Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
-
Paula Badosa
-
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Cựu á quân Wimbledon có 157 tỷ đồng từng "ném tiền qua cửa sổ", đi xin đồ ăn

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao, tin tennis) Đối thủ của Federer trong trận chung kết Wimbledon 2003 giờ đây rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần.

  

Mark Philippousis, cựu tay vợt 44 người Úc mới đây chia sẻ về quãng thời gian sau khi gặp quá nhiều chấn thương. Trong sự nghiệp tay vợt cao 1m96 từng 2 lần lọt vào chung kết Grand Slam, từng giữ hạng 8 thế giới, từng kiếm được 6,9 triệu USD (khoảng 157 tỷ đồng) từ tiền thưởng thi đấu nhưng số tiền này giờ đã "bốc hơi".

Mark Philippousis (phải) từng phải "ngửa tay" xin bạn bè mua giúp đồ ăn

Mark Philippousis (phải) từng phải "ngửa tay" xin bạn bè mua giúp đồ ăn

Tay vợt 44 tuổi cho biết anh cảm thấy “xấu hổ” vì “nghèo” sau khi phải vật lộn về kinh tế sau những lần phẫu thuật đầu gối. Cựu số 8 thế giới phải "xin" bạn bè mua giúp đồ ăn, và bị trầm cảm khi chứng kiến ​​“những người thân yêu của mình đau khổ”.

Philippoussis lọt vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên tại US Open năm 1998, và gia nhập top 10 vào 3/1999. Dính chấn thương, trải qua phẫu thuật, tay vợt Úc đụng độ Federer trong trận chung kết Wimbledon 2003, khi đó tay vợt người Úc thất bại và "Tàu tốc hành" Thụy Sĩ giành danh hiệu Grand Slam sân cỏ đầu tiên.

Chấn thương liên tục hành hạ tay vợt 1m96. Sau cuộc phẫu thuật đầu gối lần thứ sáu, Philippoussis đối mặt với khủng hoảng khi gia đình anh gặp khó khăn tài chính vào năm 2009, anh không thể thi đấu vì thiếu kinh phí.

Tay vợt người Úc chính thức giải nghệ vào năm 2015, anh buồn bã nói: "Tôi đã phải nghỉ trong một vài tháng. Thực ra, tôi không đủ khả năng chi trả cho mọi thứ. Tôi phải nhờ bạn bè chỉ để mua đồ ăn".

Một phần nguyên nhân khiến Philippoussis rơi cảnh khốn cùng là bởi lối sống "lố bịch" của anh. Anh từng tiêu một số tiền lớn chỉ vì lý do buồn chán, anh sở hữu vô số xe thể thao hào nhoáng và khoảng 15 chiếc mô tô. Có lần, sau khi chơi xong giải David Cup 2003, cựu tay vợt đã chi 100.000 USD để mua chiếc xe Dodge Viper mới để tự lái xe về nhà, do anh không muốn bắt taxi. Ngay ngày hôm sau anh bán xe với giá rẻ.

Năm 2009, Mark tiết lộ rằng anh đã tiêu hết tiền và suýt mất nhà. Anh buộc phải vay một khoản từ công ty Mergis Pty Ltd, sau đó không trả được nợ. Tham dự chương trình Channel 7 SAS Australia vào tối thứ Ba (28/9) vừa qua, tay vợt 44 tuổi rất hối hận vì đã phung phí quá nhiều tiền bạc trong quá khứ.

Theo Celebritynetworth, Mark kết hôn với cựu người mẫu gốc Romania, Silvana Lovin vào năm 2013, cả hai có chung 2 người con. Hiện tại cựu tay vợt Mark đã kiếm được tiền đủ sống, anh đang có tài sản ròng khoảng 500.000 USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin nóng tennis: Mỹ nhân hạ 6 ”khổng lồ”, Ruusuvuori lốp bóng đẹp hơn Federer

(Tin thể thao, tin tennis) Kết thúc loạt trận đấu các giải tennis diễn ra vào 29/9 và rạng sáng 30/9 có rất nhiều chi tiết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN