỉ có được vị trí thứ 3 ở Q1, tương đương với vị trí xuất phát thứ 13 cuộc đua chính thức. Hai cái tên được lọt vào Q2 là hai anh em nhà Espargaro.

Đua xe MotoGP: Kết cục cay đắng, "Nhà vua" đăng quang hoành tráng - 1

Dani Pedrosa giành chiến thắng chặng cuối cùng của 2017

Còn tại Q2, cái tên sáng giá nhất cho vị trí pole đương nhiên vẫn là Marc Marquez và anh không để khán giả nhà phải thất vọng khi đã có một vòng chạy hoàn hảo. Thành tích của chiếc xe số 93 là 1 phút 29,897, nhanh hơn phần còn lại từ 0,35 giây trở lên.

Đây đã là pole thứ 8 trong năm 2017 của tay đua này. Xếp ở hai vị trí tiếp theo là Johann Zarco và Andrea Iannone, trong khi đó Andrea Dovizioso, người bắt buộc phải giành chiến thắng Valencia GP lại chỉ có được vị trí thứ 9, báo hiệu một cuộc đua khó khăn.

Bước vào cuộc đua chính thức, Marquez và người đồng đội Dani Pedrosa từ vị trí xuất phát thứ 5 đã có một khởi đầu như mơ khi đã là hai tay đua dẫn đầu ngay vòng đua đầu tiên. Dù vậy, họ không thể thoải mái giữ lấy vị trí đó bởi một mối nguy hiểm tiềm tàng mang tên Johann Zarco từ phía sau. Tay đua người Pháp có chiếc xe không quá mạnh nhưng anh biết cách gây không ít khó khăn cho các đội đua hàng đầu.

Đua xe MotoGP: Kết cục cay đắng, "Nhà vua" đăng quang hoành tráng - 2

Johann Zarco suýt chút nữa có chiến thắng MotoGP đầu tay

Zarco chỉ mất 3 vòng gây sức ép lên Repsol Honda và anh đã có được vị trí dẫn đầu ở vòng đua thứ 4, tuy thế sức ép đến từ đội đua màu cam đen vẫn là rất lớn. Ở phía sau hai chiếc Ducati của Lorenzo và Dovizioso cũng có được vị trí thứ 4 và 5, dù có thể bám đuổi 3 chiếc xe dẫn đầu nhưng họ cũng khó có khả năng giành chiến thắng cuộc đua này.

Ở những vòng đua tiếp theo, top 3 vẫn không có nhiều biến động dù chạy rất sát nhau, vì thế mọi sự tập trung hướng vào việc liệu Lorenzo có nhường vị trí cho người đồng đội ở đằng sau hay không. Và câu trả lời là không bởi chiếc xe số 99 đã chạy đằng trước trong 2/3 cuộc đua (tương đương với 20 vòng) dù đã có những ám hiệu từ đội đua được đưa ra.

Không may thay cho Lorenzo ở vòng thứ 25, anh đã mắc sai lầm, phải kết thúc sớm cuộc đua, nhưng điều đó đã giúp Dovi vươn lên hạng 4.

Dù vậy điều đó cũng không có nhiều ý nghĩa bởi Marquez vẫn đang chạy phía trước anh và chức vô địch sẽ không tới với tay đua người Ý nếu mọi thứ được giữ nguyên như vậy. Ở vòng thứ 24, Marquez đã có một tình huống thót tim khi tưởng chừng như đã phải bỏ cuộc thì anh đã tận dụng mọi sức mạnh mà mình có để đưa chiếc xe đứng thẳng trở lại và tiếp tục cuộc đua ở vị trí thứ 5. Đây không phải lần đầu tiên trong năm anh có pha giải cứu không tưởng này.

Đua xe MotoGP: Kết cục cay đắng, "Nhà vua" đăng quang hoành tráng - 3

Dovizioso và Ducati đã làm tất cả những gì có thể

Có lẽ tình huống đó đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng vô địch của Dovizioso, không chỉ có vậy, thậm chí anh còn tự thua khi mắc sai lầm và bỏ cuộc đáng tiếc ngay sau đó. Anh đành chấp nhận vị trí thứ 2 một cách đầy cay đắng và có người đã nói rằng việc anh ngăn chặn Marquez lên ngôi ở Malaysia cách đây 2 tuần chỉ làm màn ăn mừng của tay đua Marquenz thêm phần hoành tráng trên sân nhà mà thôi.

Ở những vòng đua cuối cùng Dani Pedrosa gây bất ngờ khi vươn lên trở thành tay đua thắng chặng dù cho Johann Zarco là người dẫn đầu trong 25 trên tổng số 30 vòng đua, đúng là không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra tại MotoGP. Vị trí còn lại trên podium thuộc về Marquez, một kết quả “thừa” để anh lên ngôi vương lần thứ 6 trong sự nghiệp khi mới chỉ 24 tuổi.

Xuyên suốt mùa giải, Marc Marquez vẫn cho thấy sự ổn định trong từng cuộc đua, điều đó đem lại những điểm số quý giá cho anh trong khi những tay đua khác lại không có được yếu tố đó. Đấy chính là điểm mấu chốt dẫn đến danh hiệu năm 2017 cho tay đua người Tây Ban Nha.

Đua xe MotoGP: Kết cục cay đắng, "Nhà vua" đăng quang hoành tráng - 4

Ba tay đua xuất sắc nhất tại MotoGP Award 2017

Như vậy kể từ năm 2010 đến nay, chỉ có hai năm 2011 và 2015, Marquez không thể đứng ở đỉnh vinh quang, một thông số cho thấy sự ổn định và xuất sắc của tay lái sinh năm 1993 này.

Với danh hiệu thứ 4 tại thể thức cao nhất MotoGP, anh đã cân bằng thành tích với 4 cái tên khác trên bảng vàng MotoGP và chỉ còn kém số chức vô địch của ba huyền thoại Mick Doohan, Valentino Rossi và Giacomo Agostini. Mới chỉ 24 tuổi, Marquez còn rất nhiều thời gian trên con đường trở thành tay lái vĩ đại nhất trong lịch sử của MotoGP.

Mùa giải 2017 đã khép lại và giờ đây, những đợt test cho 2018 sẽ chính thức bắt đầu ngay trong tuần tới. Những cuộc đua căng thẳng hấp dẫn và đầy bất ngờ sẽ tiếp tục diễn ra trong năm tới cùng với nhiều gương mặt mới đến từ Moto2. Và có lẽ người hâm mộ sẽ nóng lòng được chứng kiến một cuộc soán ngôi Marc Marquez từ một cái tên xuất sắc khác. MotoGP sẽ trở lại vào cuối tháng 3 năm 2018.

Kết quả chi tiết Valencia GP 2017:

Đua xe MotoGP: Kết cục cay đắng, "Nhà vua" đăng quang hoành tráng - 5

Bảng xếp hạng cá nhân chung cuộc:

Đua xe MotoGP: Kết cục cay đắng, "Nhà vua" đăng quang hoành tráng - 6

Đua xe MotoGP: Tính toán cáo già và thần may mắn hỗ trợ

Dovizioso không thể làm gì và Marquez có cơ hội lớn vô địch ngay vào tuần tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN