Trận đấu nổi bật

alize-vs-jessika
L'Open 35 de Saint Malo
Alize Cornet
-
Jessika Ponchet
-
taylor-vs-andrey
Mutua Madrid Open
Taylor Fritz
-
Andrey Rublev
-
felix-vs-jiri
Mutua Madrid Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jiri Lehecka
-
iga-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Aryna Sabalenka
-

Đua khốc liệt nhất Trái đất: Một nửa về đích, một nửa "rụng"

Sự kiện: Muôn màu thể thao

Đối mặt với những con sóng gió giữa biển khơi các thủy thủ tham dự cuộc đua thuyền buồm trong thời gian 3 tháng vượt qua hơn 4 vạn km, không phải ai cũng đủ khả năng hoàn thành hết cuộc đua.

Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới, khốc liệt nhất hành tinh đã bắt đầu thi đấu vào cuối tuần qua. Kể từ lần đầu tiên vào năm 1989, năm nay là lần thứ 8 giải đấu diễn ra.

Với tổng chiều dài 25.000 dặm (hơn 4 vạn km), các thủy thủ sẽ phải điều khiển thuyền buồm của mình vượt sóng, gió thậm chí là cả bão trong khoảng 3 tháng để cán đích trong cuộc đua có điểm khởi hành từ biển nước Pháp.

Theo thống kê trong 7 lần diễn ra trước đó, có tổng cộng 138 thuyền buồm ra khơi nhưng chỉ có 65 con thuyền cán đích thành công, số còn lại đều bỏ cuộc giữa chừng. 

Ra khơi đối mặt với cơn sóng dữ, các thủy thủ luôn phải đối mặt với những nguy hiểm về tính mạng, thật may mắn qua 7 lần diễn ra mọi chuyện đều ổn.

Đua khốc liệt nhất Trái đất: Một nửa về đích, một nửa "rụng" - 1

Ra khơi đối mặt với sóng dữ trong vòng 3 tháng...

Đua khốc liệt nhất Trái đất: Một nửa về đích, một nửa "rụng" - 2

...giải đua khốc liệt nhất hành tinh

Đua khốc liệt nhất Trái đất: Một nửa về đích, một nửa "rụng" - 3

Không phải ai cũng đủ dũng khí để đi đến tới đích

Đua khốc liệt nhất Trái đất: Một nửa về đích, một nửa "rụng" - 4

Năm nay là lần thứ 4 thủy thủ Alex Thomson tham dự giải đua thuyền buồm khắc nghiệt này

Đua khốc liệt nhất Trái đất: Một nửa về đích, một nửa "rụng" - 5

Cuộc đua bắt đầu và kết thúc ở nước Pháp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp từ Daillymail) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN