Keanu Reeves: Người hùng cô đơn của Hollywood

Keanu Reeves là người hùng trong các siêu phẩm Hollywood như Ma trận hay Tốc độ với hàng triệu người hâm mộ trên khắp hành tinh. Nhưng sau hào quang trên màn bạc, cuộc sống của anh là chuỗi bất hạnh từ ấu thơ đến tận ngày nay.

Từ khi mất vợ con, Keanu sống đời độc thân, bí ẩn. Việc hẹn hò của anh cũng không công khai, vì thế người phụ nữ của anh vẫn là 1 ẩn số.

Nuôi kỳ vọng về một cuộc dời tươi mát như gió núi cho con, bố mẹ đã đặt tên cho anh là Keanu, thế mà thật lạ lùng, ngọn gió ấy lại trở thành một cơn gió đơn độc, bí ẩn. Cho tới khi trở thành “người hùng” của Hollywood, “ngọn gió” Keanu vẫn luôn là một ẩn số lạ lùng mà nhiều người khát khao khám phá.

Bỏ học theo nghiệp diễn

Keanu Reeves tên đầy đủ là Keanu Charles Reeves, sinh ngày 2 tháng 9 năm 1964 tại thủ đô Beirut, Libăng. Cha là người Hawaii gốc Trung Hoa, mẹ là người Anh. Keanu mang trong mình cả 3 dòng máu Á, Âu và Mỹ. Thực chất của chữ Keanu trong tiếng Hawaii có nghĩa là “làn gió mát trên núi”, vậy mà cuộc đời anh lại là một ngọn cuồng phong.

Từ nhỏ, Keanu đã phải chịu cảnh vắng cha vì cha anh bị tống giam do buôn bán ma túy, năm đó anh tròn 13 tuổi. Cũng thời điểm ấy, chị gái Kim Reeves của Keanu phải đối mặt với căn bệnh máu trắng quái ác. Quá mỏi mệt, mẹ anh, một vũ nữ đã từ bỏ gia đình bệ rạc của mình để kết hôn với người đàn ông khác - đạo diễn Paul Aaron. Tuổi thơ của Keanu có thể xem là một tuổi thơ dữ dội.

Keanu Reeves: Người hùng cô đơn của Hollywood - 1

Lên trung học, Keanu cũng chẳng thấy mình hạnh phúc hơn. Cậu bé Keanu ngày ấy không thích con chữ mà chỉ thích lân la đến những rạp phim, những phim trường xem người ta diễn xuất. 17 tuổi, anh bỏ học với mong muốn tập trung cho nghiệp diễn. Để nuôi ước mơ của mình, Keanu từng trải qua nhiều việc cực nhọc như: mài ván trượt băng, xây vườn hoa, cắt cỏ trong công viên. Thậm chí có lúc anh còn làm đầu bếp cho một vài quán ăn địa phương. Cuộc sống làng nhàng ấy không giúp Keanu khá khẩm hơn, một buổi tối, anh ngồi trước gương và tự hỏi bóng hình mình trong đó rằng anh nên làm gì. Vuốt tóc ra sau, mỉm cười và quyết định, sáng sớm mai sẽ khăn gói đến Hollywood tìm kiếm vinh quang.

Năm 1986, Keanu đặt chân đến kinh đô Hollywood chỉ với 3.000USD (hơn 60 triệu đồng) và địa chỉ của người bố dượng, Aaron - một đạo diễn sân khấu.Keanu có cơ hội tham gia nhiều bộ phim như River’s Edge (1986), My Own Private Idaho, Point Break (1991). Người quản lý cho rằng tên Keanu hơi kỳ cục nên đã đổi thành K.C. Reeves, một cái tên nghe rất gồ ghề trúc trắc, và cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên phải đến năm 1994, với vai Jack Traven trong bộ phim hành động Tốc độ, sự nghiệp của Keanu mới bắt đầu tỏa sáng. Hình ảnh chàng cảnh sát chống khủng bố dũng cảm, quyết đoán và mưu trí, một mình giải thoát các con tin trên xe ô tô bị gài bom đã thu hút hàng triệu khán giả đến rạp mùa hè năm đó. Keanu Revees và Sandra Bullock - nữ diễn viên đóng cặp cùng anh trong bộ phim này - đã vụt sáng trở thành những ngôi sao lớn trên màn ảnh.

Keanu Reeves: Người hùng cô đơn của Hollywood - 2

Năm 1999, anh tiếp tục tham gia phim hành động giả tưởng Ma trận. Vai diễn anh hùng Neo đã đưa Keanu lên hàng siêu sao thế giới. Gernot Friedhuberri, chủ nhiệm điều hành giải thưởng World Stunt Award dành cho nghệ sĩ đóng pha nguy hiểm, đã dành những lời có cánh để nói về anh: “Keanu thể hiện niềm đam mê thật sự trong công việc đóng vai mạo hiểm và liên tục học hỏi từ đội ngũ đóng thế trong đoàn làm phim”. Dẫu thế, từ đó về sau, khi Keanu tham gia nhiều bộ phim như Hardball, The Watcher, Sweet November… nhưng không gây được nhiều tiếng vang như 2 phim trước đó.

Năm 2003, Keanu tham gia phần 2 và 3 của loạt phim Ma trận và đưa mình trở lại đỉnh cao của vinh quang.

“Nhấm nháp” nỗi cô đơn

Rõ ràng, trên đà ấy, con đường sự nghiệp thênh thang tưởng chừng sẽ mang lại cho Keanu Reeves cuộc sống hạnh phúc viên mãn, bù đắp lại những thiệt thòi tuổi thơ. Thế mà những điều bất hạnh chưa hề dừng lại giùm anh. Tháng 7.1999, Keanu công khai mối tình tuyệt đẹp với nữ diễn viên Jennifer Syme cùng với tin vui cô đang mang giọt máu của anh. Cuối năm 2000, Syme sinh hạ cho anh cô bé Archer Reeves. Chưa kịp hưởng hạnh phúc làm cha, Keanu phải đón nhận nỗi đau khi đứa bé bị đẻ non và ra đi ngay sau đó. 4 tháng sau, Syme tử nạn trong một vụ tai nạn ô tô kinh hoàng. Syme đã điều khiển xe trong trạng thái vô thức bởi ảnh hưởng của thuốc phiện và rượu. Cô đâm phải 3 chiếc xe đang đỗ và chết ngay lập tức.Liên tiếp hai cú sốc quá lớn khiến Keanu mất phương hướng, rơi vào trầm cảm. Anh trở nên lặng lẽ và ít tiếp xúc với báo giới. Trong một cuộc trò chuyện với tạp chí Parade (Mỹ), Keanu chia sẻ: “Tôi luôn có gắng để thoát khỏi cảm giác cô đơn, nhưng quả thực, đối với bất kỳ ai, cho dù là đàn ông, đó cũng là một cuộc chiến thật khó khăn”. “Khi những người thân yêu nhất của mình ra đi, tôi có cảm giác mình cũng sắp ra đi. Tôi đã bỏ lỡ một phần trong cuộc sống của họ và của cả chính mình. Tôi luôn băn khoăn liệu thế giới sẽ ra sao nếu những người thân yêu của tôi còn sống và ở bên cạnh tôi lúc này. Có lẽ chúng tôi sẽ sống nương tựa vào nhau” - Keanu nói.

Keanu Reeves: Người hùng cô đơn của Hollywood - 3

Nam diễn viên cho biết, cho tới bây giờ anh vẫn chưa thể quên được hình ảnh vợ con đã mất. Mặc dù có rất nhiều mỹ nhân sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có được trái tim anh. Đã từng có một thời phải đi bán nước giải khát, bánh ngô nướng ở các đường phố dơ bẩn để mưu sinh, phải sống cuộc sống cơ cực nhưng không phải vì thế mà Keanu Reeves chịu đầu hàng số phận, anh đã tự mình vươn lên, làm việc cật lực và đã đạt được những thành công như ngày hôm nay. Keanu Reeves hồi tưởng lại thời niên thiếu của mình. Đó là năm 1980 ở Toronto, anh 16 tuổi và đang bán nước giải khát. Keanu cho biết “Tôi đã từng về nhì trong một cuộc đua xe đạp. Người ta xoa đầu tôi và nói “Tuyệt lắm nhóc! Ai là huấn luyện viên của cậu?”. Tôi đã trả lời “là cha tôi”. Có một thời gian tôi đứng bán bánh ngô nướng. Lúc nào cũng thui thủi một mình. Lâu lâu lại lén ăn vụng 1 miếng”. Khi còn học trung học, Reeves tham gia đội khúc côn cầu và từng được bình chọn là cầu thủ tài năng nhất. Giờ đây, Reeves lại ngồi kể những câu chuyện tiếu lâm thuở thiếu thời. Sau 40 bộ phim, anh được đánh giá là một diễn viên rất tận tâm.

Có nhiều thứ khiến người ta bàn tán về Keanu Reeves. Anh là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất, được trả cát-sê cao nhất. Không chỉ thế Reeves có khuôn mặt với nét đẹp lạ lùng. Đôi mắt Á châu hài hòa trên khuôn mặt góc cạnh kiểu California. Ngay cả cái tên kỳ lạ cũng khiến nhiều người tò mò. Từ dáng dấp đến vẻ mặt Keanu Reeves đều toát lên một điều gì đó thật huyền bí, huyền bí và lạ lùng như chính cuộc đời anh vậy. Có vẻ như cuộc đời rất kịch của anh có sự liên đới lạ lùng với niềm hâm mộ sâu đậm đại văn hào Shakespears, cha đẻ của những tác phẩm diễm tình nghiệt ngã. Keanu cũng là một tay guitar bass trong ban nhạc Dogstar và anh khiêu vũ rất giỏi. Trong những chuyến lưu diễn của ban nhạc, các fan ném lên sân khấu nơi Reeves đứng đủ thứ, từ chai lọ, hoa hồng, gấu bông, đến thư tình, thậm chí là áo nịt ngực và quần chíp để tặng anh.

Sự bí ẩn chết người của anh là vũ khí rất thành công trong việc tạo dựng một hình ảnh có vẻ bí hiểm hay là chính con người anh vốn đã bí ẩn. Những câu hỏi riêng tư thường được Keanu trả lời ngắn gọn. Kiểu như nếu hỏi anh có bạn gái mới chưa thì anh sẽ chỉ mỉm cười lắc đầu. Nếu hỏi về phim ảnh thì anh có vẻ hồ hởi hơn. Keanu luôn nói rằng việc đóng xong một bộ phim luôn cho anh cảm giác như vượt qua một hàng rào thép.

Chính sự vừa đủ trong giao tiếp của Keanu khiến những chuyện riêng tư của của anh mỗi ngày lại bị đồn thổi nhiều hơn. Bởi là người nổi tiếng, Keanu Reeves luôn bị bao vây bởi những lời đàm tiếu. Nhưng anh khác nhiều ngôi sao khác ở chỗ không cố tình tạo nên scandal để thu hút mọi người.

Keanu Reeves: Người hùng cô đơn của Hollywood - 4

Người giàu không tài sản

Thời gian đã khiến cho người đàn ông gần đến tuổi ngũ tuần này mất đi ánh hào quang năm nào. Sự yêu nghề đến cuồng nhiệt đã khiến anh đôi khi phải hy sinh vẻ đẹp lãng tử để vào vai những nhân vật xấu xí, béo ú thay cho vẻ đẹp hoàn hảo trước đó... Nhưng anh quả quyết: “Đúng là tôi đã trải qua những khó khăn khi bước vào tuổi trung niên, nhưng giờ đây tôi đã hồi phục lại được”. Hai năm gần đây, Keanu Reeves tích cực bộc phát tiềm năng của chính mình. Anh cho ra đời bộ phim tài liệu Side by Side, và lần đầu tiên trải nghiệm vai trò đạo diễn phim truyện dài với tác phẩm Man of Tai Chi khi hóa thân thành nhân vật phản diện. Tuy thế, trong đời sống riêng, dù kiếm được nhiều tiền nhưng Keanu vẫn sống quá giản dị: “Không như các đồng nghiệp, tôi không có đội ngũ giúp việc, không máy bay riêng, xe hơi riêng và không vệ sĩ. Tôi đi đâu cũng nhẹ nhàng và thoải mái. Chỉ bản thân và chiếc vali là đủ”. Nếu Paul Walker làm tiên ông mua nhẫn cho người lạ thì Keanu cũng là người dám bỏ hết 50 triệu USD tiền cát-sê (hơn 1.000 tỉ đồng) để tặng lại cho bộ phận kỹ xảo của phim Ma trận, vì anh biết họ quá cực nhọc. Hơn thế, đã từng có một Keanu dám bỏ 70% tiền tích cóp nhờ đóng phim để tặng lại cho bệnh viện, nơi đã chữa lành bệnh cho chị anh.

Keanu Reeves: Người hùng cô đơn của Hollywood - 5

Từ khi mất vợ con, Keanu sống đời độc thân, bí ẩn. Việc hẹn hò của anh cũng không công khai, vì thế người phụ nữ của anh vẫn là 1 ẩn số. 

Để rồi con người vĩ đại ấy lại lầm lũi tự mua bánh kem, thổi nến một mình đón sinh nhật trong khách sạn. Anh không dám mua một căn nhà riêng vì sợ cảm giác lạnh lẽo. Anh chỉ có một đam mê là mô tô phân khối lớn. Cuộc sống của Keanu cứ đắm chìm trong nỗi đau khổ khó giải thoát. Chẳng biết ở tuổi 49, sắp chạm mốc ngũ tuần, liệu có người phụ nữ nào đó đủ ấm áp để thắp lại lửa lòng cho anh không?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thương Hoài (Mốt & Cuộc Sống)
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN