Căn bệnh hiếm gặp: Người mẹ không thể chịu nổi tiếng cười của con

Một phụ nữ người Anh mắc chứng bệnh hiếm gặp gọi là “chứng tăng âm đau đớn”, mọi âm thanh trong cuộc sống khiến cô đau đớn đến tê liệt.

18 tháng trước, người phụ nữ mang tên Karen Cook vẫn làm tiếp viên hàng không và sống 1 cuộc sống hoàn toàn bình thường cùng với chồng và 2 cậu con trai của mình. Nhưng 1 thời gian sau cô bắt đầu cảm thấy nhạy cảm với những âm thanh hằng ngày, dù âm thanh đó có êm dịu đến đâu cô cũng không thể chịu đựng được, kể cả tiếng cười nói của con trai mình, giọng nói của những người thân yêu xung quanh. Thậm chí, ngay cả bản nhạc mà cô yêu thích cũng khiến cô đau đầu không chịu nổi.

Căn bệnh hiếm gặp: Người mẹ không thể chịu nổi tiếng cười của con - 1

Karen chia sẻ, cơn đau này giống như ai đó đang đổ dung nham vào tai và đầu vô cùng đau nhức, đặc biệt là phía sau mắt. Sau quá trình thăm khám, Karen được chẩn đoán mắc bệnh tăng thính lực. Cô đã cố gắng chữa trị, thậm chí là kiểm soát các triệu chứng của chúng nhưng mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn. Hiện cô dành phần lớn thời gian ở nhà vì không thể chịu đựng được tất cả tiếng ồn của thế giới bên ngoài và ngay cả khi ở nhà 1 mình, cô cũng đeo nút tai và dụng cụ chặn tiếng ồn để bảo vệ bản thân.

Vào ngày Giáng sinh, trong khi các con trai của cô đang hào hứng mở quà thì cô ở phòng bên cạnh quan sát chúng từ phía sau cửa kính, vì cô không thể chịu đựng được khi nghe giọng nói và tiếng cười của chúng.

Căn bệnh hiếm gặp: Người mẹ không thể chịu nổi tiếng cười của con - 2

Người phụ nữ 49 tuổi chia sẻ: “Điều đẹp đẽ như tiếng cười của các con giờ đây cũng khiến tôi cảm thấy như 1 cực hình. Tôi thường ngồi quan sát chúng phía sau cửa kính phòng bên vì sợ tiếng ồn và chúng sẽ giao tiếp với tôi bằng cách tiến đến gần cửa kính”.

Trước kia Karen từng rất năng động và thích các hoạt động ngoài trời, thế nhưng hiện tại ưu tiên hàng đầu của cô là bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau do âm thanh gây ra. Cuộc sống hiện tại của cô đã hoàn toàn thay đổi và điều duy nhất giúp cô tiếp tục chiến đấu với căn bệnh này là vì những đứa con của mình. Cô quyết tâm chiến đấu và hi vọng tìm ra cách chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Nguồn: [Link nguồn]

Một đứa trẻ mới biết đi đã phải chiến đấu giành lấy sự sống của mình sau khi bị bệnh viêm màng não và nhiễm trùng huyết - với dấu hiệu cảnh báo đầu tiên là thói quen ngủ bất thường của cậu bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HỒNG NGỌC (Theo Odditycentral) ([Tên nguồn])
Bệnh lạ hiếm gặp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN