Cấp cứu bệnh nhân bị cắt đứt dương vật

Thông tin từ gia đình bệnh nhân cho hay anh K. làm tài xế, vì ghen tuông nên người yêu của anh đã thừa lúc anh ngủ mà “ra tay” bằng một đường rất “ngọt”.

Nạn nhân bị người yêu ra tay cắt phăng mất 1/3 “thằng nhỏ” lúc đang ngủ là anh N.T.K. (27 tuổi, Tây Ninh). Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng - Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM - cho biết bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh xử trí cầm máu và bảo quản tốt phần dương vật bị đứt rời, chuyển về Bệnh viện Bình Dân cấp cứu lúc 5g30 sáng 16-9.

Theo bác sĩ Dũng, thông tin từ gia đình bệnh nhân cho hay anh K. làm tài xế, vì ghen tuông nên người yêu của anh đã thừa lúc anh ngủ mà “ra tay” bằng một đường rất “ngọt” (nghi ngờ nạn nhân bị cắt bằng dao lam) và đem giấu đi. Sau đó mọi người phải thuyết phục, cô này mới chịu đưa ra phần đứt rời để mang đi cấp cứu cùng anh K..

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.TH.H (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN