Người bị vi khuẩn ăn hết “của quý”

Một người đàn ông Peru đã vĩnh viễn mức đi “thiên chức làm chồng” sau khi bị nhiễm khuẩn trong quá trình điều trị rối loạn cương dương tại Mỹ.

Enrique Mila (65 tuổi, từng bị trục xuất khỏi Mỹ vào năm 2011) cáo buộc TS-BS gây mê Laurentina Boeru phẫu thuật cấy ghép điều trị rối loạn cương dương cho ông này bất chấp căn bệnh tiểu đường và tuổi tác không cho phép.

Hậu quả, “của quý” ông này bị nhiễm khuẩn, buộc phải cắt bỏ tại một bệnh viện ở Floria.

Hôm 17-5, ông Milla nói với một thẩm phán rằng ông được phẫu thuật cấy ghép vào năm 2007 vì không đáp ứng nổi những liệu pháp điều trị rối loạn cương dương khác.

Người bị vi khuẩn ăn hết “của quý” - 1

Enrique Milla tham dự phiên tòa tại Tòa án Quận Miami-Dade
thông qua Skype khi đang ở quê nhà – Peru. Nguồn: ABC News

Tuy nhiên, bác sĩ Boeru chưa bao giờ kiểm tra huyết áp hay đường máu cho ông Milla trước khi phẫu thuật.

Theo lời luật sư của ông Milla, người đàn ông khốn khổ trên bắt đầu đau đớn vài ngày sau khi phẫu thuật. Trong quá trình hoại tử, những vi khuẩn ăn thịt người ăn từng centimet vào bộ phận sinh dục của ông. Ông này phải ngồi xuống để đi tiểu và không thể quan hệ bình thường với vợ.

Ông Milla nói: “Tôi có vấn đề trong việc quan hệ với vợ tôi. Thời gian trôi đi, vấn đề càng tồi tệ”.

Trong khi đó, luật sư của bác sĩ Boeru đổ lỗi rằng ông Milla đã không chăm sóc đúng cách sau khi phẫu thuật. Họ nói rằng có thể ông Milla đã bị nhiễm khuẩn trong quá trình quan hệ tình dục.

Trước đó, vào năm 2009, ông Milla đã đệ đơn kiện các bác sĩ niệu khoa thực hiện phẫu thuật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN