Cú sốc mắc ung thư phổi của người phụ nữ chưa từng hút thuốc

Sự kiện: Ung thư phổi

Anh - Từng sốc khi mắc ung thư phổi giai đoạn 4 dù chưa bao giờ hút thuốc, Jade Fardon hiện chọn đối diện với căn bệnh không thể chữa khỏi bằng cách sống tích cực.

Jade Fardon, 33 tuổi, làm quản lý chuyển đổi doanh nghiệp tại Watford, vốn có lối sống lành mạnh và năng động. Năm 2020, khi bắt đầu bị ho, cô đến gặp bác sĩ gia đình. Khi đó, bác sĩ cho rằng cô đang mắc Covid-19.

Trong năm tiếp theo, Fardon bị khàn giọng kéo dài. Đến tháng 4/2022, cô xuất hiện thêm các triệu chứng như buồn nôn, mệt mỏi và nổi hạch. Sau đó, Fardon được chỉ định chụp CT, kết quả phát hiện tế bào ung thư ở cả hai bên phổi.

"Khi đến gặp bác sĩ vì các triệu chứng hai năm sau đó, tôi đã nghĩ có thể mình mắc ung thư, nhưng không nghĩ đó là ung thư phổi", cô kể với SWNS. "Kết quả chụp CT cho thấy bệnh đã ở giai đoạn 4. Tôi rất sợ, sốc và phần nào không muốn tin đó là sự thật. Lúc đó, khối u ban đầu đã lớn 6 cm, nhưng còn các khối u ở cả hai bên phổi. Hẳn bạn hiếm khi nghe chuyện một người trẻ, chưa từng hút thuốc, lại mắc ung thư phổi".

Theo Hiệp hội Phổi Mỹ, Fardon được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 4 thể dương tính với ALK – một phân loại hiếm gặp, chiếm khoảng 4% các ca ung thư phổi và thường ở người trẻ không hút thuốc.

Sau khi được chẩn đoán, Fardon không phải hóa trị mà được điều trị bằng thuốc uống hằng ngày, nhắm vào đột biến gene gây bệnh. Phương pháp này mang lại hiệu quả, giúp các bác sĩ đánh giá cô có thể trở lại cuộc sống tương đối bình thường.

Tuy nhiên, khi đi kiểm tra lại vào tháng 12/2023, kết quả chụp chiếu cho thấy Fardon có 17 tổn thương trong não.

"Khi bắt đầu điều trị, suốt một thời gian dài, tôi không muốn nghe bất cứ ai nhắc đến từ 'ung thư'", cô kể. "Loại thuốc đầu tiên giúp các khối u thu nhỏ. Vì vậy, khi biết ung thư đã di căn lên não, tôi lại phải đối mặt với tất cả những cảm xúc đáng sợ đó một lần nữa".

Fardon điều trị khi tế bào ung thư di căn lên não.. Ảnh: SWNS

Fardon điều trị khi tế bào ung thư di căn lên não.. Ảnh: SWNS

Tháng 1/2024, Fardon được điều trị xạ trị nhắm trúng đích cho các tổn thương trong não. Phương pháp này dường như mang lại hiệu quả, nhưng đến cuối năm, cô bị đau đầu và buồn nôn nhiều hơn. Các bác sĩ sau đó phát hiện một tổn thương đã gây xuất huyết não, buộc cô phải phẫu thuật loại bỏ trước Giáng sinh.

Đầu tháng 4/2025, Fardon tiếp tục gặp biến cố. Sau khi lên cơn co giật, cô được đưa vào phòng cấp cứu và phát hiện một tổn thương khác trong não đã tiến triển.

Lần này, các bác sĩ đổi thuốc nhằm làm chậm tiến triển của bệnh. Sau một đợt xạ trị khác hồi đầu năm, Fardon hiện có thể làm việc và duy trì cuộc sống gần như bình thường, đồng thời đều đặn tái khám ung bướu mỗi tháng.

Tháng 9 tới, Fardon dự kiến tham gia Tour de 4 - sự kiện đạp xe từ thiện dành cho mọi đối tượng do Chris Hoy, người 6 lần vô địch Olympic, sáng lập. Cô muốn gây quỹ và nâng cao nhận thức về ALK Positive UK - tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ bệnh nhân ung thư phổi dương tính với ALK.

Fardon đạp xe từ thiện. Ảnh: SWNS

Fardon đạp xe từ thiện. Ảnh: SWNS

Ngay từ khi được chẩn đoán, Fardon biết căn bệnh không thể chữa khỏi. Thay vì để điều đó chi phối cuộc sống, cô chấp nhận đây là một thực tế mới và muốn thay đổi cách mọi người nhìn nhận về cuộc sống của bệnh nhân ung thư giai đoạn 4.

"Tôi từng không thích nói với mọi người rằng mình mắc ung thư giai đoạn 4, nhưng giờ tôi muốn cho họ thấy những gì mình đang làm", Fardon nói thêm. "Nếu có quyết tâm, đam mê, suy nghĩ đúng đắn và những người phù hợp ở bên, bạn có thể làm được bất cứ điều gì".

Theo các bác sĩ, việc phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn sớm có ý nghĩa quan trọng về hiệu quả điều trị, đem lại nhiều hy vọng cho người bệnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hướng Dương (Theo People) ([Tên nguồn])
Ung thư phổi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN