Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
0
Alejandro Moro Canas
0

Đua xe MotoGP: "Anh trai mưa" và phép màu mong manh cho người Ý

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao - Tin đua xe MotoGP) Andrea Dovizioso cùng Ducati có chiến thắng 1-2 dễ dàng trong trời mưa, Marc Marquez chưa thể chính thức vô địch mùa giải 2017.

Một buổi chiều đẹp tại trường đua quốc tế Sepang báo hiệu cho một lượt chạy phân hạng căng thẳng hấp dẫn của MotoGP đang chờ đợi ta ở phía trước. Ở Q1 không có những tên tuổi lớn tham dự bởi họ đều có được những thành tích đủ nhanh để lọt vào Q2.

Hai tay lái đứng đầu Q1 lần lượt là Alex Rins của Suzuki và Pol Espargaro của KTM với khoảng cách chỉ là 0,049s giữa hai người. Trong khi đó tay đua đứng hạng 3 (tương đương với hạng 13 xuất phát) là Danilo Petrucci, chậm hơn 0,213s so với người dẫn đầu.

Đến với Q2, bất ngờ đầu tiên đã xảy ra khi tay đua dẫn đầu bảng xếp hạng Marc Marquez gặp tai nạn ở lượt chạy đầu tiên của mình. Vì thế anh chưa thể thiết lập vòng chạy tính giờ và phải nhanh chóng trở lại garage của đội để lấy chiếc xe dự phòng ra chạy. Tuy nhiên ở lượt chạy tiếp theo, mọi cố gắng chỉ giúp anh có được thành tích nhanh thứ 7, sẽ xuất phát ở hàng 3 và dự báo cho một cuộc đua bận rộn vào ngày Chủ nhật.

Đua xe MotoGP: "Anh trai mưa" và phép màu mong manh cho người Ý - 1

Franco Morbidelli – nhà VĐTG Moto2 năm 2017

Ở phía trên, cuộc chiến giành pole khá hấp dẫn khi có tới 4 tay đua có khả năng chiếm lấy vị trí này. Chỉ trong vòng 2 phút cuối cùng, có tới 5 vòng chạy pole đã được thiết lập khi các tay lái đều chạy nhanh hơn cột mốc trước đó.

Và người có được vòng pole cuối cùng là Dani Pedrosa với thành tích 1 phút 59,212s, pole thứ 3 trong năm 2017 của tay đua Tây Ban Nha, theo sao anh là Johann Zarco và Andrea Dovizioso với chỉ 0,017s và 0,024s kém hơn. Valentino Rossi xuất phát thứ 4, đồng hành với anh ở hàng 2 là đồng đội hiện tại Maverick Vinales và đồng đội cũ Jorge Lorenzo.

Đến ngày Chủ nhật, khi các cuộc đua chính thức còn chưa bắt đầu, tay đua Thomas Luthi ở thể thức Moto2 thông báo rằng mình không thể tham dự cuộc đua bởi anh không đủ sức khỏe sau vụ tai nạn ngày thứ 7. Điều đó đồng nghĩa với việc Franco Morbidelli đã chính thức giành chức vô địch Moto2 sớm 2 cuộc đua với khoảng cách 29 điểm.

Tay đua người Ý là người đầu tiên thuộc học viện đào tạo trẻ của huyền thoại Rossi giành danh hiệu lớn này. Một danh hiệu đáng nhớ cho Morbidelli trước khi anh bắt đầu hành trình tại MotoGP vào năm 2018.

Đua xe MotoGP: "Anh trai mưa" và phép màu mong manh cho người Ý - 2

Johann Zarco có podium thứ 2 trong mùa giải 2017

Sau cuộc đua đầu tiên diễn ra thuận lợi thì trời bắt đầu đổ mưa khiến cho MotoGP phải diễn ra trong điều kiện đường ẩm ướt, buộc các tay đua phải xuất phát trên bộ lốp Wet. Tuy nhiên đây lại là một điều kiện không thể tuyệt vời hơn cho người chiến thắng chặng đua mưa gần đây nhất, Andrea Dovizioso. Nhưng chiếc xe số 04 lại có một khởi đầu tệ khi rơi xuống vị trí thứ 5 ngay khi xuất phát. Trái ngược lại, Marquez từ vị trí thứ 7 lại có cú depart ngoạn mục để vươn lên dẫn đầu ở khúc cua đầu tiên.

Tuy nhiên, thời gian “trị vì” ở vị trí này của tay lái số 93 không được lâu trước khi Johann Zarco vươn lên dẫn đầu đoàn đua, theo sau anh là Jorge Lorenzo nắm lấy vị trí thứ 2. Ở phía sau Dovizioso cũng nhanh chóng chiếm lại hạng 4 của người giành pole Dani Pedrosa trước khi vòng đua thứ 1 khép lại. Trong khi đó hai chiếc Movistar Yamaha lại thể hiện sự kém cỏi trong điều kiện trời mưa khi       bật ra khỏi top 10 từ những khúc cua đầu tiên.

Top 5 tay đua dẫn đầu không có biến động gì trong 5 vòng đua đầu tiên bởi thời điểm này còn quá sớm để tạo ra những pha tấn công. Hơn nữa Marquez và Dovizioso cũng tỏ ra khá thận trọng trong cuộc chiến vô địch nên những pha vượt mặt sẽ khó có thể thường xuyên diễn ra.

Đua xe MotoGP: "Anh trai mưa" và phép màu mong manh cho người Ý - 3

Chiến thắng 1-2 thứ 2 trong 2 năm cho Ducati

Nhưng muốn tiếp tục nuôi hy vọng Dovi cần vượt qua Marquez trên đường đua, và anh đã hoàn thành nó ở vòng thứ 6, từ đó hướng tới mục tiêu chiến thắng. Tuy vậy Zarco không phải là một đối thủ có thể dễ dàng đánh bại, vì vậy phải mất thêm 4 vòng đua nữa, hai chiếc Ducati mới giải quyết được chiếc Yamaha Tech 3 với sức mạnh của mình.

Lúc này hai chiếc Repsol Honda đã bị tụt lại khá xa so với top 3 dẫn đầu, do vậy dù Zarco bị rơi xuống hạng 3 nhưng Marquez cũng khó có thể cải thiện thành tích bởi anh vẫn đua với phong cách rất thận trọng, chỉ có thể đảm bảo chắc chắn vị trí đang có.

Càng tiến về những vòng đua cuối, khoảng cách giữa hai chiếc Ducati với Johann Zarco ngày càng giãn dần và viễn cảnh chiến thắng 1-2 đầu tiên trong năm 2017 đang đến gần với họ hơn bao giờ hết. Nhưng điều người hâm mộ còn phân vân hiện tại là trong bối cảnh Dovi rất cần 1 chiến thắng, liệu người đồng đội của anh có ‘nhường’ lại vị trí dẫn đầu cho tay đua nước Ý.

Đua xe MotoGP: "Anh trai mưa" và phép màu mong manh cho người Ý - 4

Podium chặng đua Malaysian GP 2017

Trong lúc tất cả còn đang chờ đợi điều gì sẽ xảy ra thì ở cuối vòng đua thứ 15, Lorenzo đã mắc sai lầm khiến anh suýt nữa phải bỏ cuộc. Tận dụng cơ hội đó Dovizioso vươn lên chiếm lấy vị trí số 1 và những vòng sau đó tay lái số 99 cũng không tấn công lại, đảm bảo một chặng đua niềm vui nhân đôi cho đội đua nước Ý. Đây là lần đầu tiên kể từ chặng Áo năm 2016, và lần thứ 2 trong hơn 10 năm, Ducati mới có chiến thắng 1-2 tại MotoGP.

Johann Zarco có được podium thứ 2 trong năm khi cán đích thứ 3 còn Marquez sẽ phải chờ đến chặng đua cuối cùng diễn ra tại quê nhà ở Valencia mới biết được mình có giành được chức vô địch hay không. Ở phía sau, Rossi và Vinales lần lượt về đích ở hạng 7 và 9, tiếp tục chuỗi chặng thất vọng ở nửa sau mùa giải 2017 cho Movistar Yamaha.

Sau 17 chặng, tay lái số 93 đang dẫn đầu BXH với 21 điểm nhiều hơn so với Dovi, cơ hội vô địch là quá lớn cho tay đua người Tây Ban Nha. Tuy nhiên không thể nói trước điều gì, dù chặng cuối cùng diễn ra ở Valencia, biết đâu phép màu lại tới với tay đua của nước Ý.

Hãy đón xem chặng đua thứ 18, chặng đua quyết định của mùa giải tại Valencia trong gần 2 tuần nữa, từ ngày 10 đến 12/11 tới.

Kết quả chi tiết Malaysian GP 2017:

Đua xe MotoGP: "Anh trai mưa" và phép màu mong manh cho người Ý - 5

Bảng xếp hạng cá nhân sau 17 chặng đua:

Đua xe MotoGP: "Anh trai mưa" và phép màu mong manh cho người Ý - 6

Đua xe MotoGP: 6 năm vụ tử nạn bàng hoàng và hy vọng mong manh của người Ý

Đây rất có thể là nơi chứng kiến Marc Marquez lên ngôi vô địch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN