Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Djokovic không muốn trở thành chính trị gia

Nole tiết lộ không có ý định theo đuổi con đường chính trị.

Ở đất nước Serbia, Novak Djokovic là người hùng thực sự. Nếu nhìn vào cảnh cả trăm nghìn người đổ ra đường ăn mừng chức vô địch Wimbledon 2011, sau khi Djokovic đánh bại Rafael Nadal trong trận chung kết, là đủ hiểu vai trò quan trọng của tay vợt số 2 thế giới hiện tại đối với Serbia. Nhờ Djokovic, hình ảnh của Serbia nói chung và quần vợt nói riêng đã có những bước tiến vượt bậc.

Và nếu Djokovic có ý định xây dựng sự nghiệp chính trị giống như người đàn anh, tay vợt người Nga Marat Safin, đang làm thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí người dân Serbia và cả Chính phủ sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Nole. Nhưng với cá nhân Djokovic thì không như vậy. Tay vợt sinh năm 1987 chỉ muốn đóng góp công sức cho đất nước trên phương diện một cá nhân, một tay vợt, chứ không phải chính trị gia.

Djokovic không muốn trở thành chính trị gia - 1

Djokovic đóng góp nhiều công sức cho đất nước Serbia

Trả lời trong cuộc phỏng vấn của “Sport 360”, Djokovic cho biết: “Tôi muốn giúp đất nước bằng nhiều cách khác nhau nhưng chắc chắn không phải trên cương vị một chính trị gia. Quỹ Novak Djokovic đã cùng góp sức với Serbia bằng cách chăm sóc những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cung cấp cho chúng những điều kiện giáo dục tốt nhất. Chúng tôi mở nhà trẻ, sân chơi, và giúp những tổ chức khác. Điều đó có ý nghĩa rất lớn cho đất nước.”

Djokovic cũng bày tỏ sự hài lòng với mùa giải 2013, dù Nole chỉ có duy nhất 1 Grand Slam ở Australian Open và thất bại trong 2 trận chung kết Grand Slam khác ở Wimbledon và US Open. Djokovic cũng mất cả vị trí số 1 vào tay của Rafael Nadal.

“Tôi tin rằng đây là mùa giải thành công. Tôi duy trì phong độ tốt và hạnh phúc với điều đó. Sự thật là tôi có 3 thất bại nặng nề ở 3 giải Grand Slam, và đó là cơ sở để tôi có thêm kinh nghiệm để sửa chữa những sai lầm trong năm 2014. Trận thua tồi tệ nhất là trước Rafael Nadal ở bán kết Roland Garros. Tôi đã rất muốn đánh bại anh ấy nhưng điều đó không xảy ra. Tuy nhiên, Nadal đã cho thấy sức mạnh của anh ấy. Tôi thực sự ấn tượng với cách anh ấy kiểm soát tình hình và trở lại để giành chiến thắng.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ (Theo Tennis World) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN